Từng bị giam giữ một thập kỷ, người phụ nữ Cát Lâm 65 tuổi bị kết án tù lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-06-2025] Gần đây, bà Hàn Hiếu Liên, 65 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Hàn, sinh tháng 7 năm 1959, bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024 sau khi bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát quận Cửu Đài đưa bà đến Trại tạm giam Hưng Long Sơn. Gia đình bà không được phép đến thăm và chỉ có thể gửi quần áo vào trại tạm giam cho bà. Họ không được thông báo bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về vụ án của bà và chỉ gần đây mới biết rằng bà đã bị kết án ba hoặc ba năm rưỡi tù.
Tổng quan về cuộc bức hại đối với bà Hàn
Đây không phải là lần đầu tiên bà Hàn bị nhắm đến vì đức tin mà bà bắt đầu tham gia từ năm 1998 và nhờ đức tin đó mà bệnh tim và bệnh cường giáp của bà được chữa khỏi. Bà bị bắt vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và 06 tháng 3 năm 2000 khi đang thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cả hai lần bà đều bị giam giữ 15 ngày.
Lần khác, sau khi bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2000, bà Hàn bị kết án một năm lao động cưỡng bức và sau đó tám ngày, bà bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nữ tỉnh Cát Lâm. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị sốc bằng dùi cui điện cao thế. Hậu quả là bà bị ngất. Sau khi tỉnh lại, bà bị ép ngồi trên một trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ và bị ép viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi không bị tra tấn, bà bị ép lao động khổ sai hơn 10 giờ một ngày.
Không lâu sau khi được thả, ngày 25 tháng 9 năm 2001, bà Hàn lại bị bắt. Con trai bà khi đó 15 tuổi, cố gắng ngăn cản cảnh sát bắt bà và bị ba cảnh sát đánh đập dã man. Một người khách 20 tuổi cũng bị đánh và chảy rất nhiều máu. Người cha già của bà Hàn bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất. Sau đó, bà đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát địa phương nhưng bị bắt trở lại vào ngày 21 tháng 5 năm 2002. Tám ngày sau, cậu con trai 16 tuổi của bà cũng bị bắt và bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức.
Sau đó bà Hàn bị kết án 11 năm tù và được thả trước hạn vào năm 2011.
Ngày 3 tháng 3 năm 2017, bà lại bị bắt và bị gian giữ trong 15 ngày.
Phần còn lại của báo cáo đề cập đến vụ bắt giữ năm 2002 và bản án tù sau đó của bà Hàn.
Bị tra tấn tại trại tạm giữ
Ngày 21 tháng 5 năm 2002, trên đường về nhà, bà Hàn bị cảnh sát Triệu thuộc đồn công an Doanh Thành bắt giữ. Tại đồn công an, một số cảnh sát tát bà và lục soát ví của bà. Họ chụp ảnh bà và yêu cầu bà phải trả phí. Chiều hôm đó, cảnh sát Vương Hạo Hồng và ba người khác trùm một túi nilon lên đầu bà và đưa bà đến Trại tạm giữ quận Cửu Đài.
Cảnh sát trói bà Hàn trên một chiếc ghế kim loại, hai tay bà bị còng ra sau lưng và hai chân bị cùm vào một chiếc vòng kim loại ở dưới gầm ghế. Cảnh sát Khúc Xuân Sâm kéo tay bà giật ngược lên khiến bà đau đớn tột độ.
Dụng cụ tra tấn: Ghế kim loại
Cảnh sát không cho phép bà Hàn cử động. Chân bà nhanh chóng bị sưng và tê liệt. Các ngón tay của bà cũng bị tê liệt và sau sáu tháng vẫn không thể hoàn toàn hồi phục được chức năng.
Bị tra tấn tại trại tạm giam
Đêm ngày 22 tháng 5 năm 2002, bà Hàn bị chuyển đến Trại tạm giam quận Cửu Đài. Lính canh Trương Văn Đạt có lần đưa bà ra khỏi phòng giam và đòi tiền. Ông ta cũng chửi mắng bà. Khi bà cố gắng ngăn ông ta, ông ta đá bà và gọi hơn 10 lính canh khác đến để cùm bà bằng một chiếc cùm nặng 30 kg. Bà vẫn từ chối đưa tiền cho ông ta, và ông ta tháo chiếc cùm ra vào ngày hôm sau.
