Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2025] Trong thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, bà Trần Diễm Thu, 58 tuổi, ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã phải ra tòa ba lần vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2024, bà Trần, người kiếm sống bằng nghề bán cơm hộp buổi trưa cho các công nhân công trường, đang nấu cơm tại nhà, thì một toán cảnh sát từ cục công an thành phố Thừa Đức, phân cục công an khu công nghệ cao, cục công an huyện Thừa Đức và đồn công an Phùng Doanh Tử xông vào nhà bắt cóc bà.

Không ai trong số cảnh sát đó mặc cảnh phục. Họ lục soát nhà bà Trần mà không xuất trình lệnh khám. Họ còng tay bà ra sau lưng và đưa bà đi trong một chiếc xe tư nhân. Họ cũng không đưa cho bà biên bản tạm gữ đồ vật.

Ngày 12 tháng 11 năm 2024, công tố Quận Song Kiều đã chuyển vụ án của bà Trần đến tòa án quận Song Kiều. Chủ tọa phiên tòa ấn định xử án vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, nhưng không thông báo cho gia đình bà Trần biết. Ông ta tuyên bố rằng bà ấy là người trưởng thành, nên không cần thông báo cho gia đình bà. Luật sư của bà sau đó đã phát hiện ra ngày xét xử và thông báo cho gia đình bà.

Theo dự kiến, phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2024, nhưng mãi đến tận 4 giờ chiều ngày hôm ấy mới bắt đầu. Trong lúc chờ đợi bà Trần yêu cầu được ăn uống nhưng đều bị từ chối, bà đã bị bỏ đói cả ngày.

Quan tòa không cho con bà Trần được đại diện cho bà với tư cách là người bào chữa không phải luật sư trên cơ sở cô ấy đã chứng kiến vụ án của bà. Cô tranh biện rằng cô đã không nói bất kỳ điều gì trong cuộc thẩm vấn của cánh sát để kết tội mẹ cô. Cô lên án cảnh sát đã bịa đặt chứng cứ. Quan tòa sau đó phàn nàn rằng nỗ lực của ông duy trì phiên tòa là vô ích và sau một giờ đồng hồ đã bỏ dở phiên tòa.

Phiên tòa thứ hai được tổ chức vào ngày 7 tháng 1 năm 2025. Lần này chủ tọa phiên tòa chỉ cho một thành viên trong gia đình bà Trần được tham dự. Luật sư của bà phản đối nhưng vô ích. Sau đó bà Trần tái phát bệnh tim và chủ tọa phiên tòa đã hủy phiên xét xử. Gia đình bà đã đến văn phòng khiếu nại địa phương để trình bày về việc chủ tọa phiên tòa chỉ cho một người tham dự phiên tòa.

Phiên tòa thứ ba được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 năm 2025. Luật sư của bà Trần đã chỉ ra rằng bà bị bắt chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã nhắm vào bà sau khi một quan chức chính phủ nhận được một lá thư xuất phát từ huyện Thừa Đức, kêu gọi ông ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Việc gửi thư về Pháp Luân Công như thế không có gì sai trái cả, hơn nữa bà Trần cũng không phải là người viết hay gửi lá thư đó.

Tuy nhiên cảnh sát khăng khăng rằng bà Trần là tác giả của bức thư đó. Họ đã tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công và máy in và sử dụng những thứ đó làm bằng chứng chống lại bà. Họ còn kê rằng con bà là một nhân chứng kết tội bà trong khi cô ấy không hề hay biết.

Cảnh sát còn đến công trường xây dựng mà bà Trần vẫn thường bán cơm hộp ở đó và đưa ra mức tiền thưởng 500 Nhân dân tệ cho ai làm chứng chống lại bà. Các công nhân ở đó đáp lại rằng sẽ không có ai lại đi buộc tội một người tốt như bà Trần chỉ vì món tiền thưởng đó. Luật sư của bà đã ghi âm lời của các công nhân ủng hộ bà và đề nghị tòa sử dụng những ghi âm này trong phiên xét xử. Chủ tọa phiên tòa từ chối công nhận bằng chứng này và cũng không cho luật sư gọi các công nhân công trường đến tòa để đối chất. Tuy nhiên, bằng chứng nói là thu thập từ các công nhân công trường do cảnh sát ngụy tạo lại được sử dụng trong phiên xét xử.

Công tố viên còn dẫn chứng rằng bà Trần bị bắt hồi năm 2016 (cũng vì đức tin của bà) chính là một bằng chứng nữa chống lại bà. Năm đó bà đã được thả sau khi đóng 8.000 Nhân dân tệ, khoản tiền này sau đó đã đươc trả lại vào năm 2022. Hai sự kiện (vụ bắt giữ vào năm 2016 và 2024) không có liên quan, nhưng chủ tọa phiên tòa cho phép công tố viên liên kết chúng với nhau để có thêm “bằng chứng” chống lại bà Trần.

Pháp Luân Công đem lại hy vọng cho bà Trần

Bà Trần trải qua một cuộc đời vất vả. Mẹ bà mất khi bà còn nhỏ. Anh trai và chị dâu thường bắt nạt bà. Sau này lớn lên và kết hôn, mẹ chồng và anh trai chồng cũng đánh đập bà. Chồng bà đột nhiên mắc bệnh và mất khi mới ngoài 30 tuổi. Lúc đó các con bà chỉ mới 13 tuổi và 1 tuổi. Bà đã phải làm việc cực nhọc để trả hết nợ của gia đình và nuôi các con. Bà mắc nhiều bệnh trong nhiều năm, bao gồm viêm khớp, đau dây thần kinh tọa, lao phổi, bệnh phụ khoa, bệnh dạ dày, loét miệng, mất ngủ, đau nửa đầu, và táo bón.

Sau đó bà Trần tái hôn và người chồng mới của bà lại mắc bệnh tiểu đường, hai năm sau thì biến chứng. Ông nhập viện nhiều lần và không thể đi làm được. Bà Trần phải làm cơm hộp bán lấy tiền nuôi gia đình.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất và bà cũng trở nên vui vẻ và chu đáo hơn. Bà không còn chút oán hận nào đối với cha mẹ và anh em của người chồng đầu và giữ quan hệ thân thiết với họ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/17/491715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/19/225899.html

Đăng ngày 06-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share