Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2025] Vào tháng 6 năm 2024, một cụ bà 71 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông tại thành phố Tế Nam để thụ án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đây là lần thứ ba bà Ngụy Xuân Vinh, sinh tháng 9 năm 1953, bị cầm tù vì đức tin của mình. Con gái của bà, đang nỗ lực hồi phục sau một cơn đột quỵ và chứng trầm cảm, suy sụp trước bản án của mẹ mình đến mức qua đời vào tháng 8 năm 2024 ở tuổi 48 tuổi. Trước đó, chồng bà Ngụy đã qua đời vào tháng 11 năm 2021, sau nhiều năm bị suy giảm sức khỏe vì lo lắng về việc vợ mình liên tục bị bức hại.

Lần bị bắt gần đây nhất của bà Ngụy là vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, sau đó bà bị kết án 3,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Xin vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về lần bức hại gần đây nhất của bà.

Bức hại trong quá khứ

Tháng 9 năm 2003, bà Ngụy trải qua phẫu thuật cắt bỏ túi mật, và gặp biến chứng. Các bác sỹ cũng phát hiện bà mắc bệnh gan nghiêm trọng, nhưng quyết định không phẫu thuật thêm vì bà đã quá yếu. Bà Ngụy phải truyền máu để duy trì sự sống. Bà nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, nhưng gắng gượng sống vì các con. Trong cơn tuyệt vọng, bà chợt nhớ đến một tờ rơi mà bà nhận được từ một học viên Pháp Luân Công. Cuối năm 2004, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhanh chóng bình phục khỏi các biến chứng sau phẫu thuật, các vấn đề về gan và nhiều vấn đề sức khỏe khác đã tồn tại hàng thập kỷ, bao gồm viêm dạ dày, thiếu máu, bệnh phụ khoa, viêm túi mật, bệnh tim, mất ngủ nghiêm trọng và chứng lo lắng.

Được thụ ích từ Pháp Luân Công, bà Ngụy cảm thấy cần phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và vạch trần những lời vu khống phỉ báng của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Sau đó, bà bị nhắm đến vì những hành động dũng cảm của mình. Ngày 17 tháng 12 năm 2004, trong khi đang sống tại huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, bà bị bắt và bị giam giữ trong 15 ngày. Sau đó, vào ngày 9 tháng 8 năm 2005, bà lại bị bắt, và bị giam giữ trong khoảng 70 ngày. Ngày 17 tháng 8 năm 2007, bà lại bị cảnh sát bắt và bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức.

Trong thời gian bà Ngụy bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, chồng bà suy sụp đến mức bị đột quỵ, và phải nằm viện hơn 1 tháng. Ông đã sống sót, nhưng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi. Một năm sau đó, ông bị tái phát bệnh tim và phải đặt 4 ống đỡ động mạch. Ông không thể tự chăm sóc bản thân, và các con ông phải gửi ông đến viện dưỡng lão với chi phí là 8.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Tháng 2 năm 2009, sau khi được thả, bà Ngụy đưa chồng về nhà và chăm sóc ông chu đáo. Khoảng 6 tháng sau, ông đã có thể tự chăm sóc bản thân.

Năm 2013, vợ chồng bà chuyển đến Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để sống cùng gia đình con trai. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 8 năm 2013, bà Ngụy đã bị bắt tại đó, và bị giam trong 10 ngày. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, bà lại bị cảnh sát bắt giữ lần nữa, và đến ngày 23 tháng 1 năm 2017 thì bị Tòa án Quận Thành Dương kết án 2 năm tù. Đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ, sau đó bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, bà Ngụy mãn hạn tù, nhưng lại bị bắt một lần nữa vào ngày 4 tháng 5 năm 2018. Tháng 1 năm 2019, Tòa án Quận Tức Mặc kết án bà 3 năm 4 tháng tù. Trong thời gian bà thụ án, chồng bà lại phải vào viện dưỡng lão. Sau khi bà được thả vào ngày 4 tháng 8 năm 2021, bà lại đưa chồng mình về nhà. Lúc này, ông đã bị liệt hoàn toàn và rất gầy yếu. Ông chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng. Tháng 11 năm 2021, ông qua đời sau khi trải qua những ngày cuối đời bên vợ mình.

Vào mùa thu năm 2018, con gái lớn của vợ chồng họ bị đột quỵ sau khi chịu áp lực quá lớn vì những bức hại mà mẹ cô phải trải qua. Sau đó, cô dần hồi phục và mua một căn nhà ở thành phố Thanh Đảo. Vào tháng 8 năm 2021, sau khi bà Ngụy được thả, con gái bà mời bà đến sống cùng.

Sau khi bà Ngụy bị bắt vào tháng 3 năm 2023, con gái bà không chịu nổi áp lực, và xuất hiện các triệu chứng trầm cảm. Tháng 8 năm 2024, 2 tháng sau khi bà Ngụy bị tống giam, con gái bà qua đời ở tuổi 48 tuổi.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông 72 tuổi bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ 72 tuổi từng bị bỏ tù hai lần, nay lại phải đối mặt với án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/10/491521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/13/225829.html

Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share