Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2025] Một cư dân thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 8 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công và dự kiến sẽ bị đưa vào nhà tù vào tháng 8 năm 2025.

Bà Tôn Quế Hương bị bắt tại thành phố Đông Ninh (thuộc quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang) vào ngày 27 tháng 3 năm 2025. Một công an tên là Tôn (không có quan hệ họ hàng) ở Đồn công an quận Ái Dân tại Mẫu Đơn Giang đã thông báo cho gia đình bà vào hôm sau rằng bà đang bị giam giữ ở Trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang.

Tòa án quận Ái Dân đưa bà Tôn ra xét xử vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Bà đã tự bào chữa cho mình, từ chối nhận tội cũng như không ký vào biên bản phiên tòa. Gia đình bà không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về tiến trình vụ án sau phiên xử và chỉ biết bà bị kết án khi đến thăm bà tại trại tạm giam vào ngày 4 tháng 6 năm 2025.

Theo nguồn tin nội bộ, việc truy tố bà Tôn gần đây thực chất đã được chính quyền ấp ủ suốt hơn hai thập kỷ. Họ lần đầu nhắm đến bà từ năm 2003 nhưng chưa bao giờ chính thức “đóng hồ sơ vụ án” như đã hứa.

Giam giữ tại bệnh viện tâm thần gần tám tháng vào năm 2003–2004

Vào lúc 7 giờ tối ngày 3 tháng 10 năm 2003, người của Đồn công an Hỏa Cự đã đột nhập vào nhà bà Tôn, bắt giữ bà, chồng bà và con trai. Họ lục soát nhà, tịch thu máy vi tính, một chiếc đồng hồ trị giá hơn 1.400 tệ, và hơn 700 tệ tiền mặt.

Con trai bà bị nhốt trong lồng sắt suốt 5 ngày trước khi được thả. Chồng bà bị giam giữ 50 ngày.

Công an thẩm vấn bà Tôn suốt bảy ngày, trong thời gian đó bà bị còng tay vào ống sưởi cả ngày lẫn đêm. Khi đi vệ sinh cũng bị người theo dõi. Công an họ Thôi yêu cầu bà báo cáo về các học viên Pháp Luân Công khác mỗi ngày nhưng bà từ chối.

Bà Tôn nghi ngờ rằng đồ ăn bị bỏ thuốc vì một hôm bà đột nhiên cảm thấy mơ hồ, rồi khóc lóc không ngừng. Sau đó, bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị tiêm thuốc lạ và mất ý thức. Khi tỉnh lại, bà mới biết mình đã bất tỉnh 3–4 ngày. Bà bị ép uống thuốc mỗi ngày và bị nhốt một mình trong một phòng.

Sau hơn 5 tháng giam tại bệnh viện, họ chuyển bà sang trại tạm giam. Gia đình bà đã dùng mối quan hệ để xin cho bà được thả sau 2 tháng.

Ngay trong ngày được tự do, Lý Trường Thanh – trưởng Phòng 610 thành phố Mẫu Đơn Giang – tuyên bố bà “bị bệnh” và ra lệnh bắt lại. Bà lại bị đưa vào cùng bệnh viện tâm thần đó và bị tiêm thuốc trong hơn 2 tháng nữa. Gia đình phải nhờ người quen gặp ông Lý, người này đòi hối lộ số tiền lớn mới đồng ý cho bà được tại ngoại. Gia đình cũng phải trả 5.000 tệ cho một bản giám định tâm thần.

Sau khi được thả, bà Tôn buộc phải sống xa nhà. Việc liên tục bị cưỡng ép dùng thuốc và bức hại kéo dài đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bà. Bà thường xuyên nôn ra máu và phải nhập viện cấp cứu nhiều lần.

Gia đình bị tống tiền hơn 200.000 tệ trong hai năm

Từ tháng 10 năm 2003 đến cuối năm 2005, Tòa án quận Ái Dân, Đồn công an quận Ái Dân và Phòng 610 thành phố Mẫu Đơn Giang đã tống tiền hơn 200.000 tệ từ gia đình bà Tôn với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, tòa án buộc bà phải nộp “tiền bảo lãnh” 5.000 tệ vào tháng 11 năm 2005 rồi sau đó lại đòi thêm 5.000 tệ nữa.

Bị bắt trong đám cưới con trai vào năm 2017 trước khi lại bị bắt mới đây

Từ năm 2012 đến 2014 (chưa rõ ngày chính xác), một nhân viên Tòa án quận Ái Dân gọi cho bà Tôn để thông báo lịch xét xử. Bà đã thuê luật sư để bào chữa. Tuy nhiên, khi luật sư đến tòa hỏi thì được trả lời là không có vụ án nào liên quan đến bà.

Dù vậy, vào ngày 3 tháng 12 năm 2017, ba công an đã bắt bà Tôn ngay trong đám cưới của con trai bà và đưa bà đến bệnh viện công an để khám sức khỏe bắt buộc. Kết quả cho thấy bà bị lao phổi đang hoạt động nên trại tạm giam từ chối nhận giam và bà được thả.

Ngày 22 tháng 2 năm 2018, Tòa án quận Ái Dân ép bà Tôn phải đi giám định tâm thần thêm một lần nữa với chi phí tự trả là 2.600 tệ. Sau khi kết quả được đưa ra, tòa án đã tịch thu bản báo cáo. Không rõ bà có được xem qua báo cáo đó hay không.

Vào cuối tháng 7 năm 2023, thẩm phán Khương Băng Băng gọi điện yêu cầu bà Tôn đến tòa để “kết thúc vụ án.” Không rõ bà có đến hay không.

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà bị bắt lại. Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 4 và sau đó bị Tòa án quận Ái Dân tuyên phạt bà tám năm tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/9/495909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228490.html