Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
(Minghui.org)
[MINH HUỆ 01-03-2025]
Họ và tên: Hạ Kế Mai
Tên tiếng Trung: 夏继梅
Giới tính: Nữ
Tuổi: 79
Thành phố: Nghi Xương
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất: Ngày 2 tháng 2 năm 2025
Ngày bắt giữ gần nhất: Chưa xác định
Nơi giam giữ gần nhất: Trung tâm Chăm sóc Thành phố Nghi Xương (một trung tâm tẩy não)
Ngày 2 tháng 2 năm 2025, bà Hạ Kế Mai (một cư dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc) đã qua đời sau nhiều năm chịu đựng cuộc bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 79 tuổi.
Bà Hạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999. Từng là bệnh nhân ung thư tử cung, bà rất biết ơn vì đã hồi phục sức khỏe không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Con trai bà cũng bước vào tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi của bà.
Bà Hạ và con trai bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại. Con trai bà bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2016 và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Sau khi anh được trả tự do khỏi Nhà tù Phạm Gia Đài vào tháng 10 năm 2019, anh và bà Hạ bị cảnh sát cùng với nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu thường xuyên. Áp lực tinh thần đã gây tổn hại đến sức khỏe của bà Hạ. Bà bắt đầu bị suy giảm thị lực và chân bà yếu đi.
Trong “ Chiến dịch xóa sổ” bắt đầu vào năm 2020, Chu Hướng Đông, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Đập Cát Châu Bá, đã xông vào nhà bà Hạ vào một ngày nọ và đưa bà lên ô tô. Ông ta nói rằng ông ta sẽ đưa bà đến ủy ban khu dân cư, nhưng lại lái xe đưa bà đến Trung tâm Chăm sóc Thành phố Nghi Xương, một trung tâm tẩy não trá hình.
Bà Hạ đã phản đối mạnh mẽ vụ bắt giữ và giam giữ tùy tiện. Do huyết áp của bà cao nguy hiểm, bà đã được trả tự do vào khoảng nửa đêm. Tuy nhiên, trưa hôm sau cảnh sát đã bắt giữ con trai bà tại nơi ở chung của họ và giam giữ anh trong một tuần. Sau khi anh được trả tự do, chính quyền đã lắp đặt hai camera, một chiếc đối diện với cửa nhà anh và một chiếc ở lối vào tòa nhà chung cư của anh.
Do liên tục bị sách nhiễu, sức khỏe của bà Hạ ngày càng suy giảm. Bà không thể đọc sách được và chân yếu đến mức không thể tự đi lại được. Không thể chịu đựng được cuộc bức hại, bà đã qua đời vào ngày 2 tháng 2 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/491204.html#25228214829-4
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/6/225748.html
Đăng ngày 28-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.