Bulgaria: Người dân ở Karlovo và Pazardzhik ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria
[MINH HUỆ 15-06-2025] Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2025, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở Karlovo và Pazardzhik để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa hồng ở Karlovo
Mặc dù Karlovo không phải một thị trấn lớn, nhưng lại đặc biệt đối với người dân Bulgaria vì đây là nơi sinh của Vasil Levski, người đã khởi xướng phong trào giải phóng Bulgaria khỏi ách thống trị của Ottoman. Đây cũng là nơi diễn ra một trong những lễ hội rực rỡ nhất ở Bulgaria, Lễ hội Hoa hồng, được tổ chức hàng năm tại Thung lũng Hoa hồng.
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa hồng ở Karlovo được tổ chức ngày 7 tháng 6 năm 2025.
Trong lễ hội Hoa hồng năm nay, các học viên đã dựng một quầy thông tin tại trung tâm thị trấn.
Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Một gia đình người Anh đã ghé qua quầy thông tin và hỏi liệu các học viên có đang vận động cho người Duy Ngô Nhĩ không. Một học viên nói với họ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm nạn nhân đầu tiên của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng trước khi nó lan sang các nhóm thiểu số khác. Sau đó, gia đình họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Pazardzhik
Cùng ngày, các học viên đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn ngoài trời tại Pazardzhik. Với chủ đề “Nghệ thuật… một phương cách tuyệt vời để chạm đến trái tim con người”, sự kiện hy vọng sẽ phơi bày cuộc bức hại và giúp người dân địa phương biết đến Chân-Thiện-Nhẫn, giá trị phổ quát mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy.
Các bức tranh đã làm rạng rỡ và tô điểm cho tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Khu vực, với hậu cảnh là tháp đồng hồ biểu tượng của thành phố và nhà hát kịch. Muôn hoa nở rộ xung quanh tạo nên bầu không khí thanh bình, và nhiều người đã dừng lại để chiêm ngưỡng các bức tranh. Họ đã đến gặp các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Các học viên tổ chức triển lãm nghệ thuật ngoài trời ở Pazardzhik để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Một cặp vợ chồng lớn tuổi đã đứng rất lâu để chiêm ngưỡng các bức tranh. Họ nói với các học viên rằng việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp khiến họ nhớ lại việc Đảng Cộng sản Bulgaria đã bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo như thế nào.
Một học viên đã kể cho họ nghe về việc ĐCSTQ tra tấn dã man các học viên ở Trung Quốc ra sao. Ông lão xúc động nói: “Đảng Cộng sản đang giết hại những người con của Chúa!” Đôi vợ chồng rất đồng cảm với các học viên ở Trung Quốc và đã chụp ảnh bên những bức tranh. Trước khi rời đi, họ chúc các học viên may mắn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/496124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/16/228516.html