Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2024] Một cụ bà 82 tuổi ở Bắc Kinh gần đây bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Thẩm phán Hứa Tú (+86-1082299212, +86-1082202637, +86-1082299356) của Tòa án quận Tây Thành đã ra lệnh đưa bà Trịnh Kim Chí vào Nhà tù nữ Bắc Kinh bất chấp việc bà Trịnh gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.

Hiện không rõ khi nào bà Trịnh bị bắt, truy tố, xét xử hay bị kết án. Thời hạn tù chính xác của bà vẫn đang điều tra.

Khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trịnh mắc bệnh huyết áp thấp khi còn trẻ do bị chủ lao động ép hiến máu dù sức khỏe yếu. Bà từng bị ngất xỉu và chấn thương não. Từ đó, bà bị hành hạ bởi những cơn đau đầu mãn tính và sau đó còn bị thêm bệnh viêm quanh khớp vai, viêm đại tràng, viêm phần phụ (viêm ống dẫn trứng và buồng trứng), tim đập nhanh, viêm nướu, và đau lưng. Đôi khi, bà không thể xoay người vì cơn đau.

Tuy nhiên, tất cả các bệnh của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Bà cũng học cách sống bao dung hơn và đã không yêu cầu bồi thường từ người lái xe đâm vào bà, vì bà hiểu rằng đó chỉ là một tai nạn.

Nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin

Bà Trịnh vẫn giữ vững đức tin sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Tháng 3 năm 2000, bà đã viết một bức thư gửi Quốc hội dưới tên thật của mình, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và cho phép phát hành sách về Pháp Luân Công. Khoảng hai tháng sau, khoảng năm người từ Đồn công an Phúc Ngoại đến nhà bà và cố gắng bắt giữ bà. Bà từ chối đi cùng họ và họ rời đi sau hơn một giờ đối đầu.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 16 vào tháng 11 năm 2002, khoảng bảy công an từ Đồn công an Phụ Ngoại, Cục công an quận Tây Thành và Cục công an quận Phong Đài đã đột nhập vào nhà bà Trịnh và tịch thu sách về Pháp Luân Công cùng nhiều vật có giá trị khác. Họ đưa bà đến đồn công an và chở bà đến Trại tạm giam quận Tây Thành vào đêm đó.

Ban đầu, trại tạm giam từ chối nhận bà vì huyết áp cao, nhưng sau đó đồng ý giữ bà sau khi cảnh sát khăng khăng muốn giam bà ở đó cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 16.

Cai ngục buộc bà Trịnh phải uống thuốc hạ huyết áp hàng ngày và đưa ra thông báo cải tạo lao động hai năm sau khi Đại hội kết thúc vào ngày 14 tháng 11 năm 2002. Tuy nhiên, thông báo này có hai tên khác nhau, tên Lưu ở trên cùng và tên đầy đủ của bà Trịnh ở cuối.

Công an đã còng tay và chân bà Trịnh, đưa bà đi khám sức khỏe. Bà được xác định là không đủ điều kiện bị giam, nhưng công an vẫn tiếp tục đưa bà đi khám lại với tay chân bị trói. Trại lao động địa phương từ chối nhận bà sau khi cả hai lần khám sức khỏe đều cho thấy tình trạng sức khỏe kém. Gia đình bà đã dùng mối quan hệ và bảo lãnh bà ra ngoài vào ngày 19 tháng 3 năm 2003. Ba tháng sau, bà nhận được tin công an cố gắng bắt giữ bà trở lại, vì vậy bà đã phải sống xa nhà trong nhiều năm.

Bà Trịnh trở về nhà vào năm 2006 và tiếp tục giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, bà bị bắt sau khi bị báo cáo vì phát tán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công an đã đưa bà đến trại tạm giam quận Tuyên Vũ nhưng thả bà về quản thúc tại nhà ngày hôm sau do bà bị huyết áp cao. Bà lại bị bắt vào tháng 11 năm 2006 và đưa đến Đồn công an Bạch Quảng Lộ. trại tạm giam quận Tuyên Vũ từ chối nhận bà do huyết áp cao. Bà bị giam tại đồn cảnh sát qua đêm và được đưa về nhà ngày hôm sau.

Công an đã cố gắng bắt bà Trịnh một lần nữa vào tháng 3 năm 2008, trước khi diễn ra Thế vận hội mùa hè. Bà trốn thoát đến Nội Mông và bị đưa vào danh sách truy nã. Công an đã lục soát nhà thời thơ ấu của bà và nhà con gái thứ hai của bà.

Sau đó, bà Trịnh trở về Bắc Kinh nhưng không về nhà mình. Bà thuê một chỗ ở và bị bắt tại đó vào tháng 11 năm 2011. Hai người từ đồn công an Phụ Ngoại lại cố gắng đưa bà vào trại tạm giam địa phương nhưng bị từ chối. Họ sau đó đưa bà đến bệnh viện cảnh sát, nơi các y tá cưỡng ép lấy mẫu máu của bà. Họ dùng lực mạnh đến mức bà không thể đi lại. Các y tá sau đó đưa bà đi tiêm. Hai ngày sau, bà không thể ăn và phải truyền dịch. Đến ngày thứ tám, bà được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cảnh sát. Bà ngất hai lần và không biết chuyện gì đã xảy ra. Một bệnh nhân khác nói với bà rằng bác sĩ đã theo dõi bà cả ngày cho đến khi bà tỉnh lại.

Bà Trịnh được thả 15 ngày sau đó. Một bác sĩ và hai người đã giúp bà ra khỏi bệnh viện để gặp gia đình đang chờ đợi. Sau khi về nhà, công an vẫn thỉnh thoảng quấy rối bà, bao gồm một lần vào tháng 8 năm 2012. Chồng bà sống trong lo sợ và sức khỏe suy giảm. Ông đã hai lần phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại, ông bị mù và mắc chứng bệnh thần kinh ở các chi, không thể tự chăm sóc bản thân

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/15/482329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/19/220821.html

Đăng ngày 28-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share