Bài viết của Liên Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2024] Các học viên cùng nhau đi xe đạp điện để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân. Nhiều người đã được thụ ích từ việc liễu giải chân tướng và nhận được phúc báo. Qua đó, tôi cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ và năng lực siêu thường của Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và sự trân quý của Đại Pháp. Mọi người thật may mắn biết bao khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Được thụ ích từ việc tin vào Đại Pháp

Một ngày nọ, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi thấy một cụ ông ngoài 70 tuổi đang ngồi trước nhà với vẻ mặt không biểu cảm. Ông ấy có vẻ như bị bệnh. Chúng tôi bước đến và chào hỏi ông. Ông phản ứng rất chậm. Người học viên kể với ông về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi ông: “Ông có hiểu những gì cháu nói không?” Ông gật đầu. Sau đó, người học viên giải thích cho ông lý do tại sao cần phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sau đó, chúng tôi hỏi lại ông đã minh bạch chưa. Ông gật đầu. Sau đó, chúng tôi hỏi ông có tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ không. Ông bắt đầu nói và cho biết rằng ông đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Chúng tôi hỏi tên ông, và ông cũng nói với chúng tôi. Sau đó, người học viên bảo ông niệm hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và làm điều này nhất định có thể mang lại lợi ích cho ông.

Vài tháng sau, chúng tôi lại trông thấy ông cụ bên ngoài ngôi nhà của ông. Ông trông như một người khác so với lần cuối chúng tôi gặp ông. Tinh thần của ông phấn chấn. Ông không còn phản ứng chậm chạp nữa và nói chuyện rành rọt. Sắc mặt của ông rất tốt và trông khỏe mạnh. Ông thậm chí còn trông trẻ ra. Ông mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi. Ông rất vui và xin chúng tôi hai bức ảnh năm mới có viết thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với chúng tôi rằng ông vẫn đang niệm hai câu chân ngôn và cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi cũng vui mừng cho ông. Ông đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích. Sự thay đổi của ông sau vài tháng cho thấy năng lực siêu thường của Đại Pháp.

Tin tưởng Đại Pháp

Có lần chúng tôi tặng một bà lão ngoài 70 tuổi một cuốn lịch có ghi thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Bà cao hứng nhận lấy cuốn lịch. Bà nói: “Tôi cũng tin Đại Pháp và đã tin tưởng điều đó trong nhiều năm rồi. Trước đây tôi bị xuất huyết não và tôi đã khỏi bệnh nhờ tin vào Đại Pháp. Hãy xem xem bây giờ tôi khỏe mạnh thế nào. Tôi có thể làm bất kỳ công việc đồng áng nào!” Bà trông khỏe mạnh và hoàn toàn không giống một người từng bị xuất huyết não trước đây. Bà nói tiếp: “Tôi được thụ ích từ việc tin vào Đại Pháp. Tôi bảo cả gia đình tôi tin vào Đại Pháp. Cháu trai tôi cũng được hưởng lợi. Cháu đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu.”

Lúc đầu chúng tôi nghĩ bà ấy cũng là một học viên. Chúng tôi hỏi ra mới biết, bà ấy đã đọc các tờ thông tin Đại Pháp mà ai đó để lại ở nhà bà ấy. Bà ấy nói rằng bà hiểu những nội dung giải thích trong tờ thông tin và biết rằng việc niệm thuộc hai câu chân ngôn này có thể mang lại phúc báo cho bà. Bà ấy làm theo và hưởng ích lợi. Do đó, bà ấy muốn cả gia đình mình cũng được thụ ích. Chúng tôi thực sự vui mừng cho bà. Bà đã được cứu.

Cuối cùng cũng gặp được các học viên

Một lần khác, chúng tôi tặng một bà lão ngoài 80 tuổi một cuốn lịch thông tin có ghi chân tướng về Đại Pháp. Bà rất vui và nói rằng cuối cùng bà đã gặp được chúng tôi. Bà nói rằng bà cũng muốn học Pháp và luyện các bài công pháp của Đại Pháp, nhưng không biết học và luyện công như thế nào. Bà nói rằng bà có khá nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Bà đọc sách mỗi ngày, và bà càng đọc càng cảm thấy cuốn hút.

Chúng tôi hỏi bà đang đọc sách gì. Bà vào nhà và lấy ra một vài tập sách thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Những cuốn sách thông tin trông rất cũ vì bà đọc chúng hàng ngày. Bà nói rằng bà hiểu những gì mình đọc và được hưởng lợi ích. Bà từng bị đau lưng và gặp khó khăn khi làm việc chân tay. Cơn đau ở lưng của bà biến mất trước khi bà kịp nhận ra. Bà càng đọc nhiều tài liệu thông tin, cơ thể bà càng cảm thấy dễ chịu hơn. Bà cũng bảo người nhà đọc những tờ thông tin này, nhưng con trai bà không tin tưởng lắm. Bà nói rằng bà hy vọng gia đình mình cũng được hưởng lợi từ việc bà đọc thông tin về Đại Pháp. Lưng bà thẳng, không còn gù, tai hết điếc, mắt không còn kèm nhèm và thể trạng của bà rất tốt.

Lòng từ bi của Sư phụ

Tôi chỉ chia sẻ một vài điều tôi đã trải nghiệm. Tôi biết ơn vì lòng từ bi của Sư phụ ở khắp mọi nơi. Tôi thay mặt những người liễu giải được chân tướng về Đại Pháp cảm tạ Sư phụ. Tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu sẽ chú ý đến vai trò của các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Các tập tài liệu chứa thông tin toàn diện và chi tiết. Với các tờ thông tin làm cơ sở, việc giảng chân tướng trực diện trở nên dễ dàng hơn và có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ chung tay để cứu nhiều người hơn, để nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp và thụ ích từ lòng từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/9/477953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/15/219036.html

Đăng ngày 16-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share