Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở New Zealand

[MINH HUỆ 30-06-2025] Ngày 26 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Vịnh Commercial ở Thành phố Auckland. Tại buổi mít-tinh ngày 28 tháng 6 năm 2025, các chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền đã đến để lên tiếng ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Sau buổi mít-tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành trên Phố Queen.

Phát biểu tại buổi mít-tinh có ông Tony Brunt, cựu ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington; ông Peter Dormon, chủ tịch Hội những người bạn của Tây Tạng tại New Zealand; ông Barry Wilson, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland; ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền; và Mục sư Stuart Vogel.

Cô Vương Tinh Tô, học viên Pháp Luân Công, kêu gọi công chúng giải cứu cha cô là ông Vương Kiện. Tháng 8 năm 2024, ông Vương bị bắt ở Trung Quốc vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ông đã bị xét xử bí mật sau 10 tháng bị giam giữ phi pháp.

7e2b482f0d456af447ae7e32e3cb2465.jpg
0550731817cc7ad974f1570b888881f4.jpg
3a2be304aa55a03fc68851d2c4b50c17.jpg
b5570feebe1b33886e329ea81882adb0.jpg
cdcbed426e2ba6468987276efaa77091.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành trên Phố Queen ở Thành phố Auckland, New Zealand hôm 28 tháng 6 năm 2025. Họ phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và những cực hình tra tấn mà các học viên phải gánh chịu

Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố hy vọng sẽ đưa ĐCSTQ ra công lý

bf1c5a046cac3d115be4bceb86d22f4d.jpg

Ông Tony Brunt

Tại cuộc mít-tinh, ông Tony Brunt, cựu ủy viên Hội đồng Thành phố Wellington, cho biết việc không bị áp bức và tra tấn là một nhân quyền, bất kể người đó ở đâu. Ông cho hay: “Mặc dù chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, dân chủ, nhưng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi những người anh em của chúng ta đang phải sống dưới cái bóng của chế độ độc tài tàn bạo. Chúng ta cần phải dùng sự tự do mà chúng ta trân trọng cùng sức mạnh của nó để giải thoát họ khỏi cảnh nô dịch và nguy hiểm.”

Ông cho biết nếu mọi người không hành động ngay bây giờ, ĐCSTQ có thể sẽ xuất khẩu sự khủng bố của nó ra phần còn lại của thế giới, gồm cả việc cưỡng chế điều tra, giam giữ, bỏ tù, tra tấn, cưỡng hiếp trong tù, thu hoạch nội tạng sống và sát hại.

Ông nói: “Tôi rất vui được hợp tác với học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại tà ác ở Trung Quốc, một việc lẽ ra phải làm từ lâu, và một ngày nào đó sẽ đưa những thủ phạm của tội ác phản nhân loại này ra công lý“.

Tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời

120050c664a24d05cc2fb0147b948ac6.jpg

Ông Peter Dormon, chủ tịch Hội những người bạn của Tây Tạng tại New Zealand

Ông Peter Dormon, chủ tịch Hội những người bạn của Tây Tạng tại New Zealand, cho biết các học viên Pháp Luân Công không phục tùng mệnh lệnh của ĐCSTQ vì họ có tư tưởng độc lập. Tại cuộc mít-tinh, ông nói: “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ tất cả các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự tra tấn, tù đày của ĐCSTQ và bị cướp đi các cơ quan nội tạng quan trọng (trái với ý muốn của họ).”

1c6eef9cec9ed4f45bb09249761f5feb.jpg

Ông Barry Wilson, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland

Ông Barry Wilson, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói: “Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mô tả các hình thức tra tấn khác nhau mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công. “Các hình thức đó bao gồm sốc điện, treo người lên từ cánh tay, cấm ăn, cấm ngủ, bức thực bằng bạo lực và lạm dụng tình dục.”

Ông Wilson cho biết 3.700 học viên Pháp Luân Công đã bị chết vì tra tấn và bức hại trong khi bị giam giữ. Ông khuyến khích mọi người hãy hành động và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Luật sư nhân quyền: Cần phải giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cực hình tra tấn

bc1ade99ba9805f5caca20b90222b1ff.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore

Luật sư nhân quyền Kerry Gore đã đến tham dự cuộc mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông cho biết tra tấn là hành vi vô nhân đạo và không tôn trọng nhân tính. Nó được dùng để hủy hoại tính tự chủ của con người. Ông nói: “Nó áp chế suy nghĩ độc lập, cưỡng ép người ta phải từ bỏ đức tin của mình, bất kể tín ngưỡng đó là chính trị, tôn giáo hay bất cứ điều gì khác.”

