Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 06-09-2024] Ngày 4 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại Washington, DC đã tổ chức một cuộc họp báo tại Tòa nhà Văn phòng Cannon của Hạ viện Hoa Kỳ để kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Một số quan chức Hoa Kỳ đã lên án tội ác này. Các chuyên gia của các nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập quốc tế.

eed8c2619c0a5edd99da220f92dd5fb2.jpg

Cuộc họp báo đã được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Cannon của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 9 năm 2024

Từ khi học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Peiming Cheng) kể lại trải nghiệm của ông khi bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống trong một cuộc thảo luận nhóm tại Washington DC, vào ngày 9 tháng 8, hơn 40 hãng truyền thông tiếng Anh đã đưa tin về sự việc này. Sau đó, ĐCSTQ đã phủ nhận việc họ thu hoạch nội tạng từ ông Trình.

afd612b8aa70e9bef3cfdf076fccc77b.jpg

Ông Trình kể lại trải nghiệm của mình tại cuộc họp báo và cho biết ông trân trọng sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ.

Ông Trình sinh năm 1965 tại thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, và làm thợ mỏ tại mỏ Trương Tân ở thành phố Kê Tây. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và đã năm lần bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ và tra tấn. Tháng 12 năm 2001, ông bị kết án tám năm tù, sau đó bị tra tấn tại Nhà tù Số 3 Cáp Nhĩ Tân và Nhà tù Đại Khánh, và đã thoát chết trong gang tấc.

Năm 2015, ông Trình trốn khỏi Trung Quốc. Năm 2020, ông đã đến được Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Kể từ đó, ông đã trải qua chín cuộc thăm khám hình ảnh, gồm ba lần chụp CT, ba lần siêu âm, hai lần chụp X-quang (trong đó, một lần có bari) và một lần chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy gan trái và phổi trái của ông đã bị cắt bỏ một phần.

Tại buổi họp báo, ông Trình đã cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã giải cứu, điều này đã cho ông cơ hội lên tiếng cho bản thân và cho các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết.

Ông Robert Destro, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho hay, khi ông biết những gì ông Trình đã trải qua, ông đã cử nhân viên từ Cục Đông Á – Thái Bình Dương thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động của Bộ Ngoại giao đến điều tra vụ việc và tìm hiểu về tình hình. Sau khi xác định cần phải điều tra thêm về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã cho tiến hành các thủ tục đưa ông Trình sang Hoa Kỳ để thăm khám và điều tra thêm.

b6ae733c948afeae74c9614ab185b4c3.jpg

Ông Robert Destro, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Robert Destro cho biết, “Với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thành tích của tôi là giải cứu Trình Bội Minh.”

Nghị sỹ Gus Bilirakis: Các học viên Pháp Luân Công là nguồn chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

866fbf26b470f91e04bf8eb82cb96452.jpg

Nghị sỹ Gus Bilirakis

Nghị sỹ Hoa Kỳ Gus Bilirakis đã đưa ra tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, đe dọa, bỏ tù, tra tấn, thậm chí tử vong dưới tay ĐCSTQ chỉ vì họ tuân thủ đức tin của mình. Họ [các học viên Pháp Luân Công] là nguồn chính của nạn thu hoạch nội tạng phi pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong các nhà tù, trại tập trung và trại giam của Trung Quốc, nơi họ phải chịu đựng sự bức hại và tra tấn tàn bạo.

Ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phải gửi một thông điệp mạnh mẽ và kiên định để đảm bảo các quyền cơ bản của tất cả mọi người và bảo vệ con người.

Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Tình trạng Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC): ĐCSTQ che đậy việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

9cac58eca2482ec666a023882a95f24d.jpg

Họp báo tại Tòa nhà Văn phòng Cannon của Hạ viện Hoa Kỳ ngày 4 tháng 9 năm 2024

Để đáp lại phản ứng của ĐCSTQ về trường hợp của ông Trình, một nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, Giáo sư Wendy Rogers, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của ETAC và luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới David Matas đã đưa ra một tuyên bố, trong đó chỉ ra rằng phản ứng của ĐCSTQ cho thấy ĐCSTQ thấy trường hợp của ông Trình đủ nghiêm trọng nên mới phải bình luận.

