Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2025]

Họ và tên: Sử Quế Chi

Tên tiếng Trung: 史桂芝

Giới tính: Nữ

Tuổi: 80

Thành phố: Cáp Nhĩ Tân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Nghề nghiệp: Không

Ngày mất: Ngày 23 tháng 1 năm 2024

Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 1 tháng 1 năm 2019

Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Bà Sử Quế Chi bị đưa vào tù ở tuổi 74 để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi mãn hạn án tù vào tháng 1 năm 2023, bà đã không thể nói chuyện và mất cảm giác ở phần thân dưới. Bà nằm liệt giường và qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi.

Bà Sử, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1944. Bà và chồng là ông Triệu Hưng Hữu cùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Không lâu sau đó, chứng đau đầu kinh niên hành hạ bà suốt 40 năm đã biến mất. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hai vợ chồng bà đã tận dụng mọi cơ hội có thể để chia sẻ những thụ ích mà họ nhận được từ pháp môn này cho nhiều người hơn được biết.

Tháng 11 năm 2017, hai vợ chồng bà đã bị một công nhân của Công ty Bất động sản Song Thành tố cáo với Sở Cảnh sát và Phòng 610 quận Song Thành vì phun dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường ở sân nhà.

Sau đó sở cảnh sát và Phòng 610 đã thông báo cho Đồn Công an thị trấn Thủy Tuyền. Ngày 11 tháng 11 năm 2017, Trưởng Công an Tô Vĩnh Sinh và một số cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng bà. Bà Sử được trả tự do vì không qua đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi giam giữ. Ông Triệu bị đưa tới Trại tạm giam Song Thành, nhưng được trả tự do sau 6 ngày.

Cảnh sát đã bố trí dân làng theo dõi hai vợ chồng bà và đảm bảo rằng họ không viết gì lên tường ở sân nhà mình, không đến các điểm luyện công của Pháp Luân Công hay liên lạc với các học viên khác.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, sau khi hai vợ chồng bà bị bắt giữ chính thức, cảnh sát đã cố gắng đưa họ trở lại nhà giam. Bà Sử lần nữa không đủ điều kiện sức khỏe và được trả tự do. Ông Triệu bị đưa tới trại tạm giam Song Thành.

Ngày 1 tháng 1 năm 2019, bà Sử bị bắt giữ lần nữa. Vài ngày sau, tòa án địa phương đã kết án bà 4 năm tù và kết án ông Triệu 3,5 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, còn ông Triệu bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Ngày 19 tháng 1 năm 2023, khi mãn hạn tù, bà Sử được lính canh khiêng ra ngoài. Bà hoàn toàn bị câm và không có phản ứng gì khi người nhà nói chuyện với bà; đôi mắt bà vô hồn; bà bị mất cảm giác ở chân; và bà tỏ ra căng thẳng, sợ hãi khi nhìn thấy bất kỳ ai. Gia đình thấy rõ rằng bà hẳn đã phải chịu sự tra tấn tàn bạo ở trong tù. Sau một năm nằm liệt giường, bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2024.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng già bị kết án tù vì viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên bức tường sân nhà họ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/21/226323.html

Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share