Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 16-03-2025] Ngày 10 tháng 3 năm 2025 là ngày lễ Ngày Lao động tại bang Victoria. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3, Ballarat, thành phố lớn thứ ba ở Victoria, đã kỷ niệm Ngày Lao động và tổ chức Lễ hội Hoa Thu hải đường Ballarat thường niên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện tại sự kiện và được đón nhận nồng nhiệt.

Ballarat cách trung tâm Melbourne 113 km và là thành phố nội địa lớn nhất ở Victoria. Nơi đây có biệt danh là “Thành phố Vàng” do thời kỳ đổ xô đi tìm vàng cách đây 150 năm. Thành phố này nổi tiếng với di sản kiến ​​trúc mang tính biểu tượng của thế kỷ 19 và đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Úc với sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và rượu vang.

42ee447cc75b45e4a7a42854fe3ddc67.jpg

adcf73b95702d1f14a77dc1362051c71.jpg

8be24274c60ffded6f80ad4592f2520b.jpg

7f99932953bfe0c887f4a4bf0137466c.jpg

8ab871f92384aca3d754e3751dd8a8de.jpg

54ffffb44211413ea5adcb0221122200.jpg

893abddb94132c1552eb604af35f897b.jpg

42af937805b943306e08ba988232235e.jpg

d606a217bb0c7e113ce8457984bc957c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Hoa Thu hải đường Ballarat thường niên được tổ chức vào ngày 10 tháng 3.

Lễ hội kéo dài ba ngày đã diễn ra tại Vườn Bách thảo bên cạnh Hồ Wendouree vào dịp cuối tuần dài của kỳ nghỉ Lễ Lao động. Ngoài đa dạng các hình thức giải trí, chợ và quầy hàng ăn uống, còn có một khu trưng bày 500 loài hoa độc đáo, bao gồm cả hoa thu hải đường tại Nhà kính Robert Clark trong vườn bách thảo.

Cuộc diễu hành được tổ chức vào ngày cuối cùng và là điểm nhấn của lễ hội. Các nhóm cộng đồng đại diện cho các dân tộc khác nhau đã tham gia vào sự kiện này, thu hút người dân và gia đình của họ từ Melbourne và các thị trấn lân cận.

Cuộc diễu hành xuất phát tại vườn bách thảo lúc 11 giờ sáng, và khán giả ở mọi lứa tuổi đứng kín cả hai bên đường tuyến đường diễu hành. Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành này. Đoàn diễu hành của họ bao gồm một xe hoa, nhóm biểu diễn các bài công pháp, đội tiên nữ, đội trống lưng, đội múa quạt, nhóm múa rồng và màn biểu diễn nón lá Việt Nam.

Các học viên đã được chào đón bằng những tràng pháo tay và tiếng hò reo. Thị trưởng của Ballarat đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cho hay ông cảm nhận được trường năng lượng an hòa. Hình ảnh của cuộc diễu hành đã được đăng trên trang nhất và trang hai của tờ The Courier – tờ báo lớn nhất trong khu vực. Trang nhất có hình ảnh một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang biểu diễn múa quạt.

5c03a1615c6011253494b696087e98a1.jpg

Ảnh một học viên biểu diễn múa quạt đã được đăng trên trang bìa của tờ báo lớn nhất ở Ballarat – The Courier (Ảnh do The Courier cung cấp)

Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng

0bee7f7d73deccc58c7a12c0dba1d7c0.jpg

Ông Graeme Gemmell và vợ là bà Catherine Howard đưa các con đến xem diễu hành.

Ông Graeme Gemmell, một giáo viên yoga, và vợ là bà Catherine Howard, người quản lý một trung tâm đa dịch vụ trong đó có các lớp học yoga và trị liệu chân ở Bắc Melbourne, đã xem cuộc diễu hành.

Ông Graeme thốt lên: “Nhóm Pháp Luân Đại Pháp tuyệt quá! Màn múa rồng và tất cả các vũ đạo của họ đều thật xuất sắc, màu sắc rất đẹp, đặc biệt màu vàng là chủ đạo. Hiệu ứng trực quan của xe hoa như một chiếc thuyền vậy, thật tuyệt vời.”

Là một giáo viên yoga, ông cho hay ông cảm nhận được năng lượng tích cực, “Tôi cảm thấy rất vui và đoàn của họ thực sự khiến mọi người hạnh phúc.”

Đã dạy yoga 30 năm và theo một hình thức tu luyện nên ông Graeme biết đôi chút về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ngưỡng mộ các học viên vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong việc quảng bá các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn trong xã hội ngày nay, nơi các giá trị đạo đức đang ngày càng suy giảm, và nói: “Thật đáng tiếc khi thế giới đã rơi vào tình trạng như vậy, chúng ta đang mất đi rất nhiều những giá trị này.“

“Chúng ta nên giữ gìn các giá trị truyền thống. Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng, chúng mang lại hy vọng nhưng thực sự rất khó để mọi người nhận ra chúng quý giá như thế nào. Chỉ có cách là thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ để truyền tải thông điệp này.”

