Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2024] Minh là anh rể của em trai tôi, bị đột quỵ và bị liệt vào tháng 6 năm 2022. Anh ấy không thể nói chuyện rõ ràng và phải nhập viện. Tôi thiết nghĩ mình sẽ chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với Minh và gia đình anh khi tôi trở về quê nhà trong chuyến công tác vào tháng 7.

Minh và gia đình anh ấy sống cùng một con phố với chúng tôi ở quê. Khi tôi đến thăm họ, Minh vẫn đang nằm viện. Vợ anh ấy, Mai trông gầy gò và vô cùng căng thẳng vì lo lắng về bệnh tình của chồng.

Mai kể với tôi: “Anh Minh đã nằm viện sáu tuần và tiêu tốn rất nhiều tiền. Chúng em không đủ khả năng chi trả thêm nữa, vì vậy anh Minh đã tự mình làm thủ tục xuất viện. Mười ngày sau, tình trạng của anh ấy trở nên tệ hơn và anh ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Không thể chịu được nỗi đau và áp lực của chi phí y tế cao, anh Minh đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình. May mắn thay, nỗ lực tự tử bất thành. Cả nhà đều cảm thấy tuyệt vọng.”

Tôi rất buồn cho Minh. Anh ấy chỉ mới ngoài 50 và dường như vô cùng tuyệt vọng. Tôi kiến nghị với Mai rằng cô ấy có thể thử thành tâm niệm những câu chân ngôn cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và khuyên Minh cũng làm như vậy. Tôi cũng thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, điều này sẽ mang lại phúc báo cho họ. Mai gật đầu đáp ứng và ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đầu tháng 9 năm 2022, tôi tình cờ gặp Mai khi tôi về thăm quê lần nữa. Cô ấy đã tăng cân rất nhiều và trông tràn đầy sức sống. Cô ấy nói rằng Minh thỉnh thoảng bị nôn mửa một chút. Nhưng anh ấy không uống bất kỳ loại thuốc nào và sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn nhiều sau khi niệm những câu chân ngôn.

Khi tôi đến thăm Minh, anh ấy đã có thể đứng dậy và ngồi ở mép giường. Anh ấy sụt cân nhưng tinh thần vẫn tốt. Anh ấy hiện tại có thể cử động nửa người bị liệt và thực sự có thể đi lại, mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng. Anh ấy cũng có thể nói chuyện, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng hoàn toàn.

Tôi kể cho Minh nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách tường tận, bao gồm cả những ví dụ về tác dụng kỳ diệu của pháp môn này đối với sức khỏe. Tôi cho anh ấy biết rằng, vì sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp mà pháp môn này đã được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Tôi cũng nói với anh ấy rằng nhiều người đã khỏi bệnh và sống sót sau những biến cố nguy hiểm nhờ niệm chín chữ chân ngôn.

Khi tôi đang giảng thì một kỳ tích đã phát sinh. Minh đột nhiên nói được một vài từ to và rõ, mặc dù anh ấy nói có chút khó khăn. Tôi thực sự vui mừng cho Minh. Cả gia đình anh ấy đều vô cùng cảm kích Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/2/479232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219505.html

Đăng ngày 17-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share