Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-01-2025] Từ ngày 11 – 13 tháng 1 năm 2025, các học viên tại miền Trung Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện gần Công viên Hisaya-odori ở Nagoya, tỉnh Aichi. Họ giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát tờ thông tin và khích lệ người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Họ đã trưng bày các biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật với các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn thế giới”, “SOS: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “ĐCSTQ phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.”

71049d8d95698858892899e48a4a3261.jpg
Các học viên treo các biểu ngữ trong một sự kiện gần Công viên Hisaya-odori ở Nagoya, tỉnh Aichi từ ngày 11 – 13 tháng 1 năm 2025.

fbbe0f291270a182493147b1414f155d.jpg
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

77dff3b688ceb6593193c6d8ee6ee810.jpg
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ngày 11 tháng 1 năm 2025

Cùng thời gian này, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya và các nhóm thân Trung Quốc cũng đã tổ chức các sự kiện tại Công viên Hisaya-odori. Nhiều người đã nhìn thấy các biểu ngữ do các học viên trưng bày và nhận tờ thông tin. Sau khi nói chuyện với các học viên, một số người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong sự kiện ba ngày này, các học viên nhận thấy ngày càng có nhiều người hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Điều đặc biệt khiến các học viên cảm động là một cụ ông người Nhật, sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công, đã hỏi liệu ông có thể giúp phát tờ thông tin cho người qua đường hay không. Một cảnh sát Nhật Bản tốt bụng hiểu sự thật đã mang trà nóng và đồ uống đến cho những học viên đã đứng hàng giờ đồng hồ trong giá lạnh.

Sự ủng hộ từ công chúng Nhật Bản: Hãy tiếp tục nhé!

Vào ngày đầu tiên của sự kiện, một ông lão người Nhật khoảng 70 tuổi tự giới thiệu tên mình là Ichikawa, và cho biết ông là “người Đài Loan lai Nhật Bản”.

Khi nhận tờ thông tin từ một học viên, ông nói: “Nhiều người Nhật chúng tôi biết về Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc không có tự do. ĐCSTQ thật tà ác.”

Khi được hỏi làm cách nào ông biết được điều đó, ông trả lời: “Trong một chuyến thăm Đài Loan, tôi đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản rồi.” Ông còn xin thêm tài liệu bằng tiếng Nhật để có thể phân phát cho những người khác. Trước khi rời đi, ông Ichikawa đã động viên các học viên: “Hãy tiếp tục nhé! Các bạn đang làm rất tốt!”

Ngày hôm sau, các học viên gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi rất say mê văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông đã trò chuyện với các học viên rất lâu. Ông rất am hiểu lịch sử Trung Quốc và nhận định: “Văn hóa truyền thống Trung Hoa trước kia thật đẹp. Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, mọi thứ đều đi xuống. Hiện giờ, các lĩnh vực chính trị và kinh doanh của Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ ĐCSTQ, và tình hình không mấy khả quan.”

Ông cho hay ông đã tìm hiểu trên mạng về các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và cả việc công dân Nhật Bản sang đó để cấy ghép nội tạng. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc. Khi rời đi, ông đã động viên các học viên: “Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực và kiên trì. Hãy tiếp tục nhé!”

Trong sự kiện, nhiều người Nhật Bản đã nói chuyện với các học viên. Khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, họ đã bị sốc và phẫn nộ. Một số người nói: “Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, thế giới sẽ không có hòa bình. Chúng tôi luôn ủng hộ các bạn!”

Khách du lịch nước ngoài quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cũng đã nói chuyện với nhiều khách du lịch. Hai thanh niên đến từ Georgia, Hoa Kỳ đã trò chuyện với các học viên và nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại lợi ích cả về tâm trí và thể chất cho mọi người. Môn tu luyện này được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Một cụ ông người phương Tây cũng dừng chân tại sự kiện. Sau khi lấy một tờ thông tin bằng tiếng Nhật, ông đã đọc rất kỹ và giơ ngón tay cái lên với các học viên.

Du khách Trung Quốc ngưỡng mộ sự tự do ở nước ngoài

Trong sự kiện, các học viên đã gặp gỡ nhiều du khách đến từ Trung Quốc.

Vào ngày đầu tiên, một học viên nhìn thấy một gia đình ba người đang chụp ảnh gần các biểu ngữ, anh đã đến gần và giúp họ chụp ảnh. Gia đình ba người vui vẻ tạo dáng trước tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người học viên được biết họ đang đi du lịch Nhật Bản và tình cờ gặp sự kiện này. Họ nói: “Ở Trung Quốc thì không thể hình dung nổi cảnh tượng như thế này. Ở nước ngoài tự do hơn nhiều!”

Vào Chủ nhật, đường phố đông đúc hơn, có hai người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đến từ Đông Bắc Trung Quốc đi ngang qua. Một học viên đã nói chuyện với họ về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một trong hai người cho biết ông ấy đã làm tam thoái khi còn ở Trung Quốc. Sau khi nghe sự thật, người đàn ông còn lại ngay lập tức tuyên bố thoái Đội.

Nhìn thấy các biểu ngữ, người đàn ông đã thoái ĐCSTQ trước đó liền hô to trên phố: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Người Trung Quốc khích lệ các học viên

Một học viên đã nói chuyện với một phụ nữ đến từ Trung Quốc và khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Người học viên đã giải thích về bản chất hủy diệt của ĐCSTQ và việc dàn dựng vụ tự thiêu giả trên Thiên An Môn. Người phụ nữ tán đồng tất cả những gì người học viên nói. Khi được hỏi cô đã gia nhập Đảng hoặc các tổ chức liên đới của nó hay chưa, cô cho biết mình là đảng viên. Người học viên đã đề nghị cho cô một hóa danh và cô đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật sự tốt.”

Người học viên cũng nhắc cô rằng sau khi trở về Trung Quốc cô hãy giúp người thân làm tam thoái, và chỉ cho cô cách thoái xuất. Cô rất vui và cho hay các thành viên trong gia đình cô đều là đảng viên và cô sẽ giúp họ thoái xuất khỏi nó.

Một học viên khác đã giảng chân tướng cho một du học sinh Trung Quốc, người này cho biết anh ấy đã hiểu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Cuối cùng, anh đã đồng ý thoái Đội.

Một học viên đã nói chuyện với một thanh niên khác và giải thích về các giá trị truyền thống của Trung Quốc như kính Trời, trọng Đức, hành Thiện, và việc đạo đức đã suy thoái như thế nào dưới sự cai trị bạo lực của ĐCSTQ, từ Cách mạng Văn hóa đến vụ Thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Người thanh niên đồng ý với tất cả những gì người học viên nói và quyết định thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Trong sự kiện, các học viên đã phát tặng tài liệu Pháp Luân Công bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Nhiều người Trung Quốc, sau khi nghe được sự thật, đã nhận tài liệu. Một số người còn xin thêm tài liệu từ các học viên và cho hay họ muốn mang về nhà để đọc kỹ hơn. Những người khác cảm ơn các học viên và nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn. Trời lạnh quá, hãy giữ gìn sức khỏe nhé!”

Một học viên khoảng 70 tuổi thường đứng gần các biểu ngữ và nói chuyện với người Trung Quốc. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cho biết bà đã sống ở Nhật Bản 30 năm rồi. Bà động viên các học viên và nói: “Hãy tiếp tục nỗ lực — các bạn sẽ thành công!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/28/489573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/30/224586.html

Đăng ngày 04-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share