Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2025]

Họ và tên:Lý Huy Hà
Tên tiếng Trung: 李辉霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 68
Thành phố:Khánh Dương
Tỉnh:Cam Túc
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 2020
Ngày bị bắt gần nhất:2019
Nơi giam giữ mới nhất: Chưa rõ

Họ và tên:Tiết Ứng Anh
Tên tiếng Trung: 薛应英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 72
Thành phố:Khánh Dương
Tỉnh:Cam Túc
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: Tháng 9 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất:Ngày 26 tháng 7 năm 2020
Nơi giam giữ mới nhất: Nhà tù Trường An, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận cái chết của 2 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, do bị bức hại suốt nhiều thập kỷ vì đức tin của họ. Sau đây là thông tin chi tiết.

Bà Lý Huy Hà

Bà Lý Huy Hà qua đời vào năm 2020, sau khi liên tục bị bắt bớ và giam giữ. Bà hưởng thọ 68 tuổi.

Tháng 6 năm 2001, bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt, và bị đưa trở lại huyện Khánh Thành. Cảnh sát giam bà trong 15 ngày và phạt bà 3.000 Nhân dân tệ. Bà cũng bị bắt viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó vài tháng, bà Lý trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Lần này, cảnh sát kết án bà 1 năm tại Trại Lao động Nữ Thành phố Lan Châu. Bà bị lính canh đánh đập thường xuyên.

Chồng bà Lý, ông Vương Vĩnh Đạc, một nhân viên của Mỏ dầu Trường Khánh, cũng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho đức tin chung vào Pháp Luân Công. Mặc dù ông trốn thoát sau khi bị bắt, cảnh sát nhanh chóng bắt lại ông ở thành phố Ngân Xuyên vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị kết án 8 năm tù, và cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông thường xuyên sau khi ông được thả.

Ngày 13 tháng 1 năm 2010, bà Lý lại bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam gần 1 tháng, và được thả vào trước Tết Cổ truyền vào 14 tháng 2. Cảnh sát bắt bà trở lại vào ngày 25 tháng 3 cùng năm, và giam bà trong khoảng thời gian chưa xác định.

Bà Lý còn bị bắt lần nữa vào ngày 4 tháng 11 năm 2016 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị khám xét và bắt lấy dấu vân tay cho hồ sơ.

Lần bắt giữ cuối cùng của bà Lý vào năm 2019, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở huyện Kính Dương, tỉnh Thiểm Tây. Bà bị giam ở đồn công an địa phương trong 4 giờ, sau đó được thả.

Nhiều năm bị bức hại và đau khổ tinh thần đã gây tổn hại nhiều đến sức khỏe của bà Lý. Bà qua đời 1 năm sau đó, hưởng thọ 68 tuổi.

Bà Tiết Ứng Anh

Bà Tiết Ứng Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, bà bị kết án 1 năm tại một trại lao động cưỡng bức ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Tiết lại bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2011, và bị giam tại Trại tạm giam Huyện Cao Lăng, tỉnh Tây An.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Tiết là vào ngày 14 tháng 4 năm 2016, sau khi bà và 2 học viên nữa (bà Trương Hội Hiệp và bà Triệu Quế Phương) bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát cưỡng ép lấy mẫu máu và chụp ảnh bà. Họ cũng ép bà điểm chỉ vân tay vào một tài liệu. Bà được thả vào tối hôm đó.

Ngày 4 tháng 11 năm 2016, bà Tiết đi cùng bà Trương, bà Triệu, và bà Lý tới khu vực nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị tố giác và bị cảnh sát của Đồn Công an Mã Gia Loan ở huyện Cao Lăng, Tây An, bắt giữ. Đặc vụ của Phòng 610 và cảnh sát đã lục soát và thẩm vấn họ. Họ được thả vào tối hôm đó.

Ngày 26 tháng 7 năm 2020, bà Tiết lại bị Vương Kiệt và Trương Minh Kiệt của Đồn Công an Kính Hà, quận Cao Lĩnh, bắt giữ. Cảnh sát tịch thu hơn 10 quyển sách Pháp Luân Công của bà, 2 thẻ nhớ, và 1 danh bạ điện thoại. Họ đưa bà tới Đồn Công an Kính Hà, bắt bà ngồi trên một chiếc ghế sắt, và ra sức bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị đưa tới Nhà giam Trường An và bị giam trong 5 ngày.

Cảnh sát lại sách nhiễu bà Tiết vào ngày 11 và 14 tháng 5 năm 2023, khi Hội nghị Trung Quốc – Trung Á được tổ chức tại Tây An.

Do bị bức hại kéo dài, bà Tiết đã qua đời vào tháng 9 năm 2024, hưởng thọ 72 tuổi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/12/488196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/16/225496.html

Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share