Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 15-08-2024] Ngày 11 tháng 8 năm 2024, các học viên mặc áo phông màu vàng tươi đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên bãi biển Vịnh Rose ở Sydney bên cạnh các biểu ngữ ghi các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên tắc Chân- Thiện-Nhẫn“, đã tạo nên một cảnh tượng rất bắt mắt. Nhiều người tham gia cuộc đua marathon City2Surf đã để ý đến các học viên. Đây là cuộc đua marathon nổi tiếng hàng năm với hàng nghìn vận động viên tham gia, và một số người trong số họ nói về Pháp Luân Đại Pháp: “Thật tuyệt vời khi được thấy các bài công pháp ôn hòa như vậy!”

64c19c9c6e9ae2570e83fb55dad0611a.jpg

d3f990c7aeaa711f47dc9cfc68c540e1.jpg

6b702b54ed03a5bd0db46c940b8d93c4.jpg

Những người tham gia cuộc đua marathon City2Surf chú ý đến cảnh tượng các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc đua marathon City2Surf hàng năm là cuộc thi marathon lớn nhất của Úc. Trong 50 năm qua, City2Surf đã từ một cuộc đua địa phương trở thành một trong những cuộc chạy đua vui nhộn lớn nhất thế giới, thu hút hơn 85.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Những người tham gia sự kiện này để gây quỹ cho hàng trăm tổ chức từ thiện. Nhiều vận động viên marathon đã vẫy tay khi họ chạy ngang qua các học viên, và một số đã hô lên: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Điều quan trọng là phải biết sự thật

35de00ecb3592240acdc0563aa2be601.jpg

Cô Tamara Power, đang theo học tại một trường điều dưỡng ở Sydney, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp.”

Cô Tamara Power đang theo học tại một trường điều dưỡng ở Sydney. Cô cho hay trước đây cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết nhiều về pháp môn. Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô nói rằng việc này tất nhiên phải chấm dứt. Đặc biệt khi cô nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ bức hại các học viên mà còn mổ lấy nội tạng của họ mà không có sự đồng ý, cô nói: “Chà, điều này thật ghê rợn! Đặc biệt là khi tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện nhẹ nhàng và đẹp đẽ như vậy.”

Cô còn cho biết cô cảm nhận được một nguồn năng lượng tĩnh tại khi cô chạy ngang qua quầy của các học viên. Cô tin nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội: “Rất an hòa. Khi tôi đọc ba từ Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nghĩ, ồ, điều này thật tuyệt vời. Tôi cần điều này. Chúng ta cần nhiều thứ như thế này hơn. Tôi cứ tưởng ba từ này đã biến mất trong thế giới ngày nay rồi.”

Cô cũng nói rằng điều quan trọng là mọi người phải biết sự thật. “Đặc biệt trong thời đại tràn ngập sự dối trá và AI, tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết sự thật.”

Sau khi ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, cô Tamara nói: “Tôi là một y tá, vậy nên tôi rất mong mọi người có sự đồng cảm và lòng nhân ái. Chúng ta nên tổ chức thêm nhiều hoạt động để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại này.”

Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này

e215a73ca5246f976e32931deaa6ff9b.jpg

Anh Rodrigo Seijas nói với các học viên: “Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa”.

Trước đây, anh Rodrigo Seijas chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi nhìn thấy mọi người luyện công, anh nghĩ môn này thật tường hòa: “Tôi yêu mến họ. Vâng, màn trình diễn rất đẹp. Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa.”

Anh ca ngợi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Mọi người đều cần những giá trị này”.

Anh cho rằng mọi người nên ngăn ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc: “Tất nhiên rồi, 100% chúng ta nên chấm dứt việc này”.

Anh hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để mọi người biết được sự thật. “Bằng cách đó, mọi người có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc biết đến sự thật là một điều tốt”.

ee6d8458d3d2bf3850481bf634aaa176.jpg

Anh Glenn William nói: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này.”

Anh Glen William cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng. Sau khi một học viên giải thích tình hình cho anh, anh nói: “Chúng ta phải chấm dứt việc này.”

Anh cho biết thêm: “Hôm nay tôi cảm thấy yên bình khi xem các học viên luyện công và thiền định. Họ có năng lượng thật tích cực và tuyệt vời.”

f8e1a77124fbaf38cfff036d9f61270e.jpg

7ec999d51b868062b21ae87ed02be795.jpg

66661578f72722259f1b4d6864411011.jpg

3d25b95131779d725bd01923fbbfda68.jpg

0ab1a7eb9908cc0a2fcdc36559548970.jpg

ad6d231377f2081fef7a161217b1f7cf.jpg

cb0662757847011958196575dc9af25a.jpg

3f688ce03855e11e1ea171e916ccae6e.jpg

738e9e1213973c3d806cea80ead09e92.jpg

355a0ce15ad0112593d8601155421b45.jpg

77bee1efb1d032a13ea931d9223a60ad.jpg

98eb71732815bfdda53eb2f2fcde4b53.jpg

f18085d9498e8e33190a98b5a4c262db.jpg

Những người tham gia cuộc đua City2Surf ký bản kiến nghị ủng hộ việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/15/480880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/16/219534.html

Đăng ngày 17-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share