Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2025]

Họ và tên:Thôi Hiểu Thanh
Tên Trung Quốc: 崔晓清
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không xác định
Thành phố: Dinh Khẩu
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không xác định
Ngày mất: Năm 2015
Ngày bị bắt gần nhất:Ngày 4 tháng 11 năm 2002
Nơi bị giam gần ngày mất nhất:Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia

Mới đây trang Minh Huệ xác nhận một cư dân ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời năm 2015, sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc nhắm đến từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 11 năm 2002, bà Thôi Hiểu Thanh bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu ở thành phố Cái Châu. Cảnh sát bắt bà thuộc Đồn Công an Làng Dương Vận đã giam bà tại Trại Tạm giam Thành phố Cái Châu. trại tạm giam này nằm dưới sự giám sát của thành phố Dinh Khẩu.

Vì bà Thôi từ chối tiết lộ tên thật, các lính canh ở trại tạm giam đã tát vào mặt bà. Bà và các học viên khác bị giam ở đó tuyệt thực để phản đối và bị bác sỹ trại tạm giam Dương Cảnh Tự bức thực. Răng bà bị lôi bật ra và lợi bà chảy máu liên tục. Bác sỹ Dương còn đánh bà và còng bà bằng chiếc cùm chân nặng nề. Anh ta dọa giết bà và các học viên khác nếu họ vẫn không chịu tiết lộ tên thật.

Sau hơn 50 ngày tạm giam, bà Thôi bị chuyển sang biệt giam. Cảnh sát hứa thả bà, nhưng sau đó năm ngày họ đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương trong cùng tỉnh để thụ án hai năm.

Trong Đội số 4 ở Khu giam giữ số 2, các lính canh không cho bà Thôi ngủ trong bảy ngày và bố trí các tù nhân phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt bà suốt ngày đêm. Bà rơi vào trạng thái hôn mê và không thể đi lại được vì kiệt sức.

Sau khi bà Thôi bị chuyển đến một phòng giam bình thường, các lính canh đã bắt bà phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ trong đêm và tát vào mặt bà khiến miệng bà chảy máu. Thỉnh thoảng họ còn trói hai cổ tay bà và treo lên cao khỏi mặt đất. Sau đó bà bị chuyển đến Đội số 5 trong Khu giam giữ số 2.

Vào cuối năm 2003, trong một nỗ lực phối hợp để chuyển hóa tất cả các học viên trong trại lao động vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã tập hợp họ lại trong một tòa nhà để tăng cường bức hại.

Bà Thôi bị giam trong phòng tối và bị bắt phải đứng suốt cả ngày. Các tù nhân cùng phòng giam theo dõi bà suốt trong ba ca. Bà bị cấm ngủ trong hơn chục ngày và lại bị tấn công liên tục bằng những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công tấn công liên tục. Cứ khi nào bà nhắm mắt, các tù nhân lại đánh vào mắt bà. Họ còn không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Mỗi ngày bà chỉ được cho một mẩu bánh ngô hấp. Do bị ngược đãi, bà bắt đầu nôn ra máu và huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Chỉ đến khi đó lính canh mới đưa bà trở lại phòng giam bình thường.

Vì phải đứng trong thời gian lâu, chân và bàn chân của bà bị sưng phù nghiêm trọng. Chúng vẫn tiếp tục sưng cho đến khi bà mãn hạn. Bà rất khó giữ thăng bằng khi đứng và thường xuyên bị ngã. Lính canh thỉnh thoảng lại trói bà lại và tra tấn bà. Tâm trí bà trở nên trống rỗng và bất tỉnh liên tục trong những kỳ bị tra tấn.

Lính canh bố trí một cựu học viên đã quay ra chống lại Pháp Luân Công để “làm việc” với bà Thôi. Cô ta đã tát vào mặt bà Thôi cho đến khi bản thân cô ta mệt nhoài. Khuôn mặt bà Thôi trở nên đỏ bừng và sưng tấy.

Sau đó, trong thời gian thụ án còn lại, bà Thôi bị chuyển đến Đội số 3 ở Khu giam gữ số 2, nơi bà bị cưỡng bức lao động mà không được trả công.

Ngay khi bà Thôi được thả vào cuối năm 2004, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà tại nhà bà và bắt bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát lại sách nhiễu bà vào năm 2008 và tháng 12 năm 2009, cưỡng bức chụp hình bà và bắt bà ký tuyên bố từ bỏ.

Chồng bà Thôi không chịu nổi áp lực tinh thần từ sự sách nhiễu liên tục này và đã qua đời năm 2009. Ngay sau đó cảnh sát còn quay lại sách nhiễu bà lần nữa. Bà đã qua đời vào năm 2015.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/4/491299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225769.html

Đăng ngày 26-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share