Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2025] Một cư dân 62 tuổi ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam, bị kết án hai năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hứa Vận Viêm bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 20 tháng 7 năm 2024. Họ cưỡng ép lấy dấu vân tay, dấu vân chân và mẫu máu của ông, rồi đưa ông tới Trại tạm giam huyện Vĩnh Hưng.

Đầu tháng 6 năm 2025, trang Minh Huệ biết được về án tù ông phải chịu, nhưng chưa rõ thông tin chi tiết hơn về việc truy tố đối với ông.

Đây không phải lần đầu ông Hứa bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trong hơn 2 thập kỷ qua, ông đã nhiều lần bị bắt giữ. Ông phải thụ một án tù 7 năm oan sai từ ngày 20 tháng 4 năm 2003 đến ngày 20 tháng 4 năm 2010. Do bị tra tấn trong tù, chân và răng ông bị gãy.

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, ông Hứa lại bị bắt. Lần này ông bị kết án năm năm sáu tháng và bị đưa tới Nhà tù Võng Lĩnh vào đầu năm 2016. Ông lại phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong khi thụ án tù phi pháp này.

Ban đầu, ông Hứa bị giam giữ trong Khu nhà giam số 6 và phải lao động cưỡng bức hơn 10 tiếng một ngày. Tới ngày 11 tháng 11 năm 2016, ông bị chuyển tới ‘khu giáo dục” để nhà tù tiến hành tẩy não chuyên sâu. Ông bị bắt xem các video nói xấu Pháp Luân Công hàng ngày trong vài tháng. Vì ông Hứa vẫn kiên định đức tin của mình, các cai ngục còng một tay ông vào giường tầng trên, tay còn lại thì bị còng vào giường tầng dưới của một bên giường khác. Họ giữ ông trong tư thế đó trong nhiều ngày mà không cho ông ngủ. Phải chịu tra tấn, ông trở nên vô cùng yếu và cuối cùng đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình.

82c74a5cb3132d8083913cd126bf46ae.jpg

Minh họa tra tấn: Bị còng tay vào hai chiếc giường và bị cấm ngủ

Tháng 8 năm 2019, ông Hứa bị đưa vào Khu nghiêm quản chỉ vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ban ngày, ông bị nhốt trong một chiếc lồng sắt và bị bắt ngồi trên một quả bóng lớn với tư thế 2 tay đặt trên 2 đầu gối. Dù chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến ông bị tra tấn thêm bằng cách kéo dạng 2 chân ra một cách thô bạo. Ông đau đớn không thể chịu đựng nổi.

8d2d84721bd23299ae7855cef318f2c1.jpg

Minh họa tra tấn: Ép xoạc chân

Khi không bị nhốt vào lồng, ông Hứa bị đưa vào một căn phòng rộng 14m2 có sàn xi măng và nhà vệ sinh. Ông được ăn rất ít và chỉ được cho uống nước 3 lần một ngày, tổng lượng nước chỉ đủ chứa trong một chiếc cốc. Trời rất nóng, quần áo ông ướt đẫm mồ hôi và bốc mùi. Các cai ngục phải đeo khẩu trang khi đi qua phòng giam. Do không được uống đủ nước, ông Hứa bị táo bón nặng và thỉnh thoảng phải dùng ngón tay để lấy phân ra.

Báo cáo liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/495814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/8/228412.html