Phản ứng của ĐCSTQ không phải đến từ bệnh viện nơi ông Trình Bội Minh bị bức hại (Bệnh viện Đại Khánh), mặc dù nhiều khả năng bệnh viện này sẽ nhận định về ca phẫu thuật mà ông Trình đã trải qua. Thay vào đó, phản ứng của ĐCSTQ đến từ Công an Thành phố Thiên Tân. Thiên Tân đã nổi tiếng là khu vực cốt lõi và then chốt trong hoạt động thu hoạch nội tạng sống và du lịch ghép tạng. Phản ứng của Công an Thiên Tân cho thấy họ đang bao biện quá mức, mà điều này cho thấy họ muốn che đậy điều gì đó – không chỉ che đậy những gì ông Trình đã trải qua, mà còn che đậy hành vi thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Bằng chứng cho thấy ông Trình Bội Minh bị cưỡng chế phẫu thuật và một số nội tạng của ông bị cắt mất một phần là không thể chối cãi. Phản ứng của Công an Thiên Tân không cách nào giải đáp được những sự thật không thể chối cãi này.

Giám đốc Tự do Tôn giáo Nina Shea của Viện Hudson: Tôi không tin chính quyền ĐCSTQ

74083b6bcf4c86ecd562ac9309620826.jpg

Bà Nina Shea, Giám đốc Tự do Tôn giáo của Viện Hudson, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 4 tháng 9 năm 2024.

Bà Nina Shea, Giám đốc Tự do Tôn giáo của Viện Hudson, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, đã phát biểu tại cuộc họp báo, “Tôi ca ngợi sự can đảm của ông Trình. Ông là người duy nhất sống sót [sau khi bị mổ cướp nội tạng sống] khi công khai lên tiếng phản đối hành động tàn bạo khủng khiếp này, và chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của ông ấy.”

Bà Shea cho biết, tuần trước, khi gặp ông Trình, bà đã tận mắt chứng kiến ​​những vết sẹo do ca phẫu thuật để lại trên cơ thể ông, cũng như đã kiểm tra các bản chụp và đọc báo cáo của bác sỹ và chuyên gia. Bà Shea nói, “Tôi tin ông ấy, tôi tin ông ấy là người sống sót sau vụ thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Tôi không tin chính quyền Trung Quốc, tôi không tin ĐCSTQ, vì ĐCSTQ luôn nói dối, tung hỏa mù, phát tán thông tin sai lệch và che đậy sự thật trước công chúng.”

Bà Shea cho biết [nạn thu hoạch nội tạng sống] vẫn đang diễn ra và bà không tin nó sẽ dừng lại, trừ khi có một nhóm điều tra độc lập quốc tế vào cuộc điều tra.

2ae0b00aa1fe99002dea0575da18063f.jpg

Cựu dân biểu Frank Wolf phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Frank Wolf, từng là dân biểu Hoa Kỳ trong 34 năm, đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với một số hãng truyền thông chính thống tại Hoa Kỳ vì đã né tránh đưa tin về vấn đề thu hoạch nội tạng từ người còn sống ở Trung Quốc. Ông đã hỏi tại buổi họp báo, “The Washington Post ở đâu?”

Ông cảm ơn ông Trình và nói, “Phải rất can đảm [mới có thể kể lại chuyện này]. Một người đã trải qua tất cả những điều này, họ sẽ muốn quên hết mọi chuyện.”

Ông Wolf cho biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ người sống đã được biết đến nhiều năm nay, mọi người đã tìm hiểu về nó tại các cuộc mít-tinh và các sự kiện khác, ai cũng đã biết rồi. Ông nói, “Chính phủ chúng ta đã khiến người dân Trung Quốc thất vọng về vấn đề này.”

Giống như Nghị sỹ Wolf, bà Shea cũng lo ngại về vấn đề này. “Các trường đại học và trường y khoa xuất sắc của chúng ta đã trở thành đồng phạm khi cung cấp các chương trình nghiên cứu và đào tạo cho Trung Quốc”. Các tài liệu của Tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cho thấy các trường đại học Hoa Kỳ đã đào tạo 344 bác sỹ ghép tạng (người Trung Quốc).

Bà Shea cho hay, các trường y khoa đã nghe nói đến tội ác chống lại loài người này, nhưng họ thậm chí còn không thắc mắc, cũng không hỏi Trung Quốc về nguồn gốc của những cơ quan nội tạng đó, hay yêu cầu họ xác nhận nguồn gốc của các cơ quan nội tạng đó.“

Ông Wolf đề xuất cần đưa ra hành động pháp lý đối với các bác sỹ, tổ chức, bệnh viện, trung tâm đào tạo, v.v. Tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác có dính líu vào hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ để có thể chấm dứt hành vi này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/6/481631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/8/219877.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share