Bài viết của của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-02-2025] Một cư dân 85 tuổi quê ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, đã không được nhận lương hưu từ tháng 1 năm 2000 vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Đề nghị được nhận lại lương hưu của bà bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Khổ nạn của bà Triệu Á Hiền bắt đầu vào tháng 1 năm 2000, khi đó bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị áp tải trở về Phú Cẩm. Ngay sau đó bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động Giai Mộc Tư.
Sau khi được thả vào tháng 1 năm 2002, bà Triệu bị sốc khi biết rằng lương hưu của bà, khoảng 5.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, đã bị cắt sau khi bà bị bắt vào năm 2000. Bà phải sống dựa vào cha mẹ và anh chị em của mình. Năm 2005, bà chuyển đến sống cùng con gái ở một thành phố khác.
Nhiều năm phải dựa vào hỗ trợ tài chính của những người khác đã gây áp lực tinh thần rất lớn đối với bà Triệu. Sau này bà nhận ra rằng việc cắt lương hưu của bà một cách bất hợp pháp thực ra là sự tước đoạt quyền được sống của bà. Năm 2011, bà quay trở lại Phú Cẩm để tìm cách khôi phục lại lương hưu của mình. Bà lần lượt đến Cục Thủy lợi, Cục Nhân sự, Cục Giám sát, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Phòng Khiếu nại, Văn phòng Chính phủ, và các đơn vị liên quan của thành phố Phú Cẩm để trình bày tình hình, đồng thời giảng chân tướng cho phần lớn những người tiếp bà, đa số mọi người đều tỏ ra đồng cảm, nhưng không ai giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Bà Triệu mất hàng chục năm tiếp theo để nghiên cứu về các bộ luật liên quan. Bà phát hiện rằng cả Hiến pháp của Trung Quốc lẫn Bộ luật lao động đều bảo vệ các quyền của người về hưu được nhận lương hưu mà họ đã vất vả mới kiếm được, không thể bị mất trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với kiến thức mới biết này, vào tháng 4 năm 2023, bà quay lại Phú Cẩm và tiếp cận lại các cơ quan nói trên. Cục Thủy lợi Thành phố Phú Cẩm nói rằng họ phải hỏi hướng dẫn từ các cấp cao hơn. Một số cơ quan khác thì từ chối gặp bà.
Cục Bảo hiểm xã hội nói rằng họ không thực hiện cái đó (chỉ các văn bản pháp luật mà bà Triệu Á Hiền đưa), chỉ thực hiện văn bản của cấp trên là phải loại bà ra khỏi danh sách người nghỉ hưu từ năm 2000. Dù bà nỗ lực để chính sách đó bị hủy bỏ, bà vẫn không đủ tư cách để nhận được lương hưu.
Khoảng tháng 2 năm 2024, con gái bà Triệu đại diện cho bà đã quay lại Phú Cẩm để thương lượng lại với Cục Thủy lợi. Lần này Cục có lãnh đạo hoàn toàn mới. Một phó cục trưởng nói họ có thể phát một khoản thu nhập cho bà Triệu với danh nghĩa “phí duy trì ổn định”.
Chế độ Cộng sản vốn khét tiếng trong việc sử dụng lý do “duy trì sự ổn định” để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cục Thủy lợi có ý định “đóng lại vụ việc của bà Triệu và khiến bà ngừng gây thêm rắc rối” bằng cách cho bà một khoản thu nhập nhỏ. Gia đình bà đã từ chối “giao dịch” này.
Bà Triệu Á Hiền cho rằng không thể chấp nhận phí duy trì ổn định. Đây vẫn là bức hại, là họ coi thường pháp luật, khấu trừ phi pháp tiền lương hưu mà bà đáng được hưởng, bây giờ lại muốn “duy trì ổn định”, cứ như thể bà Triệu Á Hiền đang gây rối vô cớ vậy.
Hiện nay lương hưu của bà Triệu vẫn chưa được phục hồi.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/23/491030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/28/225668.html
Đăng ngày 15-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.