Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2025] Ông Lưu Sâm ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị giam giữ ở Bắc Kinh hơn 1 tháng chỉ vì yêu cầu chính quyền xóa tên ông khỏi danh sách truy nã.

Ông Lưu là một kỹ sư phần mềm có bằng thạc sĩ. Ông phát hiện bản thân nằm trong danh sách truy nã vào tháng 8 năm 2024 sau khi người của Phân cục công an Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh bao vây nhà ông trong 24 tiếng đồng hồ. Động thái này của cảnh sát bắt nguồn từ những gì diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 khi ông tới phân cục công an này để lấy lại những tài sản bị tịch thu từ nhà vợ chồng chị gái ông. Chị gái ông là bà Lưu Mỹ Lệ và chồng bà là ông An Triều Húc.

Bà Lưu và ông An bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 2024 chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Mẹ bà Lưu là bà Vu Sĩ Khôn, một cư dân huyện Vọng Đô (nằm dưới quản lý của thành phố Bảo Định) bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 trong khi tới thăm con trai là ông Lưu tại nhà riêng ở Bảo Định. Bà Vu cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lưu, ông An và bà Vu bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sau phiên tòa xét xử họ vào ngày 24 tháng 1 năm 2025. Bà Vu bị kết án 1,5 năm và con gái bà bị kết án 2 năm, cả hai bà đều bị phạt mỗi người 2.000 Nhân dân tệ. Ông An bị kết án 2 năm tù cùng 3 năm quản chế.

Khi ông Lưu tới Phân cục công an quận Môn Đầu Câu vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 để lấy lại những tài sản bị tịch thu từ nhà chị gái và anh rể, cảnh sát Hàn Đống lệnh cho ông ký và điểm chỉ vào giấy thống kê danh sách tài sản nhận lại. Ông Lưu làm theo, nhưng ông không được cung cấp bản sao giấy này. Khi ông yêu cầu chụp hình giấy, nhưng Hàn liên tục từ chối.

Ông Lưu chụp hình những tài sản được trả lại, rồi chụp hình ông cùng với hai cảnh sát Tôn Đông, Hàn Đống và các tài sản này. Ông nghĩ rằng trong trường hợp có vấn đề gì phát sinh, ông sẽ có những bức ảnh này làm bằng chứng cho thấy hai cảnh sát này đang trả lại các tài sản.

Khi biết được ông Lưu đang chụp hình, cảnh át Tôn hét lên: “Xóa ảnh đi!” Cảnh sát Hàn nhanh chóng chạy tới giật điện thoại của ông Lưu và xóa ảnh đi. Cảnh sát Tôn chỉ tay vào ông Lưu và đe dọa bắt giữ ông.

Ông Lưu sợ rằng camera của cảnh sát cũng đang ghi lại mọi thứ, nhưng ông không tin mình phạm luật khi chụp hình, bởi vì cảnh sát từ chối cấp cho ông bản sao danh sách tài sản. Ông đã giải thích với hai cảnh sát này như vậy.

Một cảnh sát thứ ba nhắc nhở cảnh sát Hàn rằng những bức ảnh xóa đi vẫn ở trong thùng rác và chưa hoàn toàn bị xóa khỏi điện thoại của ông Lưu. Cảnh sát Hàn không thể tìm thấy thùng rác trong điện thoại ông và cảnh sát Tôn nói rằng họ sẽ khôi phục điện thoại trở về trạng thái xuất xưởng.

Ông Lưu kinh hãi khi thấy cảnh sát có những hành động tới mức như vậy, nên đã chỉ cho cảnh sát Hàn chỗ của thùng rác trong điện thoại. Cảnh sát Hàn đã xóa toàn bộ ảnh ông Lưu đã chụp.

Cảnh sát Tôn vẫn đe dọa bắt giữ ông Lưu. Thế nhưng, luật sư đi cùng ông Lưu đã ngăn cảnh sát Tôn lại.

Không lâu sau sự việc này, ông Lưu và mẹ ông bị bắt tại nhà ông vào ngày 12 tháng 6 năm 2024. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Phân cục công an quận Môn Đầu Câu và người của Đồn công an đường Ngũ Tứ ở Bảo Định.

Bốn cảnh sát khống chế và quay phim mẹ con bà Vu, trong khi những người khác lục soát nơi ở của họ. Cảnh sát không cho phép mẹ con bà kiểm tra tài sản bị tịch thu và cũng không cung cấp cho họ danh sách tài sản này.

Cảnh sát thẩm vấn riêng ông Lưu và mẹ ông tại Đồn công an đường Ngũ Tứ. Mẹ ông bị chuyển tới Bắc Kinh và bị giam giữ hình sự vào khoảng 7 giờ tối. Ông Lưu được thả vào tối hôm đó. Khi ông trở về nhà, ông phát hiện thấy máy tính làm việc, ba chiếc điện thoại di động và bốn ổ cứng di động của mình đã biến mất. Ông yêu cầu cảnh sát trả lại những tài sản đã bị tịch thu, nhưng yêu cầu của ông đã bị từ chối. Là một kỹ sư phần mềm, ông gặp khó khăn khi làm việc bởi có quá nhiều thông tin ông cần dùng được lưu giữ trong chiếc máy tính bị cảnh sát tịch thu.

Phân cục công an Môn Đầu Câu đã điều cảnh sát tới giám sát nhà ông Lưu trong một ngày vào tháng 8 năm 2024. Khi ông cố gắng trốn đi, đồn công an địa phương cho ông biết cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ông vào danh sách truy nã trong tháng đó.

Ông Lưu sống trong sợ hãi và không thể làm việc hay giao tiếp bình thường với người nhà và bạn bè. Ông muốn hỗ trợ tài chính cho mẹ, chị gái và anh rể, nhưng không thể thực hiện được bởi ông không thể làm lại được căn cước đã hết hạn, nên ông không thể rút được tiền từ ngân hàng.

Ông Lưu quyết định yêu cầu chính quyền xóa tên mình khỏi danh sách truy nã. Ông cùng cha mình tới Đồn công an thị trấn Giả Thôn vào ngày 06 tháng 05 năm 2025, nhưng vài giờ sau đó, ông bị cảnh sát Tôn của Phân cục công an quận Môn Đầu Câu bắt đưa tới Bắc Kinh. Kể từ đó, ông bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Môn Đầu Câu.

Cha ông là ông Lưu Xuân Thủy, hơn 60 tuổi, phải khổ sở khi vợ, con gái và con rể bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi ông tới thăm vợ trong tù, ông đã nghẹn ngào không nói được lời nào.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/9/495908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228497.html