Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2024] Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2024, một người dân 55 tuổi ở huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói chuyện với 3 học sinh trung học về Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Châu Nguyệt Dung tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát, và khuyên họ không nên tham gia cuộc bức hại. Trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà, và bà được thả vào buổi tối cùng ngày. Dưới đây là chi tiết về sự việc ngày hôm đó:

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2024, bà Châu nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Bà gọi lại, và đó là Đồn Công an Thị trấn Thanh Tuyền, yêu cầu bà trình báo họ vào buổi chiều.

Bà Châu tới đó theo yêu cầu. Trong một phòng với hơn 10 cảnh sát, bà hỏi cảnh sát trưởng: “Tại sao anh yêu cầu tôi tới đây?”

Cảnh sát trưởng trả lời: “Bà đã tuyên truyền Pháp Luân Công cho 3 học sinh trung học. Họ đã chụp ảnh và tố giác bà.”

Bà Châu trả lời mình không làm gì sai khi nói cho mọi người về Pháp Luân Công, và chế độ cộng sản đã tuyên truyền vu khống nhằm kích động thù hận chống lại Pháp Luân Công.

Cảnh sát trưởng kết tội bà tuyên truyền Pháp Luân Công cho họ, và đe dọa giam bà tới 2 tuần.

Bà Châu giải thích cho cảnh sát tại sao bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại. Bà cho biết bà từng ngã từ tầng 7 của một công trường xây dựng, và nhân viên y tế trên xe cứu thương thấy có rất ít hi vọng cứu được bà. Nhưng nhờ niệm chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bà được cứu sống một cách thần kỳ. Bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Công, và nguyện nói cho mọi người biết về ích lợi của môn tu luyện, thay vì tin vào sự tuyên truyền thù hận của chế độ cộng sản, hay đi theo chính sách bức hại của chế độ.

Cảnh sát đưa bà tới Công an Huyện Hy Thủy để thẩm vấn thêm. Sau đó, họ đưa bà tới Bệnh viện Huyện Hy Thủy để kiểm tra sức khỏe.

Khi cảnh sát đưa bà Châu tới trại tạm giam Huyện Hy Thủy, anh ta nói với bác sỹ ở đó rằng bà từng sống sót sau khi rơi từ tầng 7. Bác sỹ quá kinh ngạc, và từ chối tiếp nhận bà, Bà được đưa trở lại Đồn Công an Thị trấn Thanh Tuyền vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, và được thả ngay sau đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/27/480159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219327.html

Đăng ngày 16-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share