Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2024] Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một cư dân 60 tuổi của thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, bị bắt tại nơi cư trú ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, và bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 6 tháng 8 năm 2021 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Mã Tổ Phúc hiện đang kháng án. Những chi tiết khác về vụ án của ông vẫn chưa rõ.

Ông Mã là cựu giáo viên Trung văn cấp trung học cơ sở, tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công một năm sau đó, ông nhiều lần bị bắt, và bị giam trong trại lao động cưỡng bức 2 lần. Lần bắt giữ gần đây nhất của ông xảy ra sau khi ông buộc phải rời nhà trong 10 năm để tránh bị bức hại.

Hai án lao động cưỡng bức

Ngày 4 tháng 1 năm 2000, ông Mã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 8 năm 2000, ông bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Cam Túc để thụ án 1 năm. Ban quản lý trại kéo dài án của ông thêm 80 ngày, và trả tự do cho ông vào tháng 3 năm 2001.

Bốn tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, ông Mã lại bị công an huyện Cảnh Thái bắt giữ. Ông lại bị giam 3 năm tại trại lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Cam Túc.

Trong trại lao động cưỡng bức, ông bị bắt lao động không công buổi ngày, và tham gia các khóa tẩy não vào ban đêm. Vì ông và các học viên khác không từ bỏ Pháp Luân Công, nên lính canh còng tay họ giữa hai khung giường sắt, cấm ngủ, treo họ lên và tống họ vào phòng biệt giam.

Bị ép phải rời nhà

Tối ngày 31 tháng 5 năm 2012, 5 cảnh sát từ công an huyện Cảnh Thái, do Lô Thủ Thần dẫn đầu, đột nhập vào nhà ông Mã. Họ cố gắng cạy cửa trong hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng không mở được. Họ đập cửa, nhưng ông Mã không mở cửa cho họ. Khoảng 10 giờ đêm, cảnh sát gọi một xe cứu hỏa để bắc thang trèo vào nhà ông. Cả ông Mã và vợ là bà Hác Quốc Phương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đều bị bắt. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ và một bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sau đó, họ đưa vợ chồng ông Mã đến công an huyện Cảnh Thái, trói vợ chồng ông vào ghế hổ và thẩm vấn.

Ngày hôm sau, ông Mã và bà Hác lần lượt bị chuyển tới trại tạm giam huyện Cảnh Thái và trại tạm giam thành phố Bạch Ngân. Họ được tại ngoại lần lượt sau 35 và 37 ngày.

Nửa cuối năm 2012, Vương Tồn, đội trưởng đội an ninh nội địa huyện Cảnh Thái, chuyển vụ án của họ đến Viện Kiểm sát huyện Cảnh Thái. Sau khi công tố viên trả lại vụ án với lý do không đủ bằng chứng, Vương bịa thêm bằng chứng chống lại họ.

Ngày 4 tháng 7 năm 2014, hai vợ chồng bị triệu tập đến tòa án huyện Cảnh Thái. Thẩm phán Kim Chiêu đọc to cáo trạng của họ, và ra lệnh cảnh sát còng tay họ. Bà Hác bị đưa tới trại tạm giam thành phố Bạch Ngân. Ông Mã bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận sau khi phát hiện bị huyết áp cao, bệnh tim, viêm túi mật và sỏi mật. Thẩm phán Chu Sinh Khải chấp thuận cho ông tại ngoại trong khi chờ xét xử. Để tránh bị kết án, ông quyết dịnh rời nhà để trốn cảnh sát, nhưng 10 năm sau bị bắt và bị kết án tù sau đó 3 tuần.

Ngày 26 tháng 1 năm 2015, bà Hác bị kết án 3 năm tù, và bị chuyển đến nhà tù Nữ Lan Châu vào ngày 4 tháng 2 năm 2015.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/7/481646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/11/219918.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share