Bị kết án 11 năm
Ngày 5 tháng 9 năm 2003, bà Hàn bị đưa ra xét xử. Bà không được phép tự bào chữa cho mình. Bất cứ khi nào bà cố gắng lên tiếng, nhân viên tòa án sẽ sốc bà bằng dùi cui điện. Hậu quả là lưng bà bị phồng rộp và đùi trái bị bầm tím.
Ngày 7 tháng 11 năm 2003, tòa tuyên án. Toàn bộ tuyến đường từ trại tạm giam đến tòa án đều có xe cảnh sát. Cả trong và ngoài phòng xử án đều có rất nhiều cảnh sát, họ cầm súng hoặc dùi cui điện. Cảnh sát còn tròng một sợi dây thừng vào cổ bà Hàn và siết chặt đến mức bà gần như nghẹt thở. Bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị đưa ra ngoài phòng xử án, đồng thời liên tục bị sốc điện.
Tái hiện cảnh tra tấn: thòng lọng quanh cổ
Bà Hàn bị kết án 11 năm tù và bị đưa đến một nhà tù địa phương.
Bị tra tấn trong tù
Ngày 26 tháng 1 năm 2004, bà Hàn bị biệt giam khi cố gắng ngăn cản các tù nhân Lữ Quế Xuân và Vương Tiểu Mẫn đánh một học viên khác là bà Phó Quế Kiệt. Ngày 15 tháng 4 năm đó, cũng chính lính canh Lệ Kiện đã biệt giam bà một lần nữa khi bà cố gắng ngăn cản việc ngược đãi các học viên khác. Lính canh này còn còng tay bà vào một chiếc vòng trên tường.
Bà Hàn vẫn kiên định với đức tin của mình và bảy ngày sau, Lệ đưa bà ra khỏi phòng biệt giam đến một phòng tra tấn. Anh ta trói bà vào một chiếc giường trong tư thế đại bàng dang cánh (dang rộng tứ chi). Chín ngày sau, bà nôn ra máu và đầu bà bị sưng. Huyết áp tâm thu của bà vọt lên trên 200 mmHg. Sau đó Lệ đưa bà đến bệnh viện nhà tù để truyền tĩnh mạch. Tám ngày sau, anh ta đưa bà trở lại phòng biệt giam.
Bà Hàn vẫn từ chối viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, các lính canh ra lệnh cho bà phải lao động khổ sai.
Ngày 22 tháng 7 năm 2004, anh trai, chị dâu và cháu gái của bà Hàn đến nhà tù thăm bà, nhưng bị lính canh Tào Hồng từ chối. Bà nộp đơn khiếu nại Tào lên ban quản lý nhà tù nhưng rồi bị ngược đãi nhiều hơn. Bệnh tim của bà tái phát, nhưng lính canh Chu Viên vẫn ép bà phải nghe băng ghi âm phỉ báng Pháp Luân Công từ 5 giờ sáng đến nửa đêm.
Tháng 10 năm 2004, lính canh Hồ Tú Mai biệt giam bà Hàn vì bà vẫn kiên định đức tin của mình. Tù nhân Lưu Xuân Dương, người được giao nhiệm vụ theo dõi bà, đã tự ý đặt một số đồ ăn cho mình nhưng lại tính chi phí vào tài khoản của bà Hàn. Lưu còn dùng những lời lẽ tục tĩu để làm nhục bà Hàn. Trời rất lạnh vào tháng 10, nhưng Lưu vẫn mở tất cả các cửa sổ khiến bà Hàn bị lạnh cóng.
Cuối năm 2006, lính canh ép bà Hàn phải đứng như một hình phạt. Sau khi bà phản đối bằng cách từ chối tuân theo yêu cầu của họ, lính canh lại dùng dây thừng trói bà và treo lên, hai chân không chạm đất. Tiếp theo, họ lại trói bà vào giường trong tư thế đại bàng dang cánh. Khi cần đi vệ sinh, bà không còn cách nào khác ngoài việc phải đi ngay tại giường.
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2007, bà Hàn bị buộc phải lao động khổ sai hơn 10 tiếng mỗi ngày. Bà được trả tự do trước thời hạn vào năm 2011.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352693.html
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Jiutai City Court in Jilin Province Puts on a Cultural Revolution Style Show Trial
Persecution Cases of Dafa Practitioners in Jiutai City, Jilin Province
Brutal Torture in Jilin Province Women’s Prison – Methods and Examples
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/1/495636.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228376.html