Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco
[MINH HUỆ 17-03-2025] Ngày 15 tháng 3 năm 2025, các học viên pháp Luân Đại Pháp ở khu vực vịnh San Francisco đã tham gia lễ diễu hành ngày Thánh Patrick lần thứ 174.
Các học viên tham gia lễ diễu hành ngày thánh Patrick ở San Francisco, ngày 15 tháng 3 năm 2025.
Đây là lần tham gia đông nhất của các học viên trong lễ diễu hành ngày Thánh Patrick, đội hình của họ bao gồm nhóm trình diễn các bài công pháp, đội biểu diễn trống lưng, Đoàn nhạc Tian Guo và xe hoa được trang trí rực rỡ. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người nói Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt, một số còn giúp các học viên phát tài liệu thông tin về môn tu luyện dọc tuyến đường diễu hành.
Ban tổ chức cảm ơn các học viên
Khi các học viên diễu hành qua khán đài chính, người dẫn chương trình giới thiệu: “Đội hình đang tiến đến là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ có màn trình diễn các bài công pháp, múa trống lưng, xe hoa diễu hành và Đoàn nhạc Tian Guo.
“Đây là năm thứ 15 liên tiếp họ tham gia lễ diễu hành của chúng ta. Đội hình của họ trông thật đẹp. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta hãy dành tặng cho họ một tràng pháo tay.”
Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết
Cô Minna cùng chồng, anh Sami, đến từ Phần Lan khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Minna đến từ Phần Lan đang thăm San Francisco cho biết đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một cuộc diễu hành: “Họ trông thật rạng rỡ. Tôi thích Chân-Thiện-Nhẫn, giá trị này thật tuyệt vời.”
Chồng cô, anh Sami, tiếp lời: “Đoàn diễu hành này rất ấn tượng, mới mẻ và sinh động. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết. Chân-Thiện -Nhẫn thật ý nghĩa, đây là những giá trị quan trọng.”
Các học viên đang làm một việc phi thường
Ba học sinh trung học, Luca (bên trái), Jack (ở giữa) và Jacob (bên phải) ngạc nhiên trước sự tường hòa của các học viên trong đoàn diễu hành. Ba em đã giúp các học viên phát tờ thông tin dọc tuyến đường diễu hành.
Ba học sinh trung học rất vui khi thấy các học viên và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, các em nghĩ nguyên tắc này thật tuyệt và hỏi xin tờ rơi để phát cho khán giả.
Jack cho biết: “Em thích Chân-Thiện-Nhẫn. Em cố gắng hết mình để lan tỏa sự tử tế trong xã hội, mang lại hạnh phúc, giảm bớt đau khổ cho mọi người. Chân-Thiện-Nhẫn giúp mọi người trở nên tích cực và làm cho xã hội tốt đẹp hơn.”
Em nghĩ đoàn của các học viên “rất hoành tráng và được tổ chức tốt. Em nghĩ mọi người có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến ở trang falundafa.org. Ở đâu cũng có học viên và việc học là miễn phí.”
Bạn cùng lớp của em, Jocab Hage cho hay: “Em thích năng lượng bình hòa mà Chân-Thiện-Nhẫn mang lại cho em, nguyên lý này làm thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tuyệt vời, họ đang làm một việc phi thường.”
Luca đến từ Honolulu đang học tại San Francisco cho biết: “Em hy vọng sức khỏe và tinh thần của em sẽ được cải thiện nhờ pháp môn này. Em thích màu sắc của đoàn diễu hành, màu vàng trông thật an hòa. Các học viên đang làm điều tốt cho xã hội, đang giúp đỡ rất nhiều người.”
Khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại, em Jack bày tỏ: “Em nghĩ cuộc bức hại này là sai trái, mọi người nên được tự do tín ngưỡng”. Jacob tán đồng và cho biết: “Cuộc bức hại này là một sai lầm lớn.”