Vợ ông, bà Catherine tiếp lời: “Tôi là người Ballarat, nhưng gia đình bên nội của tôi có dòng máu Trung Quốc và Ailen từ thời cơn sốt vàng, vì vậy tôi có mối liên hệ nhất định với văn hóa Trung Quốc. Bà tôi cũng có dòng dõi Hoa kiều, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu thích Shen Yun và đã đưa con gái chúng tôi đi xem chương trình sau khi hết covid.”

Bà cũng đồng ý với tầm quan trọng của việc các học viên truyền rộng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, “Điều đó cực kỳ quan trọng trong thời điểm hiện nay vì những giá trị này đang mai một trên toàn thế giới. Thật đáng buồn. Nếu bạn đọc tin tức và xem những gì đang xảy ra, bạn sẽ thấy hoang mang. Tôi nghĩ nếu mọi người tiếp tục làm những việc tốt khi họ có thể, điều đó sẽ có tác động dây chuyền và mang lại hy vọng cho gia đình và cộng đồng của họ.”

edd14326f744368c4f4c45b2089ca2fb.jpg

Anh Eamon và vợ, cô Alice Devlin, đưa con gái 18 tháng tuổi đến xem diễu hành.

Anh Eamon Devlin, giám đốc kỹ thuật của một công ty đa quốc gia, và vợ anh, cô Alice Devlin, đã rất ấn tượng trước các màn trình diễn của các học viên. “Vũ đạo và âm nhạc thật tuyệt vời, tôi rất thích,” anh Eamon nói.

Vợ anh, cô Alice, là một giáo viên mẫu giáo, đã tán đồng với chồng mình, “Mọi người đều tuyệt vời, màu sắc tươi sáng, tất cả các màn biểu diễn đều rất tuyệt.”

Là một người cha trẻ, thấy một số trẻ em và thanh thiếu niên trong đoàn Pháp Luân Đại Pháp, anh Eamon nói: “Thật tốt khi trẻ em được tham gia vào hoạt động này.”

Cả hai vợ chồng đều nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là “cực kỳ quan trọng” trong thế giới ngày nay. Anh Eamon cho biết: “Mỗi người chúng ta nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị này mang lại cho mọi người hy vọng và bình yên.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần của cộng đồng

Ông Ross Humphrey, một sỹ quan cảnh sát đã nghỉ hưu, bày tỏ: “Nếu ai ai cũng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp biết bao. Đây chính là những gì tất cả chúng ta cần, ngay cả khi chỉ là một chút lòng tốt và bao dung thôi, chúng ta đã có thể hòa hợp với nhau rồi. Giá trị phổ quát quan trọng này cần được lan tỏa và tiếp nhận ở Úc và trên toàn thế giới.”

1cff33b4d70be7e50c39202b16c138a2.jpg

Ông Ross Humphrey, một cảnh sát đã nghỉ hưu, ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông rất vui vì các học viên có thể tự do thực hành theo đức tin của mình ở Úc, “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần của cộng đồng Úc. Họ có thể tự do tu luyện ở đây, và rõ ràng, với tư cách là một thành viên của cộng đồng, họ đang củng cố nhận thức của mọi người về những giá trị quan trọng này [Chân-Thiện-Nhẫn].”

Cô Jinu Mathew quản lý một phòng dạy nhảy Bollywood và dạy yoga, đồng thời cũng là một giáo viên tâm lý tại một trường trung học ở Ballarat. Hôm đó, cô đã đưa các học viên từ lớp học nhảy của mình đến tham gia cuộc diễu hành.

4d2a3d308675dac80a2d2565c991a9da.jpg

Cô Jinu Mathew cho biết thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Là một giáo viên, cô Jinu tin rằng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ. “Tôi nghĩ cả thế giới khao khát lòng tốt vì giữa người với người mà nói, yếu tố này đang ngày·một ít đi, do vậy chúng ta không còn hạnh phúc nữa. Các học viên Pháp Luân Công hướng dẫn các bài công pháp miễn phí và chia sẻ những lợi ích của việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu điều này có thể thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ thì sẽ rất tốt, bởi vì mọi người đã thực sự quên mất cách quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ người khác rồi. Hiểu rõ và đưa giá trị truyền thống này vào thực hành là điều chúng tôi rất mong đợi.”

Cô nói thêm: “Những nỗ lực của các học viên là rất quan trọng.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/17/225880.html

Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share