Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2024] Ngày 11 tháng 8 năm 2024, ông Vương Kiện, 56 tuổi, ở thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô, bị bắt tại nhà riêng vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát bắt giữ thuộc Công an Thành phố Thái Thương đã đưa ông Vương đến Trại tạm giam Thành phố Thái Thương, và ông vẫn bị giam giữ ở đó.

Ông Vương, người có bằng cử nhân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu hai năm sau đó, dù liên tục bị nhắm mục tiêu, ông vẫn kiên định đức tin. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông từng bị kết án lao động cưỡng bức và 2 án tù, tổng cộng 10 năm.

Tháng 10 năm 1999, ông Vương gửi thư đến các cơ quan chính phủ liên quan để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị giam tại trại tạm giam thành phố Thái Thương trong 10 tháng.

Sau một lần bị bắt khác vào tháng 3 năm 2002, ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Phương Cường ở quận Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô.

Ông Vương được thả ra trước thời hạn, nhưng lại bị bắt lại vào ngày 6 tháng 9 năm 2004, khi ông ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông trốn thoát 2 ngày sau, và phải sống xa nhà để trốn cảnh sát.

Ngày 7 tháng 11 năm 2004, cảnh sát của Công an Thành phố Thái Thương lần theo dấu vết và bắt giữ ông tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ông bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Thái Thương. Khi ông tuyệt thực để phản đối, quản giáo tra tấn ông bằng nhiều cách khác nhau trong 10 ngày liên tục.

Ngày 25 tháng 5 năm 2005, Tòa án Thành phố Thái Thương kết án ông Vương 3 năm tù, và ông bị chuyển đến Nhà tù Vô Tích. Sau đó, án tù của ông bị tăng thêm 3 tháng, và ông được trả tự do vào tháng 12 năm 2007.

Ông Vương tìm được việc mới tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, nhưng vào ngày 21 tháng 5 năm 2008 lại bị cảnh sát của Công an Thành phố Tô Châu và Công an Quận Kim Xương trực thuộc bắt giữ tại nơi làm việc.

Cảnh sát nhắm vào ông Vương sau khi nhân viên bảo vệ của một khu chung cư phát hiện ông phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở đó. Ông chạy trốn được, nhưng cảnh sát lần ra ông thông qua chiếc xe đạp điện mà ông để lại trong khu chung cư.

Gia đình ông Vương nhận được lệnh bắt giữ ông qua thư 3 ngày sau khi ông bị bắt, và biết ông bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Tô Châu. Ông bị kết án 4 năm tù vào ngày không xác định, và bị chuyển đến Nhà tù Vô Tích.

Tháng 7 năm 2013, nhân viên Phòng 610 thành phố Thái Thương bắt giữ ông Vương và giam ông tại một trung tâm tẩy não trong một khoảng thời gian không xác định. Họ tịch thu máy tính và máy in của ông trong quá trình bắt giữ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/21/481068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/24/219653.html

Đăng ngày 13-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share