Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania
[MINH HUỆ 02-04-2025] Để nâng cao nhận thức và thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tiếp cận cộng đồng, tại Brașov vào ngày 15 và 22 tháng 3, và tại Bucharest vào ngày 22 tháng 3 năm 2025.
Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại trong một sự kiện ở Bucharest, ngày 22 tháng 3.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Mọi người ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Công lý sẽ chiến thắng
Anh Mihail Olariu đã ký bản kiến nghị tại Brașov, ngày 15 tháng 3 năm 2025.
Trong sự kiện tại Brașov, anh Mihail Olariu, một biên dịch viên 37 tuổi đến từ Ploiesti, đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và giải thích điều gì đã thôi thúc anh làm việc này. Anh cho biết anh đã đọc về cuộc bức bại ở Trung Quốc trên Internet — trong đó có các bài viết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
“Tôi biết ở Trung Quốc có một dạng chuyên chế, hiển nhiên thôi vì đó là chủ nghĩa cộng sản, nhưng việc mổ lấy nội tạng của người ta thế này thì, những gì đang xảy ra ở đó thật kinh hoàng.”
“Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy đạo đức bất kể ở chính quyền nào, điều này khiến họ [ĐCSTQ] khó chịu, giống như những người theo đạo Cơ đốc bị ném cho sư tử thời La Mã cổ đại vậy. Nhưng đó không phải là sự không tuân thủ, mà là đạo đức, một tinh thần và ý thức đạo đức mạnh mẽ.”
Anh tin rằng ĐCSTQ là một chế độ chuyên chế, “Nó đàn áp bất cứ ai không chịu cúi đầu. Chân- Thiện-Nhẫn là các giá trị chuẩn mực. Đối với những người có chút lương tâm thì đương nhiên sẽ có sự chuyển biến theo hướng tốt hơn, và khi xã hội tốt hơn, tôi cũng tốt hơn. Nhưng đối với những người chỉ nghĩ đến cái ‘tôi’, nghĩ đến bản thân họ, thì điều này rõ ràng là không tốt, bởi vì họ mất đi một người ủng hộ, mất đi một người đầy tớ. Và thế là họ loại bỏ người đầy tớ đó, bởi vì [đạo đức] sẽ lan sang những người đầy tớ khác và rồi không nghe theo họ nữa. Đó là cách nghĩ của [ĐCSTQ]”, anh nói.
Anh Mihai cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải tham gia vào để xóa bỏ bất công. “Mọi thứ sẽ thay đổi, đáng tiếc là chúng đang thay đổi một cách chậm chạp, nhưng những người trong cộng đồng quốc tế đã biết và hiểu rồi thì cần phải gây áp lực lớn chống lại bất công. Chắc chắn, điều thiện sẽ chiến thắng”, anh nhận định.
Giáo viên lịch sử: Nhiều người đang tìm hiểu sự thật
Ông Florin Matyas dạy lịch sử và tiếng Anh
Ông Florin Matyas, một giáo viên lịch sử và tiếng Anh đến từ Brașov, từng dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc 6 năm và 20 năm ở Canada, nơi ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và mua sách Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp lâu rồi. Tôi có sách. Tôi biết đó là môn tu luyện có nguồn gốc từ Trung Quốc,” ông Florin nói. “Pháp môn này bị cấm ở Trung Quốc, và bị đảng cộng sản lên án rất nhiều. Tôi biết cuộc bức hại đối với các học viên rất kinh khủng – các học viên bị sát hại, nội tạng của họ bị thu hoạch và bán.”
“Pháp Luân Đại Pháp rất tốt— đây không chỉ là một triết lý mà còn là một hệ thống các bài tập cho sức khỏe. Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp rất tốt. Chúng chính là những gì chúng ta cần ngày nay bởi chúng đang thiếu những phẩm chất này. Nếu chúng ta thực hành chúng mỗi ngày thì tốt biết bao. Khi một người đàn ông sống trong sự hòa ái, những người xung quanh sẽ cảm nhận được năng lượng tốt và bình hòa của anh ấy,” ông tiếp tục.
Ông Florin Matyas ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong một sự kiện ở Brașov, ngày 22 tháng 3 năm 2025.
