Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2025]

Họ và Tên: Triệu Cửu Châu
Tên tiếng Trung: 赵九州
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Thành phố: Bảo Định
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không có
Ngày mất: Ngày 26 tháng 4 năm 2025
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: Ngày 23 tháng 9 năm 2024
Nơi giam giữ gần đây nhất: trại tạm giam huyện Lễ

Năm 2016, ông Triệu Cửu Châu ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giữ vì phản đối việc mẹ ông bị bức hại do bà tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, ông bị tiêm một mũi thuốc, và sau đó ông trở nên thiểu năng trí tuệ. Tháng 9 năm 2024, ông lại bị bắt vì viết các dòng chữ ủng hộ Pháp Luân Công trên cột điện, sau đó tử vong trong khi bị giam giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2025.

50d4313fb689fd0e71a86950bcc92686.jpg

Giấy chứng nhận thiểu năng trí tuệ của ông Triệu Cửu Châu

Khi 18 tuổi, ông Triệu được chẩn đoán mắc bệnh động kinh. Nhiều năm sau, sau khi mẹ ông, bà Thôi Thụ Mỹ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông rất vui khi thấy bà trở nên khỏe mạnh và vui vẻ. Ông ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của ông cũng cải thiện và ông ít lên cơn động kinh hơn.

Năm 2007, bà Thôi bị bắt và bị kết án ba năm tù vì đức tin của mình. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ bắt ông Triệu. Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của ông. Các cơn động kinh của ông tái phát và tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn trước.

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, bà Thôi bị bắt. Ông Triệu đã viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên bức tường bên ngoài nhà mình. Ông cũng viết dòng chữ này lên một tấm bảng lớn và trưng bày ở quảng trường công cộng. Vài ngày sau, viên cảnh sát Vương Quân Xương bắt giữ và giam ông trong nửa ngày.

Khi ông bị giam giữ, cảnh sát đã còng tay và cùm chân ông Triệu, dùng dùi cui điện để sốc điện, cắm kim điện vào móng tay, và quật ông xuống đất. Sau đó, họ dùng một cây gậy đặc biệt đánh ông, gây tổn thương nội tạng. Họ cũng tiêm một loại thuốc không rõ tên vào đùi ông. Khi được thả, mắt ông đỏ ngầu, miệng ông có vết máu, và ông rất sợ hãi khi nhìn thấy người khác.

Ông Triệu nhanh chóng bị thiểu năng trí tuệ, trong khi vẫn phải chịu đựng những cơn động kinh. Khi ra ngoài, ông bị lạc đường. Có lần ông ở ngoài cả đêm. Sáng hôm sau, khi gia đình tìm thấy ông, ông đi chân trần, quần dính đầy bùn và run lên vì lạnh. Ông đói đến mức nuốt chửng thức ăn mà không cần nhai.

Do trình trạng tâm thần của mình, ông Triệu không thể làm việc và phải dựa vào thuốc men hàng ngày để kiểm soát bệnh tình.

Sau đó, vợ ông Triệu, bà Tào Hồng Mai, đệ đơn kiện những thủ phạm đã gây ra tình trạng này của ông. Ngày 19 tháng 5 năm 2023, bà và ông Triệu bị bắt. Họ bị giam giữ trong 14 ngày.

Ngày 23 tháng 9 năm 2024, ông Triệu lại bị mất tích. Một người hàng xóm nói với gia đình ông rằng ông bị các cảnh sát từ đồn công an Thành Quan bắt giữ. Gia đình ông vội vã đến đồn công an để tìm ông, nhưng bị đồn công an và công an huyện Lễ đùn đẩy qua lại. Ngày 26 tháng 9, sau hai tuần dò hỏi, cuối cùng gia đình ông được biết ông Triệu bị bắt vì viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cột điện và ông bị tạm giữ hành chính 15 ngày tại Trại tạm giữ huyện Lễ.

Ngày 7 tháng 10 năm 2024, công an huyện Lễ đã tạm giam hình sự ông Triệu và buộc tội ông “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là cái cớ thường dùng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã chuyển ông đến trại tạm giam huyện Lễ và sau đó chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Viện kiểm sát huyện Cao Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 2025, ông bị tòa án huyện Cao Dương xét xử.

Theo nguồn tin nội bộ, ông Triệu liên tục lên cơn động kinh tại trại tạm giam, nhưng lính canh không cho gia đình vào thăm ông và nói với họ rằng ông vẫn rất khỏe.

Ngày 26 tháng 4 năm 2025, gia đình ông Triệu nhận được điện thoại từ trại tạm giam báo rằng họ có thể đến thăm ông tại Bệnh viện Y học cổ truyền huyện Lễ. Khi họ đến nơi, ông đã tử vong. Một y tá nói với họ rằng tim ông Triệu đã ngừng đập khi ông được đưa đến bệnh viện. Hơn 10 cảnh sát đã quay video gia đình ông Triệu trong suốt thời gian họ ở bệnh viện.

Sau khi gia đình trở về nhà, các quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát đã thúc giục họ nhanh chóng tổ chức tang lễ cho ông Triệu và không làm lớn chuyện về cái chết của ông.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/29/493087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/3/226496.html

Đăng ngày 08-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share