Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 17 tuổi. Từ khi còn học cấp ba, tôi phải học online do đại dịch, vậy nên tôi thường dùng internet để trao đổi với với bạn bè, liên lạc với thầy cô, cũng như làm bài tập về nhà.

Mẹ tôi đã đồng ý cho tôi sử dụng QQ trên iPad (tôi đã gỡ cài đặt QQ khi học xong tiểu học) và hậu quả là tôi nghiện xem các video ngắn trên QQ. [QQ là phần mềm nhắn tin và cổng thông tin web của Trung Quốc]

So với việc học hành nhàm chán, những đoạn video ngắn đầy cám dỗ thường khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Dù chọn xem nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết những video đó đầy rẫy sắc và dục vọng, đồng thời còn chứa rất nhiều thứ bất hảo. Là một người tu luyện, tôi biết mình không nên xem chúng, và càng không được nghiện chúng. Thế nhưng, một khi bắt đầu xem, tôi không thể kiểm soát được bản thân và nhoáng một cái một, hai tiếng đã trôi qua. Sau đó, đầu óc tôi bị choán lấy bởi những gì đã xem và tôi cứ mãi không thể thoát khỏi chúng.

Có một thời gian, tôi bị rơi vào vòng luẩn quẩn của việc khi xem video thì cảm thấy vui vẻ nhưng sau đó lại thấy hối tiếc. Tôi không còn thời gian để học Pháp, luyện công, học bài, và điểm số của tôi tụt dốc.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi tu bỏ chấp trước vào xem những video này. Ví như, vào cuối tuần, khi tôi xem những video ngắn, mặt tôi sẽ bị nổi mụn, nhưng trong tuần tôi không xem nữa thì tình trạng da của tôi sẽ khá hơn. Có lần, tôi thậm chí không thể nhớ ra mật khẩu iPad của mình.

Tôi muốn thay đổi tình hình. Vào cuối tuần, tôi cố gắng kiềm chế bản thân không xem những video ngắn nữa. Tôi nhận thấy vào những ngày cuối tuần khi không xem chúng, tôi cảm thấy rất thoải mái và dường như khả năng tự chủ của tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ham muốn và chấp trước xem video cứ luôn cản trở tôi, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn khao khát được xem chúng. Tôi cảm thấy như mình bị nghiện xem, và tôi rất phiền não: Làm cách nào để tu bỏ nó đi?

Một hôm, khi đang học Chuyển Pháp Luân, tôi đọc đến bài giảng thứ bảy, Sư phụ giảng về việc bỏ thuốc lá:

“Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự nhủ: Chẳng phải mình cũng giống như những người nghiện thuốc lá sao? Mình đang nghiện những video ngắn! Mình nên coi đó là một chấp trước và bỏ nó đi, theo như yêu cầu của Sư phụ.

Sư phụ cũng giảng:

“Còn phải bỏ tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, các loại tâm; tâm người ta rất nhiều, tất cả các tâm, các loại dục vọng, đều phải vứt bỏ, thì mới có thể đạt đến tu luyện viên mãn.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đúng vậy, có quá nhiều tâm chấp trước cần phải tu bỏ. Tại sao tôi còn không khẩn trương bỏ đi chấp trước xem những video ngắn và tu luyện tinh tấn lên?

Tôi ngộ ra rằng sở dĩ bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, không bỏ được ý nghĩ xem video ngắn là vì tôi đã không coi trọng vấn đề này. Sau đó, mỗi lần phát chính niệm, tôi đều diệt trừ những ý niệm bất hảo muốn xem video. Tôi cũng thường đặt iPad ở xa, và cố gắng không sử dụng đến nó càng nhiều càng tốt.

Giờ đây, tôi có thể yêu cầu và kiểm soát bản thân một cách nghiêm khắc. Nếu không có việc cần thiết dùng đến iPad, tôi sẽ không động đến nó một chút nào. Tâm tôi bớt chấp trước đi, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn, đồng thời tôi cũng có động lực để học tập hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/29/475700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218929.html

Đăng ngày 31-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share