Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 11-08-2024] Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần lượt đến sáu thành phố ở miền Trung và miền Đông Slovakia. Họ đã tổ chức các hoạt động tại các điểm du lịch lớn ở Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Rimavska Sobota, Rožňava và Košice để giới thiệu môn tu luyện và thu hút sự chú ý của mọi người đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra ở quốc gia này.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và giới thiệu môn tu luyện tới người dân và khách du lịch. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nâng cao nhận thức về những tội ác tàn bạo mà chế độ ĐCSTQ gây ra. Hơn 1.000 người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đưa tin về sự kiện này.

d2ab2422f0b9ae341bda83e009dc5d9c.jpg

Các học viên nói về cuộc bức hại đang diễn ra cho dân chúng ở Lučenec.

c6e579e2191050078f54ab9d43423d00.jpg

f8718a0539c0fbe4de5cb184637e5ee3.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho dân chúng tại Košice và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Dân chúng Slovakia ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Chuyến sự kiện của các học viên bắt đầu tại Quảng trường SNP ở Banská Bystrica vào ngày 26 tháng 7. Ngay khi các học viên vừa dựng bảng thông tin chân tướng, một phụ nữ đã dừng lại bên bàn ký tên và cho biết cô đã ký đơn kiến nghị từ năm ngoái. Cô hy vọng sự tra tấn và bức hại sẽ sớm chấm dứt và chúc các học viên may mắn.

Một cặp vợ chồng cũng dừng lại bên bàn ký tên, người vợ gần như bị mù đã quyết định ký đơn kiến nghị. Chồng cô đã giúp cô làm điều đó.

Một nhóm thanh thiếu niên đã đến chỗ các học viên trên quảng trường Tướng Štefánik ở Brezno vào ngày 29 tháng 7. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại, họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ và thử tập bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp.

Một người phụ nữ trước đó đã nhận được tờ thông tin và biết đến cuộc bức hại. Cô vui vẻ ký bản kiến nghị và cho biết cô rất mừng khi đơn kiến nghị này đã đến Brezno. Cô hy vọng các học viên sẽ thu thập được thật nhiều chữ ký để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 30 tháng 7 năm 20024, các học viên đã đến Quảng trường Cộng hòa ở Lučenec. Một người mẹ và cô con gái dừng lại trước bảng trưng bày và đọc sự thật về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ đã bị sốc và cả hai đều ký đơn kiến nghị với hy vọng chữ ký của họ sẽ giúp ích.

Hai cô gái trẻ dừng lại bên quầy của các học viên. Họ cho hay họ thích những bông hoa sen và thông điệp Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Khi họ nghe nói về cuộc bức hại, cả hai hỏi rằng liệu họ có thể ký đơn kiến nghị không. Trước khi rời đi, họ lấy một tập tài liệu và cho hay họ sẽ kể với cha mẹ về sự tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một bà lão nói rằng ủng hộ việc tốt thì làm bao nhiêu cũng không thừa

Một ông lão ngồi trên xe lăn và vợ ông đã ký đơn kiến nghị ngay sau khi đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại. Họ đã kinh hoàng khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên. Hai ông bà cho hay họ đặt hy vọng vào các học viên, rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ và phải gánh chịu hậu quả cho những tội ác của nó. Ông lão nói: “Sao không thấy ai lên án họ vậy? Chúc các bạn may mắn!”

Một bà lão lấy một cuốn tài liệu nhỏ. Sau khi nghe một học viên giải thích sự thật cho bà, bà cho hay bà sẽ quay lại để ký đơn kiến nghị. Quả thực, một lúc sau bà quay lại ký bản kiến nghị và nói rằng ủng hộ việc tốt thì làm bao nhiêu cũng không thừa.

Ngày hôm sau, các học viên đã đến Quảng trường Thợ mỏ ở Rožňava. Tổng biên tập của tờ báo địa phương Rožňavské Noviny đã có mặt để viết một bài về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Bài báo sau đó đã được thị trấn Rožňava đăng trên trang web của họ. Bài viết đưa tin về sự thật của cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc, đồng thời, bài viết còn cung cấp đường dẫn đến bản kiến ​​nghị trực tuyến để độc giả có thể ký tên.

122a83e256856428cb9be132866b84c2.jpg

Ảnh chụp màn hình một bài viết trên tờ Rožňavské Noviny (Tin tức Roznava), có tựa đề “Đấu tranh cho tự do ở Rožňava: Phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

Sự kiện tiếp tục diễn ra trên tuyến phố chính ở Košice vào ngày 2 tháng 8. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông dân chúng ở mọi lứa tuổi đã ghé qua. Vào cuối ngày, khi sự kiện sắp kết thúc, một ban nhạc đường phố lớn đã biểu diễn gần đó. Các thành viên của ban nhạc đi ngang qua quầy của các học viên và hầu hết các thành viên đều quyết định ủng hộ bản kiến ​​​​nghị.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/11/480730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219503.html

Đăng ngày 16-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share