Là một luật sư bảo vệ người tị nạn, ông Gore đã giúp những người tị nạn từ Trung Quốc thoát khỏi bức hại. Nhiều bằng chứng cho thấy rằng ĐCSTQ đã sử dụng hình thức tra tấn đối với nhiều nhóm người bất đồng chính kiến bị bức hại ở Trung Quốc, bao gồm các nhà hoạt động dân chủ, luật sư nhân quyền, nhà hoạt động nhân quyền, các tín đồ Cơ đốc giáo tại gia và các học viên Pháp Luân Công.

Ông cho rằng chế độ độc tài của ĐCSTQ dựa trên bạo lực và tra tấn. Muốn chấm dứt việc tra tấn này, trước tiên cần phải giải thể ĐCSTQ.

Mục sư phản đối mọi bức hại

848fbe5a8e093134539a7758ebf2996a.jpg

Mục sư Stuart Vogel

Mục sư Stuart Vogel là một mục sư Trưởng lão. Ông hoan nghênh các hoạt động của học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt bức hại và tra tấn. Ông nói: “Bởi vì chúng ta là một quốc gia dân chủ, một quốc gia đa văn hóa. Chúng ta cần mọi người thấu hiểu lẫn nhau, vì vậy chúng ta cần hợp tác cùng nhau.”

Ông Vogel cho biết ông muốn nghe về những gì đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông hy vọng các học viên có thể nói về những gì họ đã trải qua ở Trung Quốc và giúp mọi người hiểu được sự đàn áp mà họ phải gánh chịu. Ông nói: “Tôi phản đối mọi bức hại, bất kể kẻ đàn áp là ai.”

Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Anh Hình Giám đến từ tỉnh Hà Nam từng cùng cha mẹ thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, anh đã chứng kiến và trải qua việc ĐCSTQ bức hại người dân. Tại cuộc mít-tinh, anh cho biết: “Hôm nay, tôi đứng trên mảnh đất tự do này, chỉ để gửi đi một thông điệp rõ ràng và kiên định: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt bức hại nhân quyền và chấm dứt chủ nghĩa khủng bố nhà nước!”

“Các học viên Pháp Luân Công là nhóm người thiện lương và kiên cường nhất ở Trung Quốc. Họ tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng lại bị giam giữ, tra tấn, bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống, và thậm chí bị ‘mất tích’ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Nếu một quốc gia không thể đảm bảo quyền làm người tốt của người dân, thì đó không phải là một quốc gia văn minh.”

Anh kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới ngừng hợp tác với ĐCSTQ và hãy nghiêm túc xem xét tội ác phản nhân loại của chính quyền này. Anh hy vọng mọi người sẽ đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công trong nỗ lực chấm dứt bức hại.

Người qua đường thể hiện sự ủng hộ

341566930a6a9e0422c9f6f391f3ff64.jpg

Cô Kelly

Cô Kelly đến từ New Zealand đã gặp các học viên Pháp Luân Công khi cô làm việc ở Houston, Texas. Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô đã ký bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Cô chia sẻ: “Tôi thích các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đó là lý do tại sao tôi ký bản kiến nghị. Tôi thấy các bạn thật tuyệt vời khi có thể ở đây, phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, điều đó thật tốt. Cuộc bức hại không nên được phép tiếp diễn”.

Sau khi biết cuộc bức hại đã diễn ra suốt 26 năm qua, cô Kelly nói: “Tôi nghĩ tất cả các quốc gia nên giúp đỡ Pháp Luân Công chứ không nên khoanh tay đứng nhìn chỉ vì cuộc bức hại xảy ra ở một quốc gia khác. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang ở trong một tình thế khủng khiếp, và không dễ để họ phơi bày cuộc bức hại nhưng các bạn nhất định phải kiên trì, rồi cuối cùng sẽ có nhiều người đứng về phía các bạn.”

18399ba53246c5982cfd314096b792ae.jpg

Anh Dushyant Gautam (ngoài cùng bên trái)

Anh Dushyant Gautam là một nghiên cứu sinh ở New Zealand. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cuộc diễu hành của các học viên. Anh Gautam cho biết: “Cuộc kháng nghị này thật tốt vì những gì ĐCSTQ đã làm với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các Phật tử và các học viên Pháp Luân Công thật khủng khiếp. Chính quyền đó đã giết hại rất nhiều người. Tôi cực lực phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ và chấm dứt mọi bức hại đối với Pháp Luân Công”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/30/496630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228698.html