Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2025] Gần đây, 9 học viên ở khu vực Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Hương Linh, 85 tuổi, bị kết án một năm tù. Bà Lưu Thu Hà, 61 tuổi, bị kết án một năm rưỡi tù. Bản án tù của 7 học viên còn lại chưa rõ.

Bà Vương, bà Lưu, và bà Mã Tú Cần, ngoài 70 tuổi, sống ở huyện Cự Dã. Sáu học viên còn lại sống ở huyện Vận Thành. Cả hai huyện đều thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Trạch. Các công tố viên Sơ Đông Mai và Lưu Hồng Văn thuộc Viện Kiểm sát huyện Vận Thành đã truy tố cả 9 học viên. Thẩm phán Triệu Quế Phong của tòa án huyện Vận Thành chủ tọa tất cả các phiên tòa, với sự hỗ trợ của các thẩm phán Hoa Toàn Công và Cát Huệ Kiệt, cùng thư ký Trần Đức Nho.

Ngày 11 tháng 7 năm 2024, chín học viên này bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Ngày 21 tháng 11 năm 2024, hồ sơ vụ án của bà Vương và bà Lưu được đệ trình lên Viện Kiểm sát huyện Vận Thành. Ngày 23 tháng 1 năm 2025, họ bị đưa ra xét xử tại tòa án huyện Vận Thành và ngày 26 tháng 2 bị kết án. Cả hai bà đã kháng cáo lên tòa án thành phố Hà Trạch và đang chờ kết quả trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hà Trạch.

Hiện chưa rõ bảy học viên còn lại bị truy tố, xét xử hay kết án khi nào, nhưng họ cũng đã nộp đơn kháng cáo.

Bức hại trong quá khứ của bà Vương

Bà Vương bị viêm thấp khớp vào năm 30 tuổi. Các ngón tay của bà bị biến dạng và cong vẹo. Bà không thể chịu được nước lạnh và khó ngủ vào ban đêm vì đau đớn. Bà còn mắc một bệnh ngoài da dai dẳng khiến da bị bong tróc và chảy máu. Thị lực của bà kém vì mắt bà liên tục chảy nước mắt. Tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà trở thành một người tốt hơn và mời mẹ chồng đến sống cùng. Bà đã chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo cho đến khi bà cụ qua đời.

Tháng 12 năm 2000, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt giữ. Bà bị giam giữ ở Bắc Kinh trong sáu ngày trước khi bị đưa trở lại tỉnh Sơn Đông. Tháng 4 năm 2001, sau bốn tháng bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Cự Dã, bà bị chuyển đến trại lao động Vương Thôn để thụ án ba năm. Hàng ngày, bà bị cưỡng bức lao động khổ sai từ sáng đến nửa đêm. Bà cảm thấy chóng mặt và đau cổ sau một ngày dài làm việc.

Bức hại trong quá khứ của bà Lưu

Bà Lưu bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng vào năm 1993 và phải ngủ ít nhất 9 tiếng mỗi ngày. Ngày nào bà cũng uể oải, và đôi chân bà nặng nề như đeo chì. Tháng 9 năm 1997, bà bị viêm ruột thừa, bệnh tái phát 5 lần trong một năm. Trong lần nhập viện cuối cùng vì viêm ruột thừa, các bác sĩ khuyên bà không nên phẫu thuật vì phát hiện bà bị dính ruột. Bà được điều trị bảo tồn và cơn đau bụng thỉnh thoảng lại tái phát. Bà ngày càng gầy yếu.

Một đồng nghiệp của bà đề nghị bà thử tập Pháp Luân Công. Bà đã nghe theo lời khuyên và hồi phục hoàn toàn trong hai tháng. Bệnh viêm ruột thừa của bà không tái phát, và các bệnh khác cũng biến mất. Bà không còn thấy đầu óc mơ màng nữa mà tâm trí trở nên minh mẫn. Từ năm 1998 đến năm 2000, bà liên tục được trao giải “Nhân viên của năm” cấp huyện và khu vực hàng năm.

Ngày 24 tháng 7 năm 2001, bà Lưu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị đưa đến trại tạm giam huyện Cự Dã. Ngày 24 tháng 8 năm đó, bà bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nữ Số 1 tỉnh Sơn Đông để thụ án với thời hạn không xác định. Sau khi bà bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2006, bà bị đưa đến cùng trại lao động này vào ngày 16 tháng 2 và bị giam giữ ở đó cho đến tháng 10 năm 2007.

Trong thời gian ở trại lao động lần thứ hai, bà Lưu đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau, bao gồm việc bị bắt đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ hàng giờ liền. Bà bị các tù nhân theo dõi suốt ngày đêm, và chỉ được phép ngủ 3 tiếng (từ nửa đêm đến 3 giờ sáng). Bà chỉ được phép đi tiểu trong một phút và đi đại tiện trong 2 phút. Các tù nhân sẽ kéo bà dậy khi hết giờ. Bà không được phép rửa tay hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Một đội trưởng họ Tôn thường xuyên lăng mạ bà Lưu và đe dọa sẽ bỏ tù bà sau khi hết hạn lao động cưỡng bức. Khi bà giải thích với Tôn, người này đã dùng giày cao gót đá vào chân bà.

Bà Lưu cũng bị bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, bà bị đánh đập và lăng mạ.

Bài liên quan:

Chín cư dân địa phương ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với phiên tòa xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/19/225896.html

Đăng ngày 06-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share