Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2024] Một bà lão 76 tuổi ở thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, đang bị đánh đập và tra tấn tàn bạo khi đang thụ án 5 năm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Ân Bồi Cần, còn được biết đến với tên Ẩn Bồi Khôn, thường xuyên bị các tù nhân đánh đập, chửi bới và cấm sử dụng nhà vệ sinh vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Do bà mù chữ và không thể viết, lính canh đã nhờ một tù nhân viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bắt bà chép lại. Không rõ liệu bà có tuân thủ hay không.

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, sáu tù nhân đã lôi bà Ẩn vào một góc khuất của nhà vệ sinh, nơi camera giám sát không thể ghi hình, và đánh đập bà. Tù nhân Lưu Viên Viên đã dùng đầu gối thúc vào đùi trong của bà. Đùi bà bị bầm tím và bà không thể đi lại trong một ngày. Một tù nhân khác, Trần Yến, đã đập tay bà Ẩn vào tường khiến tay bà bị sưng tấy ngay lập tức. Mặc dù lính canh đã cung cấp điều trị y tế cho bà Ẩn, nhưng họ ép buộc bà phải thừa nhận sự cố xảy ra do lỗi của bà.

Quấy nhiễu và kết án tù

Không lâu sau Tết Nguyên đán 2020, nhân viên Viện Kiểm sát thành phố Tân Thái đã đến nhà bà Ẩn và nói họ đang xử lý hồ sơ của bà. Họ yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án. Bà từ chối và cố gắng khuyên các nhân viên đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhân viên này đã đưa bà một bản “Thông báo về Quyền và Nghĩa vụ Pháp lý” rồi rời đi mà không cung cấp thêm thông tin cụ thể về hồ sơ của bà.

Phong Đại Dũng, trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tân Thái, đã dẫn hai sĩ quan đến nhà bà Ẩn vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, nói rằng hồ sơ của bà đã được Tòa án thành phố Phì Thành thụ lý và bà sẽ phải chờ lệnh triệu tập từ tòa.

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2020, Vương Ngọc Quân cùng hai sĩ quan khác thuộc Đội An ninh nội địa thành phố Tân Thái đã trèo qua hàng rào nhà bà Ẩn và ép đưa bà đến một nơi liên kết với Phòng công an thành phố Tân Thái để kiểm tra sức khỏe. Một người đã rút một ống máu lớn từ bà. Họ cũng thực hiện siêu âm, điện tâm đồ và chụp CT toàn thân cho bà.

Ba sĩ quan lại đến nhà bà Ẩn vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Họ hứa chỉ “kiểm tra xung quanh” và sẽ không lấy đi thứ gì. (Trước đó, công an đã nhiều lần lục soát nhà bà Ẩn trong những năm qua và tất cả các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà đều đã bị tịch thu.) Khi họ rời đi, bà Ẩn nhận thấy cửa sân sau chưa được khóa nên đi ra khóa lại. Một sĩ quan đã theo sau bà và kiểm tra sân sau trước khi rời đi.

Công an sau đó đã tịch thu toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà Ẩn và nói họ sẽ đưa bà đến một nơi giống như trung tâm dưỡng lão. Chỉ khi được đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vào một thời điểm chưa xác định, bà mới nhận ra mình đã bị kết án 5 năm tù.

Bức hại hai lần ở trại lao động trong quá khứ

Bà Ẩn bị đột quỵ và thành tàn phế một phần khi con trai bà mới 2 tuổi. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999, sức khỏe bà nhanh chóng hồi phục và bà có thể làm các công việc nhà.

Chỉ vài tháng sau, vào tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Vì vẫn giữ vững đức tin, bà liên tục trở thành mục tiêu và phải chịu hai lần lao động cưỡng bức, mỗi lần hai năm.

Bà Ẩn bị bắt vào tháng 1 năm 2005 bởi trưởng phòng Tô ở Đội an ninh nội địa thành phố Tân Thái. Sách Pháp Luân Công, máy ghi âm và băng giảng Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Bắc Thị trong hai tuần và bị tống tiền 300 nhân dân tệ. Vào tháng 3 năm 2005, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức, thụ án tại Trại lao động cưỡng bức nữ số một tỉnh Sơn Đông.

Vì bà Ẩn đã cố gắng ngăn các lính canh vu khống Pháp Luân Công, họ đã nắm tóc bà, kéo đầu bà ra sau và bóp chặt quai hàm bà. Từng nắm tóc của bà bị giật ra và răng bà cũng bị tổn thương.

Nếu lính canh thấy bà đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, họ sẽ dán băng dính lên đầu, miệng, tay và cánh tay của bà. Họ cũng buộc bà đứng thẳng trong nhiều giờ và dán băng vào chân bà nếu bà cử động. Đôi khi, bà bị buộc phải đứng trong nhiều ngày, khiến chân và bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng. Có lần, lính canh treo cổ tay bà lên qua đêm rồi còng tay bà vào ống sưởi.

Vì bà Ẩn từ chối mặc đồng phục của tù nhân, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân lột quần áo ngoài của bà và để bà trần truồng trong thời gian dài. Họ sau đó quay phim và cáo buộc bà bị bệnh tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Chỉ hai ngày sau Tết Nguyên đán 2006, bà Ẩn bị đưa vào phòng biệt giam – một căn phòng nhỏ tối tăm. Bà đã trải qua nửa năm trong căn phòng tối đó, nơi bà bị buộc phải đứng hoặc ngồi yên trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ. Các lính canh đã cấm bà ngủ và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà thường xuyên phải tiểu tiện ngay trong quần. Trong cái nóng của mùa hè, trong phòng không có điều hòa, có ít nhất ba lần bà không được tắm trong chín ngày liên tiếp.

Ngoài các hình thức tra tấn thể xác, các lính canh còn bỏ đói bà bằng cách chỉ cho bà hai bữa mỗi ngày, với mỗi bữa chỉ gồm một chiếc bánh bao nhỏ và một quả dưa muối. Khi được thả, bà chỉ còn da bọc xương.

Ngày 1 tháng 9 năm 2007, chỉ vài tháng sau khi bà Ẩn được thả, bà lại bị bắt, nhà bị lục soát và bà bị đưa đi lao động cưỡng bức lần nữa trong hai năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ số một tỉnh Sơn Đông.

Đau khổ của gia đình bà Ẩn

Trong suốt thời gian bị bức hại, gia đình bà Ẩn cũng bị liên lụy. Chồng và con trai bà đều bị suy sụp tinh thần do bà liên tục bị bắt giữ, giam cầm và quấy nhiễu. Khi bà bị giam trong trại lao động, con trai bà lang thang vô gia cư. Chồng bà không thể tự chăm sóc bản thân và ông phải sống nhờ vào 180 nhân dân tệ tiền hưu trí sớm và 300 nhân dân tệ trợ cấp thu nhập thấp hàng tháng.

Khi bà Ẩn được thả vào đầu năm 2007 sau khi thụ án lao động cưỡng bức lần đầu, chồng và con trai bà đều có mái tóc rất dài; sân nhà đầy cỏ dại và cây cối nhỏ, chỉ còn một lối đi hẹp dẫn đến cửa trước với khung cửa bị hỏng; rác rưởi khắp các phòng; và hầu hết thức ăn đã bị chuột và côn trùng ăn hết. Chồng bà vừa khóc vừa nói với bà, “Tôi không ngờ bà có thể còn sống trở về nhà.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/3/483532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/4/221113.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share