Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2025]

Họ và tên: Vương Hồng Ngạn
Tên tiếng Trung: 王鸿彦
Giới tính: Nữ
Tuổi:52
Thành phố: Đại An
Tỉnh Cát Lâm:
Cát Lâm
Nghề nghiệp:Không
Ngày mất: Ngày 9 tháng 2 năm 2025
Ngày bắt giữ gần nhất:Ngày 9 tháng 10 năm 2017
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Ngày 9 tháng 2 năm 2025, bà Vương Hồng Ngạn (một cư dân ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm) đã qua đời sau vài tuần bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, hưởng dương 52 tuổi.

00fef8108e392a3672e2758ef6fd57e7.jpg

Bà Vương Hồng Ngạn

Bà Vương Hồng Ngạn đã phải chật vật với sức khỏe yếu và bệnh gan nghiêm trọng sau khi mãn hạn án tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2021. Vụ sách nhiễu gần đây vào đầu năm 2025 càng làm bệnh tình của bà thêm trầm trọng và dẫn đến cái chết của bà sau đó chỉ vài tuần.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Bệnh viêm gan B của bà đã nhanh chóng biến mất. Bà bị bắt giữ lần đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2013 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn. Trong khi giam giữ, bà đã bị huyết áp cao và rơi vào tình trạng hôn mê. Đội An ninh Nội địa thành phố Đại An đã cho bà Vương bảo lãnh tại ngoại sau khi buộc bà nộp 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, cảnh sát đã kéo đến nhà bà nhiều lần, nỗ lực bắt giữ và kết án bà. Bà buộc phải sống xa nhà và đi trốn.

Bà Vương bị bắt giữ lần nữa vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2017, khi đang tới thăm mẹ làbà Trương Phượng Linh, cũng là học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ gồm Cao Đức Tân và Quách Gia Thắng của Đội An ninh Nội địa thành phố Bạch Thành, Vương Lôi, Mục Tử Tịnh, Đậu Hải Dương và Lưu Ngọc Minh của Đội An ninh Nội địa thành phố Đại An, và một số cảnh sát khác của Đồn Công an Huệ Dương, đã lục soát nhà của bà Trương và tịch thu máy tính, máy in cùng các đồ dùng cá nhân khác của bà.

Cháu trai của bà Trương (không rõ có phải là con trai của bà Vương hay không), tình cờ có mặt ở đó, đã bị cảnh sát làm cho kinh hãi và lên cơn đau tim.

Mặc dù bà Vương được phát hiện bị huyết áp cao, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam huyện Trấn Lãi cùng với bà Trương. Bà Trương, gần 70 tuổi, đã gặp các triệu chứng nghiêm trọng trong khi đang bị giam giữ và thường xuyên ngất xỉu. Nhà chức trách không thông báo cho gia đình về tình trạng của bà, nhưng yêu cầu họ nộp tiền mặt cho bà và đưa bà đến bệnh viện để điều trị. Bà bị đưa trở lại trại tạm giam huyện Trấn Lãi sau khi hồi phục được một chút.

Sau đó, cảnh sát Cao và Quách của Đội An ninh Nội địa thành phố Bạch Thành đã trình hồ sơ vụ án của hai mẹ con bà tới Viện Kiểm sát thành phố Đào Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 2017, công tố viên Lý Sỹ Thần đã phê chuẩn vụ bắt giữ của họ và sau đó truy tố họ, đề nghị mức án nặng.

Tòa án thành phố Đào Nam không thông báo cho gia đình hai nữ học viên về phiên tòa của họ cho đến trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vào ngày 15 tháng 5 năm 2018. Chủ tọa còn cấm gia đình tự thuê luật sư và chỉ định một luật sư nhận tội thay cho họ. Bà Vương bị kết án 4 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương bị kết án 2 năm tù và hai năm quản chế cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Chồng bà Trương đã suy sụp vì vợ và con gái bị bắt giữ và ông đã qua đời sau đó không lâu.

Khi bà Vương được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào năm 2021, bà rất hốc hác; da bà xám đen và bầm tím; bụng dưới của bà bị chướng và chân bị sưng phù. Bà đã đến bệnh viện và được chẩn đoán bị xơ gan cổ trướng.

Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà, chụp hình bà và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã chịu thêm một cú sốc nữa khi mẹ bà (bà Trương) bị bắt giữ lần nữa vào tháng 7 năm 2022 và bị kết án 10 tháng tù vào khoảng cuối năm 2022. Bà rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ ban hành thông báo tình trạng nguy kịch cho bà. Mặc dù, bà Vương đã qua khỏi, nhưng việc cảnh sát liên tục sách nhiễu vẫn khiến bà sống trong sợ hãi.

Đầu năm 2025, cảnh sát của Đồn Công an Cẩm Hoa lại kéo đến nhà bà Vương lần nữa và chụp hình xung quanh nhà bà. Không lâu sau, bệnh cổ trướng của bà tái phát và cơ thể bà bị sưng phù nghiêm trọng. Hai tuần sau, bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 73 tuổi bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công

Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ 72 tuổi sống một mình chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/491443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/10/225792.html

Đăng ngày 23-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share