Hà Lan: Người dân ở Zoetermeer chào đón Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 09-07-2025] Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Zoetermeer. Đây là một trong những điểm dừng chân trong chuyến đi giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm muốn biết thêm về môn tu luyện.
Zoetermeer là thành phố lớn thứ ba của tỉnh Nam Holland (Zuid-Holland), sau The Hague và Rotterdam, chỉ cách The Hague, trung tâm chính trị của Hà Lan, 16 km. Các học viên đã dựng các bảng thông tin, trình diễn các bài công pháp, phát tờ giới thiệu và nói chuyện với người qua đường.
Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Zoetermeer, ngày 5 tháng 7.
Nhiều người ký bản kiến nghị kêu gọi các quốc gia G7 yêu cầu chấm dứt việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Người phụ nữ Trung Quốc khích lệ các học viên
Bà Tạ, một người Trung Quốc nhập cư, tới quầy của các học viên và thốt lên: “Tôi ủng hộ các bạn và chúc Pháp Luân Công sẽ được hồng truyền đến mọi thành phố của Hà Lan. Tôi biết về cuộc bức hại mà các bạn đang phải trải qua. Tôi căm ghét ĐCSTQ”. Vừa nói, bà vừa ký bản kiến nghị gửi đến các quốc gia G7 (gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Ý và Canada) yêu cầu họ lên tiếng chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
Khi xe cảnh sát đến kiểm tra định kỳ tại quầy thông tin, bà Tạ còn chủ động nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực ôn hòa của các học viên. Sau khi các học viên kết thúc hoạt động và rời thành phố, họ tình cờ gặp lại bà Tạ, và bà đã nói: “Các bạn đã vất vả rồi. Cảm ơn các bạn”.
Bác sỹ chúc các học viên thành công
Một người đàn ông dừng tại quầy thông tin nói: “Tôi tin việc thu hoạch nội tạng sống này là sự thật! Tôi là một bác sỹ cấy ghép nội tạng. Tại một hội thảo quốc tế mà tôi tham dự, một bác sỹ đến từ Trung quốc cho biết ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc phát triển rất nhanh và thời gian chờ đợi để có được nội tạng tương thích ở đó là cực kỳ ngắn. Điều này hoàn toàn không thể! Tôi tin những điều các bạn nói là thật và tôi chúc các bạn thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại”.
Mổ cắp nội tạng là hành vi tồi tệ nhất
Bà Rola Praag là nhà vật lý trị liệu còn chồng bà là nhân viên điều phối trường học. Cả hai người đều cho rằng mổ cắp nội tạng là hành vi tồi tệ nhất và đó là một tội ác.
Bà Rola Praag cùng chồng ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.
Bà Praag nói: “Miễn là không làm hại người thì ai cũng đáng được bảo vệ và có quyền được sống theo ý muốn của mình. Tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại!”.
Nhà trị liệu Reiki muốn nói với mọi người về cuộc bức hại
Bà Ouexandra Schroder là một nhà trị liệu Reiki. Bà cho hay bà đã nhìn thấy điểm giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công trên đường phố The Hague khoảng 10 năm trước. Bà rất quan tâm đến hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công trên bảng thông tin. Bà cũng hỏi liệu có điểm luyện công ở thành phố Zoetermeer không vì bà muốn học các bài công pháp.
Bà Ouexandra Schroder cho hay bà muốn giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp không nên bị lãng quên hay bị đàn áp. Chính quyền Trung Quốc cần phải cải thiện tình hình nhân quyền và không bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chủ nghĩa cộng sản là sai lầm. Mọi người nên có tự do tín ngưỡng”. Bà còn hỏi xin các học viên các tài liệu thông tin bằng những ngôn ngữ khác nhau và nói bà muốn giúp phân phát chúng để nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/9/496960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/12/228839.html