Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 05-03-2025] Trong hai ngày 1 và 2 tháng 3 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Yoga Helsinki 2025. Sự kiện này đã thu hút nhiều người yêu thích Yoga cùng những người quan tâm tới tu luyện và thiền định.

Quầy Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự chú ý của nhiều du khách tham quan

Các học viên mặc trang phục màu vàng kim trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Màn trình diễn các bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền này hậu thuẫn.

aaedb3ec9e84ba132ca3cf3d2eb65980.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước du khách.

Một số du khách cho biết họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Yoga lần trước và đã ký bản kiến nghị. Sau khi biết bản kiến nghị được đệ trình mỗi năm, họ đã ký tên một lần nữa không chút do dự. Nhiều cư dân địa phương đã không khỏi bàng hoàng khi nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Một người bày tỏ: “Thật không thể tin được. Việc này thật kinh hoàng. Thật khủng khiếp”. Một người khác cho hay: “Tôi tin rằng ĐCSTQ có thể làm bất kỳ việc ác nào”. Nhiều cư dân khác cho hay các học viên đang làm một việc rất quan trọng.

Trải nghiệm các bài công pháp

Ban tổ chức Lễ hội Yoga đã bố trí khung giờ dài một tiếng đồng hồ để các học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy rất thoải mái sau khi tập các bài công pháp này.

ddc31a73bf46c6fe640424f1414f10cf.jpg

Du khách tới Lễ hội Yoga học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ lo lắng rằng cô sẽ không thể nhớ các động tác luyện công và hy vọng sẽ tìm được người tập cùng. Một học viên địa phương nói với cô rằng có điểm luyện công hàng ngày tại Công viên Sibelius. Cô rất vui và nói: “Công viên đó gần nơi tôi làm việc”.

Một người đàn ông kể rằng, năm ngoái, anh đã đến để học Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, anh ngay lập tức tham gia lớp hướng dẫn các bài công pháp, sau đó cho biết: “Tôi cảm thấy khỏe khoắn sau khi luyện công”. Vợ anh tiếp lời: “Tôi cũng đang đọc Chuyển Pháp Luân!”

Một phụ nữ lớn tuổi chụp ảnh dòng chữ Hán “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên áo của một học viên. Sau đó, bà đăng những bức ảnh đó lên mạng xã hội để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi buổi luyện công kết thúc, ai nấy đều vui vẻ ký bản kiến nghị và lấy một số tài liệu giảng chân tướng. Một du khách đã nhận bông hoa sen giấy và đọc chăm chú dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Anh nói: “Một nguyên lý rất hay với nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Đây là những gì chúng ta cần”.

Cảm nhận trường năng lượng tích cực sau khi ký bản kiến nghị

Một người đàn ông Phần Lan nhận tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đọc ngay lập tức. Một nam học viên đã giải thích chi tiết hơn về môn tu luyện và kể về việc bạn bè, gia đình và chính bản thân ông đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc, thậm chí một số học viên đã bị bức hại tàn bạo đến chết. Người đàn ông Phần Lan cho hay ông từng đến thăm Trung Quốc và yêu thích ẩm thực cũng như phong cảnh nơi đây. Ông thừa nhận mình hiếm khi xem tin tức vì ông tập trung nhiều hơn vào thiên nhiên và năng lượng chữa lành. Ông đã rất sốc khi nghe những gì học viên nói với mình và nói: “Đây đúng là một cơn ác mộng”.

Ông hỏi người học viên: “Hoạt động kiến nghị này đã diễn ra được bao lâu rồi?”. Người học viên nói hoạt động này đã diễn ra trong suốt hơn 20 năm qua và vào mỗi thứ Bảy, đều có quầy thông tin ở trung tâm thành phố Helsinki. Các học viên cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Công viên Sibelius. Người đàn ông rất xúc động. Ông cho biết ông hiếm khi ủng hộ bất kỳ hoạt động nào nhưng lần này ông đã ký bản kiến nghị. Ngay khi ký xong, ông nói: “Tôi cảm nhận được một trường năng lượng tích cực!”.

Một học viên tặng cho ông một bông sen giấy. Ông chắp hai tay trước ngực và nói rằng ông sẽ cầu nguyện cho các học viên và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

5a3870441cd65852c88cea0c8e78d9e0.jpg

132efaa784b047a763eaef7abc21b150.jpg

253bc668201fdd314cc31a6e9b4801e3.jpg

222eddeb4e758d47311eb84c980c9b42.jpg

Người dân địa phương ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Người dân địa phương: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng và không thể tin được

Cô Olli Pekka, người quản lý tài khoản, đã giải thích về Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh cho cô Tatiana, người bạn Nga của cô. Cô Olli nói với các học viên: “Tôi thường thấy các bạn trong một công viên ở Töölö. Đây là môn tu luyện khí công có lợi cho cả thân và tâm. Vậy mà ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này”.

Một học viên nói với cô rằng ĐCSTQ là vô thần, nó không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà còn bức hại các tôn giáo khác nữa. Cô Tatiana nói: Chẳng phải nó giống với Liên Xô trước đây sao”.

Cả hai cô đều chấn động khi nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Điều này thật sốc và không thể tin được!”

Cô Olli đã không do dự ký bản kiến nghị và cho biết: “Tôi đã thấy các hoạt động này của các bạn ở trung tâm Helsinki từ 15 năm trước”.

Cô Linda và cô Jukka đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ trước. Cô Jukka cho hay: “Có những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc mà ít người trên thế giới biết đến.” Còn cô Jukka phản ứng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Đó là một tội lỗi rất lớn, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên vì ĐCSTQ dám làm bất cứ việc tà ác nào”.

Một phụ nữ cho hay bà đã từng học tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc tại Đại học Helsinki vào những năm 1990. Đó cũng là lần đầu tiên bà nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà thở dài và nói rằng đã rất chấn động. Bà cho biết thêm rằng bà đã đọc thông tin về tội ác này trên một tờ báo cách đây vài năm.

Cô Else, một giáo viên, cho biết cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên vào mùa hè năm ngoái. Cô liên tục lắc đầu và nói: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật đáng sợ! Tội ác này thật không thể tin được! Thế giới này thật điên rồ”. Cô nghiêm nghị ký bản kiến nghị và nói: “Các bạn đang làm một việc rất quan trọng. Tôi hy vọng một điều nhỏ bé như chữ ký của tôi sẽ giúp ích. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”.

Anh Joonas, một nhân viên của Lễ hội Yoga, đã ký bản kiến nghị và nói: “Tôi biết ĐCSTQ cầm tù người dân, thu thập thông tin về họ và sau đó thu hoạch nội tạng của họ bất cứ lúc nào. Hành vi mổ lấy nội tạng của người dân, việc kinh doanh vô đạo đức này, thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc. Thật vô nhân tính”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/5/491367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225771.html

Đăng ngày 12-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share