Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2024] Ông Hà Bằng Phi, một cư dân 57 tuổi ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hà bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Mã Vĩ bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2024. Họ đưa ông tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Phúc Châu và giam ông trong Phòng 211. Hiện hồ sơ vụ án của ông đang được chuyển tới Viện Kiểm sát huyện Mân Thanh và công tố viên Thái Tiểu Cần được giao thụ lý vụ án. Mân Thanh nằm dưới sự quản lý của Phúc Châu.

Đây không phải là lần đầu ông Hà trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, ông từng bị cầm tù 5,5 năm và được trả tự do vào tháng 12 năm 2020. Sau khi về nhà, ông mới biết rằng mình đã bị sa thải vào tháng 3 năm 2017. 35 năm cống hiến của ông cũng bị xóa khỏi thâm niên công tác để hưởng hưu trí. Ông còn bị tước phúc lợi bảo hiểm xã hội và những phúc lợi khác. Ngoài bức hại tài chính, ông còn đối mặt với sự sách nhiễu thường xuyên của cảnh sát địa phương. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, ông đã bị sách nhiễu ba lần, nhưng ông vẫn kiên định đức tin của mình.

Bị bắt giữ và kết án 5,5 năm tù vào năm 2015

Ông Hà nhập ngũ vào năm 1986 và đã nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2002. Nhiều năm huấn luyện và phục vụ trong quân đội đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông và ông mắc nhiều bệnh gồm thoái hóa đốt sống cổ, u nang gan, bóng phổi, mề đay và phì đại tuyến tiền liệt. Sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011, tất cả triệu chứng bệnh của ông điều biến mất và ông còn học được cách để trở thành người tốt hơn. Ông đã rất xuất sắc trong công việc dân sự của mình tại Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Báo chí và Xuất bản Phúc Châu và được thăng chức lên vị trí giám đốc vào năm 2013.

Trong thời gian rảnh, ông Hà đã làm việc chăm chỉ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 7 tháng 6 năm 2015, ông bị bắt giữ tại lối vào khu chung cư của mình. Một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã đấm và đánh ông ngã gục xuống. Mặt ông bị chảy máu, áo sơ mi trắng và áo ba lỗ của ông dính đầy máu. Cảnh sát kéo ông lên xe tuần tra và đưa ông tới Đồn Công an Kim Sơn. Chiếc áo sơ mi và áo ba lỗ dính máu của ông bị tịch thu để ông không thể sử dụng chúng làm bằng chứng cho hành vi thô bạo của cảnh sát.

Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu hai máy tính, một máy in, một ổ ghi đĩa CD, một laptop, ba điện thoại di động, một ổ cứng di động, hàng trăm đĩa DVD, hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt và các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công.

Vợ và con gái ông Hà cũng bị đưa tới Đồn Công an Kim Sơn sau khi cảnh sát lục soát nhà họ. Họ nhanh chóng được trả tự do, nhưng bị tổn thương bởi trải nghiệm kinh hoàng này.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2015, phó cảnh sát Hoàng của Sở Cảnh sát thành phố Phúc Sơn và phó cảnh sát Lý của Sở Cảnh sát quận Thương Sơn đã dẫn theo một nhóm người đến thẩm vấn ông Hà. Họ đe dọa ông rằng Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương đã ghi nhận vụ án của ông là vụ án đặc biệt.

Hoàng nói với ông Hà: “Ông là một Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông không biết Đảng quản lý mọi thứ sao?”

Ông Hà trả tời rằng ông đã thoái ĐCSTQ sau khi biết bản chất thật sự của nó trong việc bức hại những công dân vô tội. Ông hối thúc Hoàng và thuộc cấp của ông ta cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

Hoàng và người của ông ta rời đi. Không lâu sau, một người trong số họ quay lại và hét vào mặt ông Hà: “Tại sao như thể ông đang thẩm vấn chúng tôi, chứ không phải chúng tôi thẩm vấn ông vậy?”

Ông Hà trả lời: “Tôi chỉ giải thích chân tướng cho các anh.”