Ông Florin nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chế độ cộng sản là một phần trong chiến lược nhằm loại bỏ bất cứ điều gì không tuân theo nó.
“Bạn có biết vấn đề ở Trung Quốc là gì không? Trung Quốc rất tiên tiến về mặt công nghệ, thương mại, công nghiệp và hiện đang trở thành một cường quốc quân sự, nhưng đây cũng là một nhà nước toàn trị hoàn toàn phản đối tôn giáo và tâm linh. Vì vậy, ở Trung Quốc, nếu bạn muốn thực hành bất kỳ loại tôn giáo hoặc tâm linh nào, thì bạn phải phục tùng đảng cộng sản. Mọi thứ đều nằm dưới sự cai trị và chỉ đạo của họ.”
Ông cho biết ĐCSTQ xâm nhập vào Romania thông qua Viện Khổng Tử và chia sẻ về trải nghiệm của chính ông khi theo học tại một học viện như vậy ở trường đại học nơi ông lấy bằng thạc sỹ lịch sử.
Ông Florin khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, “Tiếp tục tu luyện và làm sâu sắc nền văn hóa Trung Hoa truyền thống không liên quan gì đến hệ tư tưởng của đảng cộng sản,” và những người bên ngoài Trung Quốc hãy tiếp tục ủng hộ các học viên ở Trung Quốc. “Những gì các bạn đang làm là một việc tốt và cao quý. Tôi không nghĩ có nhiều người dành thời gian để làm việc này,” ông nói. “Các bạn không đơn độc. Ngày càng có nhiều người tìm hiểu sự thật và sẽ ủng hộ các bạn.”
Thanh thiếu niên hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc
Em Corina, 17 tuổi, cho biết lòng tốt là điều quan trọng nhất của con người và không nên có sự cạnh tranh giữa các tôn giáo và các pháp môn trên thế giới, càng không nên có sự cạnh tranh giữa chúng và các hệ tư tưởng, vì điều này tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Người bạn Alice của em cũng đồng ý với em.
Em Corina (phía trước bên trái) và em Alice (phía trước bên phải)
“Chúng cháu biết rằng ở Trung Quốc có một số tập tục, tín ngưỡng, ví dụ như Đạo giáo, bị người ta gạt ra ngoài lề, nhưng cháu không ngờ nó lại tệ đến vậy, cháu không biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn. ĐCSTQ muốn mọi người làm ngơ không chú ý đến điều gì cả,” em Corina nói.
Em Alice, 16 tuổi, bày tỏ: “Cháu chúc họ gặp nhiều may mắn, và dù mọi chuyện có tệ đến đâu, cháu tin chắc rằng sẽ có ngày họ thoát khỏi mọi đau khổ này”.
Corina và Alice ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Corina nói thật tốt khi các sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức, và em tin rằng tất cả những người có đức tin chân chính cần phải ủng hộ lẫn nhau. “Rút cuộc thì quốc gia nào cũng không quan trọng, đất nước nào cũng không quan trọng. Thần linh mà tất cả chúng ta tin tưởng đã ban tặng cho chúng ta hành tinh này để con người và động vật có thể sinh sống nơi đây, bất kể bạn ở quốc gia nào, hành tinh này đều thuộc về tất cả mọi người. Chúng ta đều là con người và thật tốt khi chúng ta ủng hộ lẫn nhau làm những điều tốt đẹp chứ không phải làm những điều xấu xa”, em nói.
“Cháu mong rằng sức mạnh của thần linh sẽ giúp họ, giữ cho họ mạnh mẽ, và cho dù có thế nào, họ không bước chệch khỏi con đường và đức tin của họ mà rơi vào sự phản diện mà ĐCSTQ mong muốn”, em tiếp tục. “Chúng ta hãy hy vọng rằng điều thiện sẽ chiến thắng cái ác. Hãy suy nghĩ tích cực vì những gì bạn nghĩ sẽ đến với bạn. Họ cần phải mạnh mẽ và cháu cầu chúc cho họ mọi điều tốt đẹp trên thế giới này để họ không cảm thấy đơn độc. Cháu không muốn bất kỳ ai phải đau khổ cả”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/492257.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226104.html
Đăng ngày 06-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.