Bị bắt trong đợt truy quét của cảnh sát, thêm 4 cư dân Vân Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-06-2025] Gần đây, thêm 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, được xác nhận là bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, trang Minh Huệ Net đã đưa tin về việc kết án oan sai của 9 người đân địa phương khác bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, trong cùng đợt truy quét của cảnh sát.
Bốn trường hợp mới được xác nhận gồm: ông Quản Vĩnh Hằng (Quản Học Hằng), 49 tuổi, bị kết án 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Vương Ngọc Lan, 77 tuổi, bị kết án 2 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Hiện chưa rõ án tù của bà Trương Gia Huệ, 79 tuổi, và bà Hạ Thừa Phân (Hạ Tồn Phân), 72 tuổi.
13 người dân bị kết án này đã bị bắt cùng với ít nhất 17 học viên khác vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Công an Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc theo dõi các học viên này và thu thập các bằng chứng chống lại họ trong ít nhất 6 tháng trước khi thực hiện cuộc truy quét.
9 học viên bị Tòa án Quận Tây Sơn xét xử vào ngày 26 tháng 3 năm 2025 và kết án vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Bà Lưu Thúy Tiên bị kết án 4 năm 6 tháng tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ; Bà Lưu Hiểu Bình, 68 tuổi, bị kết án 4 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ; Bà Trịnh Thúy Lan, 78 tuổi, bà Mã Linh, 68 tuổi, bà Lý Hoán Trân, 69 tuổi, và bà Dương Huệ Phương, mỗi người bị kế án 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ mỗi người; Bà Chu Vĩnh Trân, 72 tuổi, bị kết án 2 năm tù và phạt 7.000 Nhân dân tệ; Bà Trương Tú Trân, 66 tuổi, bị kết án 17 tháng tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ; và ông Tất Thịnh, 62 tuổi, bị kết án 15 tháng tù cùng khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ.
4 học viên khác, gồm ông Quản, bà Vương, bà Trương, và bà Hạ, bị Tòa án Quận Tây Sơn xét xử vào ngày 16 tháng 4 năm 2025. Thẩm phán Phổ Huy Quân chủ trì phiên xét xử và công tố viên Trâu Trình Vân của Viện kiểm sát Quận Tây Sơn cũng tham dự. 4 học viên bị kết án tù vào tháng 5 năm 2025 (chưa rõ thời gian chính xác).
Bức hại trong quá khứ của bà Vương
Bà Vương, một công nhân nhà máy về hưu, từng mắc rất nhiều bệnh, gồm đau đầu, huyết áp thấp và dị ứng thời tiết lạnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Vương liên tục bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này. Bà từng chịu 2 án lao động cưỡng bức tổng cộng 5 năm, và bị tra tấn dã man.
Bà Vương bị bắt vào tháng 6 năm 2002, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt. Bà bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Côn Minh. Trong vài ngày, bà không được cho bất kỳ đồ ăn thức uống nào. Bà bị ép lao động đến nửa đêm mà không được trả công. Bà chỉ được ngủ 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày. Vì bị lạm dụng, bà bị phù nề toàn thân sau 2 tháng.
Giữa tháng 8 năm 2002, bà Vương bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Bản Kiều để thụ án 2 năm. Từ tháng 9 năm 2002, cai ngục bắt bà làm việc ngoài đồng. Các học viên thường phải làm việc đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng, và thỉnh thoảng còn phải làm việc cả đêm. Họ không được ngủ cho đến khi xong việc. Khi bà mãn hạn vào 24 tháng 8 năm 2004, trại lao động giữ bà lại thêm 70 ngày trước khi thả. Bà gầy rộc và tóc bạc trắng.
Một buổi sáng tháng 8 năm 2005, bà Vương lại bị bắt. Bà bị đưa tới Căn cứ Huấn luyện Cảnh sát Tỉnh Vân Nam. Bà bị giam trong phòng kín, và hàng ngày 2 cảnh sát quát nạt bà và ra sức bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà tuyệt thực trong 3 ngày, và bị bức thực.
Tháng 10 năm 2006, bà Vương bị một hàng xóm tố giác vì nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Hôm sau, cảnh sát của Đồn Công an Bạch Long đến đột kích nhà bà. Vài ngày sau, bà bị lừa tới đồn công an đó và bị bắt giữ. Bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Bản Kiều để chịu thêm bản án 3 năm.
Tại Khu 3, bà Vương bị tẩy não tăng cường trong 4 tháng. Bà kiên định với Pháp Luân Công, và bị đưa tới nhà máy sản xuất đá để làm không công. Bà rửa đá quý bằng nước kiềm mạnh ít nhất 12 giờ mỗi ngày. Vì thiếu thiết bị bảo hộ lao động, tay bà bị bỏng và sưng. Bà không được ăn cho tới 8 giờ tối. Khi bà trở về phòng giam sau ngày dài làm việc (đôi khi vào lúc nửa đêm), bà vẫn bị khám xét toàn thân, và phải dự các buổi tẩy não. Cai ngục đe dọa gia hạn bản án của bà nếu không chịu hợp tác.
Cân nặng của bà Vương sụt từ 68 kg xuống còn 30 kg trong thời gian bà làm việc ở nhà máy đá. Bà yếu đến nỗi không thể thẳng lưng mỗi khi đi bộ.
Khi bà Vương từ chối tham dự lễ chào cờ, bà bị một con nghiện đánh đập dưới sự chỉ đạo của cai ngục. Hậu quả là răng cửa của bà bị rụng.
Năm 2008, bà Vương bị chuyển tới nhà máy làm cốc giấy. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, cai ngục đấm vào mắt phải của bà vì bà không tuân lệnh của họ. Mặt bà bê bết máu, và mắt sưng phù đến tận 10 ngày sau. Có lần, cai ngục còn băng kín mặt và mồm bà bằng băng dính. Bà gần như ngạt thở đến chết.
Ngày 4 tháng 2 năm 2010, bà Vương được thả sau khi bản án của bà bị kéo dài thêm 3 tháng. Đồn Công an đường Bạch Long không gia hạn hộ khẩu cho bà cho tới hơn 1 năm sau. Cảnh sát và nhân viên ủy ban cư dân cũng sách nhiễu bà thường xuyên, cả trực tiếp và bằng điện thoại.
Báo cáo liên quan:
Chín cư dân Vân Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/495854.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228465.html