Trong khi bị giam giữ tại đồn công an, ông Hà bị trói trên một ghế băng và hai tay bị còng trong suốt thời gian đó. Điều hòa trong phòng thẩm vấn được bật tối đa và ngay cả cảnh sát thẩm vấn cũng hắt hơi liên tục sau khi ở đó một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ông Hà lại bị lột đồ lót khi ở đó. Cảnh sát không thề tìm thấy điều khiển điều hòa và phải bước ra ngoài để làm ấm cơ thể sau đó mới đi vào trong để tiếp tục thẩm vấn. Họ còn thay nhau thực hiện việc thẩm vấn trong khi ông Hà bị giam giữ ở đó suốt hai ngày.

Khi ông từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn, cảnh sát Dương đã đe dọa đề nghị kết án ông ít nhất 8 năm tù.

Cảnh sát chuyển ông Hà tới trại tạm giam Số 2 thành phố Phúc Châu vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2015. Ông bị thẩm vấn thêm nhiều lần tại đây, nhưng ông luôn từ chối ký bất kỳ biên bản nào.

Tòa án quận Thương Sơn đã ra lệnh triệu tập vào ngày 3 tháng 5 năm 2016. Ngày hôm sau, thẩm phán Lưu Văn Phong đã phế truất ông Hà tại trại tạm giam. Ông đã phải hầu tòa vào ngày 11 tháng 5 và bị kết án 5,5 năm tù vào ngày 29 tháng 9. Ông đã đệ đơn kháng cáo và Tòa án Trung cấp thành phố Phúc Châu đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 8 tháng 12.

Ông Hà bị chuyển tới Nhà tù Phúc Thanh vào ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Ngược đãi trong nhà tù

Ngày 5 tháng 3 năm 2017, ông Hà từ chối tuân thủ yêu cầu của lính canh Dư Lập Phong và bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngắt, đội này được chỉ định chuyên để bức hại các học viên kiên định. Hai tù nhân được giao giám sát ông cả ngày lẫn đêm, nhưng ông vẫn kiên định đức tin của mình.

Ông Hà từng hỏi lính canh Hà Phương (không có quan hệ họ hàng với ông) muốn biến ông thành người như thế nào khi cố gắng buộc ông từ bỏ đức tin của mình. Ông nói rằng Pháp Luân Công dạy ông sống theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhân” và từ bỏ đức tin của mình tức là ông phải làm điều ngược lại, tức là “giả-ác-đấu”. Không đáp lời câu nào, lính canh Hà đã tát vào mặt ông rất mạnh khiến ông loạng choạng và ngã xuống. Lính canh Hà tát vào mặt ông thêm hai lần và làm ông gãy một chiếc răng.

Lính canh Trần Chí Mẫn đã đưa ông Hà tới bệnh viện nhà tù vào năm 2017 và yêu cầu bác sỹ kê nhiều loại thuốc cho ông. Ông Hà từ chối uống thuốc bởi vì ông vẫn khỏe mạnh. Trần chỉ thị cho vài tù nhân ghì ông xuống và cạy miệng ông ra để buộc ông uống thuốc. Lính canh Hoàng Dị Cảm ghi lại toàn bộ cảnh tượng này.

Tù nhân được yêu cầu cho ông Hà ăn rất ít và ông thường tỉnh giấc vào giữa đêm vì đói. Ông đã rất yếu và phải dựa vào tường để đi lại. Thị lực của ông cũng bị mờ, ông phải rất vất vả để tập trung và thường nói những lời vô nghĩa vào ban đêm sau các cơn ác mộng.

Sau đó, lính canh buộc ông Hà đứng nhiều giờ mỗi ngày trong nhiều tháng liền. Tiếp đó, họ chuyển sang tra tấn ngồi xổm, bắt đầu với một giờ vào ngày đầu và dần dần tăng lên tới hơn 10 giờ ngồi xổm mỗi ngày. Ông Hà đã mất cảm giác ở chân sau khi ngồi xổm thời gian dài hàng ngày, nhưng lính canh Chu Tín Bân từng dội nước lạnh vào hông của ông trong mùa đông lạnh giá.

Ông Hà tiếp tục bị ngược đãi cho đến khi được trả tự do vào ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Bài liên quan tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423580.html

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/31/481413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219813.html

Đăng ngày 26-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share