Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 06-02-2025] Các Nghị sỹ Quốc hội Phần Lan đã quay trở lại Thủ đô Helsinki để tham gia phiên họp mùa xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2025. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội, dựng các biểu ngữ và phát tờ thông tin phơi bày cuộc bức hại phi nhân tính đối với Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đang diễn ra ở Trung Quốc, cũng như nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến.

533f92fa56312d60c1ae1f765133fa18.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Phần Lan đã treo các biểu ngữ trước Tòa nhà Quốc hội.

Thời tiết hôm đó rất lạnh, nhiệt độ xuống tới -6o C, bãi cỏ không còn sắc xanh của mùa hạ làm cho hàng dài biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp càng trở nên nổi bật. Bên cạnh các biểu ngữ, các học viên mặc áo ghi lê màu vàng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo tiếng nhạc.

5b8314a155f916b2f67bee227b4a840f.jpg

Các học viên mặc áo ghi lê màu vàng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh các biểu ngữ.

Tại một giao lộ gần Tòa nhà Quốc hội có đặt di ảnh của một số học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Các nghị sỹ, thư ký và những người đến Tòa nhà Quốc hội làm việc đã dừng lại để xem chúng. Một nhân viên nói: “Tôi ủng hộ các bạn.” Một người khác tiếp lời: “Tôi đã nhận được thông tin của các bạn. Tôi ủng hộ các bạn.”

ad96f602e869e33bf878c2e4c7e275c8.jpg

0d308e2ba1853e111616011ef2c0c5fe.jpg

Các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân Phần Lan.

Một cặp vợ chồng đến từ Đài Nam, Đài Loan đã tranh thủ kỳ nghỉ đông để du lịch Bắc Âu. Người vợ là giáo viên dạy lịch sử đã chăm chú nhìn di ảnh của những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Cặp vợ chồng mỉm cười chào các học viên và nói: “Chúng tôi rất vui khi gặp các bạn ở đây.” Người vợ cho biết: “Tôi dạy lịch sử và tôi sẽ giới thiệu về mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và sự xâm nhập của nó vào Đài Loan tại các tiết học của mình.” Sau cùng, cô khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục cố gắng!”

Một người đàn ông tháp tùng hai sĩ quan quân đội cấp cao ra khỏi Tòa nhà Quốc hội, một học viên đưa tờ thông tin cho anh ấy và nói: “ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ những người còn sống ở Trung Quốc”. Người đàn ông nhận tờ thông tin, đáp lại ngắn gọn và khẳng định: “Bạn nói đúng!”

Ba người phụ nữ đang ở trước Tòa nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự cuộc mít-tinh vào buổi chiều. Một trong số họ nói với các học viên rằng bà đã từng thấy các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại Ga Xe lửa Helsinki cách đây 20 năm và đã nhận một số tài liệu. Sau khi trở về, bà đã nghiên cứu kỹ các tài liệu và tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Các bạn đã làm những việc rất quan trọng, các bạn nên nói với nhiều người hơn ở đây [trong Tòa nhà Quốc hội], bà bày tỏ.

Một người đàn ông đi ngang qua Tòa nhà Quốc hội đã sững sờ khi nghe thấy cụm từ “thu hoạch nội tạng”. Người học viên tưởng anh không hiểu tiếng Phần Lan, nhưng anh giải thích: “Tôi đã bị sốc khi biết thông tin này.”

Người học viên nói với anh rằng một số học viên đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên bãi cỏ trước Tòa nhà Quốc hội đã từng bị công an sách nhiễu nhiều lần ở Trung Quốc, thậm chí có người còn mất chồng, mất mẹ. Người đàn ông cho hay trong môi trường tự do như ở Phần Lan, thật khó hình dung nổi cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói anh sẽ đọc kỹ tài liệu khi trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225409.html

Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share