Em Jacob Hage, một học sinh trung học ở San Francisco, đi theo các học viên trong cuộc diễu hành và phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.
Jacob Hage phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi nơi em có thể học các bài công pháp ở Francisco. Em giữ lại một tờ rơi cho mình.
Khi được hỏi vì sao em muốn giúp phát tờ rơi, em trả lời: “Em nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là thông điệp cao đẹp. Điều này đáng được truyền rộng. Các học viên đang chia sẻ với mọi người một điều tuyệt vời, nguyên lý này sẽ giúp ích cho rất nhiều người.”
Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp
Cô Chanel Godoy, sinh viên năm nhất đại học San Francisco, hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Chanel Godoy, sinh viên năm nhất Đại học Bang San Francisco, cho biết cô nghĩ các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc trong lễ diễu hành: “Màu sắc của đoàn rất rực rỡ. Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp, tôi cảm nhận được những giá trị này khi tôi xem các màn trình diễn của họ trong cuộc diễu hành.”
Cô nói thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng sâu sắc, thế giới nên hòa hợp với nhau hơn – chúng ta cần tình yêu thương với tất cả mọi người, chứ không phải là lòng thù hận.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tôi nghĩ nhiều người hơn nữa nên biết đến môn tu luyện tuyệt vời này.”
Anh Richard cho hay anh thích Chân-Thiện-Nhẫn
Đây là lần đầu tiên anh Richard nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết anh thích Chân-Thiện-Nhẫn: “Tôi nghĩ pháp môn này mang đến sự bình yên và hòa bình.” Khi biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên ở Trung Quốc không được phép tự do tu luyện, anh nói: “Thật tồi tệ, mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.”
Anh Bivel, một du khách đến từ Nepal và vợ anh.
Anh Bivek đến từ Nepal đang đi nghỉ ở Mỹ cho biết anh thích đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi nghĩ chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Thật tuyệt khi các bạn nói với mọi người về pháp môn này. Chúng tôi đặc biệt thích màn biểu diễn trống lưng. Các cô các bác trông thật vui vẻ và tràn đầy sức sống, chúng tôi rất mê tiếng trống của họ.”
Ông Andrea (bên phải) và bạn ông, bà Isabel (bên trái) tham gia cùng các học viên khi thấy họ trình diễn các động tác.
Sau khi thấy các học viên trình diễn các động tác trong cuộc diễu hành, ông Andrea và bạn của ông bắt đầu tập theo. Ông Andrea cho biết: “Đội hình này đẹp quá. Tôi rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành. Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt, nguyên lý này mang lại lợi ích cho thế giới.”
Bà Isabel cho hay: “Trường năng lượng của họ thật mạnh mẽ, chúng tôi nhất định sẽ chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên tắc này mang lại điều tốt lành cho thế giới, mọi người nên tuân theo, ai ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng.”
Bà Sue, sống tại San Francisco, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vang vọng trong bà.
Bà Sue, sống tại San Francisco, cho hay bà là một Phật tử: “Chân-Thiện-Nhẫn vang vọng trong tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Tôi rất thích màu sắc rực rỡ của họ, xe hoa cũng rất đẹp, đó là chiếc xe hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.”
Cuộc bức hại này là sai trái
Anh Khem Bista cho biết cuộc bức hại là sai trái
Anh Khem Bista, sống ở San Francisco, thích các màn trình diễn của các học viên, anh cho hay: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt, những bông sen trên thuyền hoa cũng rất đẹp.” Khi biết ĐCSTQ vẫn không ngừng bức hại các học viên, anh đã bị sốc và cho biết: “Cuộc bức hại là sai trái, mọi người cần có tự do.”
Ông Huy đến từ Việt Nam cho biết ông thích nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.
Ông Huy cho hay ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp: “Họ trông thật an hòa, màu sắc thì tươi sáng, tôi thích nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đây là môn tu luyện tuyệt vời.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/17/491722.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/18/225892.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.