Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 18-03-2025] Thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2025, các học viên đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên ở Houston. Họ đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày Thánh Patrick, có nguồn gốc từ thế kỷ thứ năm để tưởng nhớ vị Thánh đã truyền Công giáo đến Ireland. Đây là một ngày lễ được kỷ niệm rộng rãi trên khắp Bắc Mỹ, và năm nay là Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick lần thứ 64 của Houston.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người châu Á duy nhất trong cuộc diễu hành được chính thức bắt đầu vào buổi trưa. Các học viên trong trang phục màu vàng kim đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên xe diễu hành của họ, trong khi những người khác mặc áo màu xanh lá cây rước các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Đội trống lưng cũng vận trang phục màu xanh lá cây.

0d7469cdce9ddc260ffff71a504b8f93.jpg

4c18832823fbe396f30bb89c3a5cf7fd.jpg

3c966a350ccae1ece2261742754bed3a.jpg

d07a9109a14d0196934e6ab81aad97df.jpg

e26e0ee82f2d65cd7e7acb6545e319d4.jpg

dcc73c9e72130b8644eb3051e27f81d1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên của Houston hôm 15 tháng 3

Mọi người chào đón Pháp Luân Đại Pháp

Khán giả và các nhóm khác trong đoàn diễu hành đã chào đón các học viên. Ông Indio là thành viên của nhóm Hội Cựu chiến binh Chiến tranh Hải ngoại (VFW) trong cuộc diễu hành, và đã phục vụ trong quân đội ở Hàn Quốc, Afghanistan và những nơi khác trong nhiều năm.

Khi được trao một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, ông Indio, người có thể nói tiếng Trung Quốc, cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Công.” Ông nói rằng ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công hồi đóng quân ở Hàn Quốc. Khi các học viên nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông cho hay: “Tôi mới nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cách đây mấy tuần. ĐCSTQ là vô thần và độc tài. Đó là lý do tại sao nó bức hại nhóm Pháp Luân Công, bởi vì họ tín Thần.”

Khi nhìn thấy hình ảnh các cuộc mít-tinh và diễu hành của các học viên trong tờ rơi, ông Indio ngạc nhiên hỏi: “Đây có phải là ở Washington, DC không?” Một học viên nói với ông rằng đúng vậy, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với việc các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nói rằng thật tốt khi họ có thể bày tỏ yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc tại thủ đô của Hoa Kỳ.

912e29340f50edfff122e6c0ed61d840.jpg

Ông Indio

Các học viên Pháp Luân Công sẽ trở về Trung Quốc

Cô Viridiana từ Mexico đang đến thăm Houston đã dừng lại xem cuộc diễu hành. Các học viên đã tặng cho cô một bông hoa sen làm thủ công màu xanh lá cây, cô vui vẻ nhận và đeo lên tay.

4f8231fed9bd1f0ef9d0d4a9fd88a597.jpg

Cô Viridiana đến từ Mexico

Cô Viridiana, một giáo viên, cho biết cô sẽ đọc kỹ tờ rơi khi về nhà. “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Đặc biệt là trong thế giới hỗn loạn hiện nay, Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp con người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và giữ cho họ được bình tĩnh.”

Khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 25 năm, khiến cho vô số gia đình tan vỡ và các học viên ở hải ngoại không thể trở về Trung Quốc, cô nói: “Một ngày nào đó, các học viên Pháp Luân Công sẽ trở về Trung Quốc!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/18/491768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/20/225910.html

Đăng ngày 21-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share