Bài viết của Yến Tử, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm, nhờ thế tôi đã học được cách sống vô tư và tốt bụng. Khi đối đãi với mọi người, tôi yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện Đại Pháp. Tôi đã giúp các thành viên trong gia đình mình liễu giải được chân tướng Đại Pháp, và nhiều người trong số họ đã được Đại Pháp ban phúc sau khi họ bắt đầu thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cha tôi đã sống sót sau nhiều lần đột quỵ

Cha tôi bị đột quỵ lần đầu vào năm 80 tuổi. Tôi bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) có thể cứu ông. Ông đã minh bạch chân tướng, vì vậy chúng tôi đã dành cả đêm cùng nhau niệm chín chữ chân ngôn trong phòng cấp cứu. Mặc dù chụp CT cho thấy vẫn còn chảy máu ở thân não, nhưng bác sĩ nói rằng có thể điều trị tại nhà.

Sau lần đầu tiên, cha tôi bị đột quỵ thêm ba lần nữa, nhưng sau mỗi lần niệm những chữ chân ngôn, tình trạng của ông đã ổn định và thậm chí có thể đi lại bình thường. Chúng tôi đều biết rằng chính Sư phụ từ bi của chúng ta đã cứu cha tôi.

Huyết áp cao của mẹ tôi nhanh chóng trở lại bình thường

Vào cuối năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột nhiên dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19, khiến hầu hết tất cả người dân Trung Quốc đều nhiễm virus. Nhờ có Sư phụ và phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp, cả cha mẹ tôi, chồng tôi, mẹ chồng và tôi đều không nhiễm virus.

Một buổi sáng, tôi đến nhà bố mẹ và thấy mẹ tôi 81 tuổi đang ngồi trên ghế; bà ấy trông không khỏe lắm. Bà kể với tôi rằng đêm hôm trước, bà cảm thấy chóng mặt gần như ngất xỉu và vẫn không khỏe vào sáng hôm đó.

Mẹ tôi đã dùng thuốc trong nhiều năm để điều trị huyết áp cao và lượng đường trong máu cao. Khi tôi đo huyết áp của bà, tôi rất bàng hoàng khi thấy huyết áp tâm thu của bà là 187 mmHg, cao hơn nhiều so với bình thường. Mẹ tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối và liên tục mất thăng bằng khi cố gắng đi bộ. Tôi khuyên bà niệm chín chữ cát tường một cách chân thành và hình dung trong tâm trí những từ này được viết như thế nào.

Sau khi niệm khoảng 10 phút, mẹ tôi nói bà cảm thấy đỡ hơn. Tôi đo huyết áp của bà lần nữa và nó đã giảm xuống còn 153 mmHg. Bà kinh ngạc trước uy lực thần kỳ của những câu này, vì vậy bà tiếp tục niệm chúng với sự tín tâm hơn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng bà đã phục hồi sức khỏe. Bà nói với tôi rằng bà cảm thấy khỏe hơn nhiều và không còn chóng mặt nữa. Tôi đo huyết áp của bà lần thứ ba và nó là 130 mmHg. Trong một thời gian ngắn, huyết áp của bà đã trở lại bình thường!

Mẹ chỉ vào đầu mình và nói: “Khi mẹ đang niệm những chữ này, mẹ cảm thấy có thứ gì đó được nâng lên khỏi đỉnh đầu. Bây giờ tâm trí mẹ thông suốt và cảm thấy thoải mái.” Tôi nói với bà: “Sư phụ đang thanh lý thân thể cho mẹ!” Mẹ tôi rơi nước mắt cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ bà.

Một tấm bùa hộ mệnh đã cứu mẹ chồng tôi

Mẹ chồng tôi là người vui vẻ, có nghị lực, một tay đảm đương việc nhà cửa. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chúng tôi không mấy hòa thuận với nhau.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi thành một người biết quan tâm, thấu hiểu và sự thiện lương mà tôi tu luyện thông qua Đại Pháp khiến mẹ tôi cảm động, vì vậy bà ấy đã tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp ngay từ đầu. Bà ấy mang theo một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 10 năm. Bà ấy có sức khỏe rất tốt và trông trẻ hơn so với tuổi thật—mọi người khó có thể tin rằng bà ấy đã 77 tuổi.

Sau một trận tuyết rơi dày vào một buổi sáng mùa đông, trên đường đạp xe đi mua đồ tạp hóa, mẹ chồng tôi bị một chiếc xe tải đâm trúng và lưng bà bị thương nghiêm trọng. Phim chụp X-quang cho thấy có một vòng kim loại ở lưng bà. Bác sĩ hỏi bà đã từng phẫu thuật lưng chưa, và chúng tôi trả lời chưa. Sau đó, bác sĩ yêu cầu chúng tôi kiểm tra quần áo của bà xem có vật kim loại nào không, nhưng chúng tôi không tìm thấy gì cả. Cuối cùng, họ nhận định rằng chấn thương lưng của mẹ chồng tôi không nghiêm trọng đến vậy và bà có thể hồi phục tại nhà.

Mẹ chồng tôi sau đó nói với tôi rằng bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp có ghi những câu chân ngôn đã cứu bà! Chúng tôi tin rằng chiếc vòng kim loại đó là thứ mà Sư phụ triển hiện ra để bảo vệ lưng bà.

Gia đình tôi đã được thụ ích cả về thân lẫn tâm từ Đại Pháp. Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhìn thấu sự dối trá của ĐCSTQ và lựa chọn tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho mình.

Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/14/479193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219725.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share