Toronto, Canada: Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động phơi bày cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 15-07-2025] Sau Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2025, vào ngày 13 tháng 7, khoảng 1.000 học viên đã tổ chức một loạt hoạt động ở Toronto để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Các hoạt động luyện công tập thể, mít-tinh và diễu hành của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
Màn luyện công tập thể bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại Công viên Queen, bầu trời u ám và cơn mưa phùn dường như đồng cảm với những khổ nạn mà các học viên đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại suốt vài thập kỷ. Vào buổi trưa, các học viên đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang để tổ chức một cuộc mít-tinh, tại đây các diễn giả đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.
Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành ôn hòa ở trung tâm thành phố để nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Đoàn diễu hành đi qua Đại lộ University và Phố Bloor, đi dọc Phố Bay, Phố Dundas rồi qua Phố College để quay trở lại Công viên Queen.
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Queen ở Toronto, ngày 13 tháng 7 năm 2025.
Cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố vào buổi chiều.
Ấn tượng trước khung cảnh tường hòa, nhiều người đã chụp ảnh hoặc ghi hình đoàn diễu hành. Một số người hỏi xin thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hoặc giơ ngón tay cái tán thưởng các học viên. Nhiều người đã ca ngợi các học viên vì sự kiên trì của họ.
Người qua đường quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Tự do thuộc về tất cả mọi người
Anh Jose, một nhà phân tích dữ liệu đến từ Montreal.
Anh Jose, một nhà phân tích dữ liệu người Colombia sống tại Montreal, đang đi nghỉ ở Toronto. Khi đi ngang qua Công viên Queen, anh cho biết anh rất vui khi thấy khung cảnh các học viên luyện công yên bình và đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Anh cho hay anh quan tâm đến thiền định, và anh rất vui khi biết đến những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bởi anh cho rằng chúng rất quan trọng.
Khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm qua, bao gồm cả những hành vi đàn áp xuyên quốc gia gần đây, anh Jose nói rằng việc chính quyền Trung Quốc ngược đãi các học viên vì đức tin của họ là sai trái, và rằng tự do thuộc về tất cả mọi người. Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này.
Người nhập cư Trung Quốc: “Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về điều này”
Bà Mao từ Trung Quốc đại lục chuyển đến Toronto. Bà đang đi dạo thì thấy cuộc diễu hành của các học viên.
Bà Mao cho biết, giống như hầu hết người dân Trung Quốc, bà đã nghe những lời tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, nhưng bà không mấy để tâm đến chúng. Sau khi ra nước ngoài, bà đã thấy các hoạt động của các học viên như luyện công tập thể và bà rất thích nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói thêm: “Tất nhiên là chúng tốt rồi. Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta”.
Nhìn thấy hàng dài các học viên, bà Mao thốt lên rằng bà không biết có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến vậy. Khi nhận thấy những phụ nữ mặc đồ trắng rước vòng hoa để tưởng niệm các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại, bà xúc động nói thật đáng tiếc khi cuộc đàn áp đã kéo dài quá lâu. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời vì pháp môn này giúp cải thiện sức khỏe và phẩm chất của một người. Cuộc bức hại là sai trái, và tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết đến điều này”.
Bảo vệ chính nghĩa
Anh Adi, một cư dân Toronto.
Anh Adi, người Palestine hiện đang sống tại Toronto, đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh Adi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, anh vẫn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi nghe nói về việc ĐCSTQ đàn áp các học viên trong và ngoài Trung Quốc vì đức tin của họ, anh đã ký bản kiến nghị và để lại lời nhắn rằng chúng ta nên bảo vệ chính nghĩa.
Một thế giới tốt đẹp hơn
Ông Angel (bên phải) cho biết ông rất yêu mến Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Angel và vợ đến từ Tây Ban Nha hiện đang sống tại Toronto. Khi thấy các học viên trong cuộc diễu hành, ông Angel đã hỏi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại tổ chức cuộc diễu hành này.
Các học viên đã giải thích về pháp môn và tặng ông một bông hoa sen có dòng chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông Angel cho biết ông rất thích những từ này. Ông nói: “Nếu ai cũng trân quý chúng, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn”.
Nhìn thấy những biểu ngữ có thông tin về cuộc bức hại, ông Angel nói rằng ông hiểu rõ một chế độ toàn trị như ĐCSTQ sẽ không cho phép tư duy độc lập vì nó muốn kiểm soát người dân. Ông cho hay ông rất yêu mến Pháp Luân Đại Pháp và sẽ tìm kiếm thêm thông tin trên mạng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228890.html