Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2024] Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe và tâm tính của một người thông qua việc truyền dạy năm bài công pháp và tầm quan trọng của việc sống theo Chân, Thiện, Nhẫn. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp pháp môn này vào năm 1999, các học viên đã nỗ lực không ngừng nghỉ để nói cho mọi người chân tướng về môn tu luyện và phản bác tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Khi ngày càng nhiều người nhận ra rằng ĐCSTQ đã nói dối, họ cũng phản đối cuộc bức hại.

“Hãy ngừng đánh đập người vô tội”

Bà Trương Hạo là người giúp việc ở huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây. Ngày 4 tháng 6 năm 2024, ba cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Lễ Tuyền đã đến nơi bà làm việc, bắt giữ bà và tịch thu tài sản cá nhân của bà, bao gồm cả điện thoại di động.

Có rất nhiều người ở bệnh viện nơi họ đưa bà đi khám thể chất bắt buộc. Bà Trương dù bị còng tay vẫn nói với những người chứng kiến ​​rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp ích cho người tu luyện cũng như tạo phúc cho xã hội và rằng ĐCSTQ bẻ cong luật pháp để bức hại những người vô tội.

Ba cảnh sát bắt đầu đánh bà Trương để ngăn bà nói. Những người chứng kiến ​​không thể nhịn nổi, hết người này đến người khác chất vấn cảnh sát tại sao lại đánh bà ấy, một người vô tội.

Cảnh sát đã đưa bà Trương vào Trại tạm giam Lễ Tuyền vào cùng ngày và không thả bà cho đến ngày 19 tháng 6.

Cửa hàng tiện lợi của ông Tôn

Ông Tôn Học, 68 tuổi, chủ một cửa hàng tiện lợi ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông là một chiến binh về hưu tàn tật. Hai phần ba dạ dày của ông đã bị cắt bỏ vì những vết thương mà ông phải chịu. Ông ăn rất nhiều thứ nhưng đều nôn ra ngoài và trở nên tiều tụy. Trong hơn 20 năm, ông phải chi hơn 30.000 Nhân dân tệ mỗi năm cho các chi phí y tế, số tiền này do chính phủ chi trả. Ngoài ra, ông còn chống gậy để thỉnh thoảng đến văn phòng chính quyền huyện xin tiền. Lãnh đạo huyện không còn cách nào khác ngoài việc dúi tiền cho ông để ông rời đi. Vào thời điểm đó, ông Tôn không thể làm được bất cứ việc gì và về cơ bản chỉ là một người tàn phế.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tôn càng ngày càng khỏe mạnh và tâm thái rộng mở hơn. Với sức khỏe được cải thiện, ông không còn cần phải chi trả chi phí y tế nữa, điều này đã giúp chính phủ tiết kiệm được khoảng một triệu Nhân dân tệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó không ngăn ĐCSTQ đàn áp pháp môn này và ngược đãi những người tu luyện vì tin vào tín ngưỡng của họ.

Để kiếm sống, ông Tôn đã mở một cửa hàng tiện lợi ở khu vực gần nhà, và công việc kinh doanh khấm khá. Trong cuộc sống hàng ngày, ông tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và ông làm nhiều việc có ích cho khách hàng và người dân địa phương. Ngoài việc luyện công trước cửa hàng, ông còn nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp khi họ đến cửa hàng của ông. Ông cũng giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Năm 2023, một khách hàng đã tố giác ông Tôn với cảnh sát. Cảnh sát từ Đồn công an Số 1 Ba Ngạn đã đến cửa hàng của ông để bắt ông. Ông Tôn nói: “Tôi chỉ nói với khách hàng rằng hút thuốc có hại và cách trở thành một người tốt. Tôi không làm gì sai cả, và tôi sẽ không đi theo các người”. Cuối cùng, cảnh sát rời đi mà không bắt giữ ông.

Được hàng xóm hỗ trợ

Ông Cao Hanh Bách là một cư dân của thôn Tiểu Trận, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà ông đã trở thành một người tốt hơn và đã từng liều mình dập tắt đám cháy của nhà hàng xóm. Ông đối xử tốt với cha mẹ như một người con có hiếu và nhẫn nhịn tính khí thất thường của vợ.

Vì phát tặng lịch Minh Huệ chứa thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, ông Cao bị trình báo cảnh sát và bị giam giữ trong 3 năm. Bất chấp điều này, ông đã nói với cha mẹ mình, nhất là cô con gái nhỏ, rằng đừng cảm thấy sợ hãi vì những gì đã xảy ra với ông. Ông nói với con gái rằng không có gì sai khi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi các quan chức địa phương thỉnh thoảng sách nhiễu ông Cao, ông luôn nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để phản bác những tuyên truyền phụ diện được sử dụng để phỉ báng môn tu luyện này. Ba viên chức đã đến nhà ông vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Ông Cao hỏi họ đang làm gì và họ đến từ đâu. Một người trả lời rằng họ đến từ Cục Công an. Khi ông hỏi danh tính của họ, không ai trả lời.

Khi được một viên chức hỏi rằng ông có còn tu luyện Đại Pháp không, ông Cao trả lời: “Tất nhiên rồi. Không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp cả.”

Sau đó, một cảnh sát ra lệnh cho ông Cao gỡ các tấm áp phích có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Ông Cao nói, “Chân, Thiện, Nhẫn vĩnh viễn là tốt, và tôi sẽ không gỡ.” Ông nhắc nhở họ rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ giúp họ được an toàn.

Một ngày nọ, một viên cảnh sát của Đồn Công an Lan Để đến nhà mẹ ông để hỏi tung tích của ông. Khi mẹ ông nói rằng ông đi làm rồi, cảnh sát hỏi tại sao xe của ông vẫn còn ở đây. Bà trả lời: “Con tôi lái xe tay ga đi làm để tiết kiệm tiền. Tại sao cậu không dành thời gian làm những gì mà một cảnh sát đáng ra phải làm và truy bắt tội phạm?“ Cảnh sát bỏ đi.

Cảnh sát ra lệnh cho một số người hàng xóm theo dõi ông Cao, nhưng họ đã từ chối và phớt lờ cảnh sát.

Hai tháng sau, cảnh sát trưởng và hai cảnh sát từ Đồn Công an Lan Để đã quay lại nhà ông Cao. Ông Cao bảo họ ngừng sách nhiễu ông và hàng xóm của ông. Khi cảnh sát bảo ông ngừng ra ngoài luyện công và phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, ông hỏi: “Nếu ĐCSTQ không bịa đặt nhiều lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp và bức hại chúng tôi, thì tôi có cần phải ra ngoài và giảng chân tướng không?” Ông cũng từ chối nói với các cảnh sát nơi ông làm việc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/28/479058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219664.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share