Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 01-08-2024] Ngày 27 tháng 7 năm 2024, thành phố Łódź ở Ba Lan kỷ niệm 601 năm ngày thành lập. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Cộng hòa Séc, Đức và Ba Lan đã tổ chức một cuộc diễu hành ngoạn mục để tham gia lễ kỷ niệm. Đoàn diễu hành của họ được người dân dọc theo các tuyến phố chào đón nồng nhiệt. Hình ảnh của cuộc diễu hành đã được một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Thành phố Łódź, có lịch sử hơn 600 năm, là thành phố đông dân thứ ba ở miền Trung Ba Lan và là thủ phủ của bang. Trong thời hiện đại, Łódź từng là trung tâm sản xuất dệt may của Ba Lan và châu Âu, hiện giờ thành phố là trung tâm của ngành điện ảnh và mỹ thuật của Ba Lan. Łódź đã được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố điện ảnh”, và còn được gọi là “Hollywood của Ba Lan”.

Ngay sau buổi trưa, cuộc diễu hành bắt đầu tại Piotrkowska, một trong những con phố mua sắm dài nhất thế giới, đi xuyên qua thành phố và quảng trường bát giác Plac Wolności.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tiếp theo là chiếc thuyền Pháp, đội trống lưng, đội múa rồng, nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, nhóm tiên nữ hoa sen và đội múa lân. Các học viên đã truyền tải các thông điệp như: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Trở lại truyền thống, Ủng hộ 400 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

c4e39ae93b24dc680ab781f1cda28744.jpg
03c3df9f2322bb10471fe9020b513428.jpg
f828be1d69b3421f94c807d3ef87faa6.jpg
cbe8778f5b18bdcb0a14bb842c5bc1ff.jpg
70cdd5915abdf9fa8d4a47dd25e1e4e5.jpg
90fe177c7c9e6d9c2ec0698a1d34be61.jpg
a38ef1bd0e50fb2b2fb5dd3611bbfae1.jpg
478a100424722c108137e5c41bd1e272.jpg
770595253cc3abde4821b4fcce7b825c.jpg
2a5b7b625336cdf50328a33dd1a4e4b7.jpg
09fa4eecb7b576ab6c029473a0304871.jpg
75473377f162fc070643a9ed607ed2af.jpg
fd4bac897b6b115b1df08a1698272cc2.jpg
6354ccf4195fd4bfe1360a6ba084630b.jpg
65618f239ae6baafbc0c44a13b0ad4b3.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Cộng hòa Séc, Đức và Ba Lan đã tổ chức một cuộc diễu hành hoành tráng vào ngày 27 tháng 7 năm 2024.

4427be65e282441325f0d8d6475e3346.jpg
1b58b16fffb99170a826ef3910f1f1a3.jpg
Đoàn diễu hành đi qua đám đông khán giả

65c0dbab731d552c2ded2e8fa63cee50.jpg
fc77c854b82f903c45c231c16c53e2fd.jpg
Mọi người đọc tờ thông tin Pháp Luân Công

97eb66c6cf7f796056158f6ebf9f1a22.jpg
d5e94b0d95e565661886eb641f60274a.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp cuối buổi diễu hành

2892b5c454284d4c82c1ed9388ec723a.jpg
Một gia đình học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Sau hơn hai giờ diễu hành, đoàn của các học viên đến trước tòa nhà Manufaktura, một trung tâm phức hợp nghệ thuật, thương mại và giải trí hiện đại.

Các học viên đã dựng các bảng trưng bày, quầy thông tin và tặng tài liệu hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Phía trước quầy thông tin, mọi người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người quan sát khi các học viên chỉ cho mọi người cách luyện công. Một số trẻ em nói rằng các em cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ.

2e0a14a2f149ace23744d52771f00ee6.jpg
870213b7c29448b0148222724d07b64f.jpg
Các học viên trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký để phản đối nó.

“Đoàn diễu hành này thực sự rất đẹp! Tràn đầy năng lượng, rực rỡ và tích cực”, cô Anna Kaszuba, sống ở Łódź, nói với người bạn Magdalena Podgórski đến từ Warsaw của mình: “Mình cảm thấy rất thoải mái và muốn tìm hiểu thêm.”

Cô Magdalena quan sát cuộc diễu hành với vẻ đầy thích thú. Cô nói: “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), và tôi vẫn cần phải hiểu thêm về pháp môn này, nhưng tôi nghĩ những từ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ được viết trên chiếc thuyền đó rất quan trọng trong thời đại ngày nay. Nếu tất cả chúng ta có thể sống theo nguyên tắc này, xã hội, cộng đồng và khu phố của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, và sẽ có ít rắc rối hơn.”

06b2c0ff89acfae2f0b591732869e37a.jpg
Cô Anna Kaszuba và cô Magdalena Podgórski cho biết; “Tất cả chúng ta nên hành động để duy trì sự dân chủ và giúp đỡ những người đang bị bức hại.”

Ông Artur Siemiński, chủ của một công ty ở Warsaw, cảm thấy phẫn nộ khi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo chỉ vì trung thành với đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Thật quá kinh hoàng, đây giống như những gì mà Hitler và Stalin đã làm trước đây. Tất cả chúng ta cần phải đứng lên chống lại sự tàn bạo phát xít này. Nếu chúng ta cứ giữ im lặng về việc này, thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ là nạn nhân. Chỉ vì tiền mà coi nhẹ đạo đức, thế giới này sẽ sụp đổ. Tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể diệt trừ tà ác và mang lại ánh sáng cho mọi người.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/480365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/7/219417.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share