Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2024] Gần đây có thông tin rằng một cư dân ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông đã ra hầu tòa vào cuối tháng 7 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Từ Tư Cường, 55 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2024 và nhà ông bị lục soát. Ông bị đưa đến Trại tạm giam huyện Vi Sơn. Huyện Vi Sơn giáp với Tảo Trang. Hiện chưa có thông tin chi tiết khác về vụ án của ông.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Từ bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các sĩ quan từ Phòng công an quận Dịch Thành đã xông vào nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Hai sĩ quan đã theo dõi ông suốt ngày đêm trong hơn một tháng. Ông không được phép ra ngoài trừ khi đi làm. Ông không thể tập trung vào công việc vì công an theo dõi ông chặt chẽ tại nơi làm việc.

Ông Từ bị bắt vào tháng 12 năm 1999 sau khi bị báo cáo phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ 15 ngày.

Phòng công an quận Dịch Thành đã bắt giữ ông Từ lần nữa vào tháng 10 năm 2004 nhằm đáp ứng chỉ tiêu bắt giữ một số lượng nhất định các học viên Pháp Luân Công để đưa vào trại lao động. Dù họ không đưa ông Từ đi lao động cưỡng bức, họ giữ ông tại một trại tạm giam địa phương trong 24 ngày, trong thời gian đó ông bị đánh đập, lăng mạ và buộc phải lao động nặng nhọc mà không được trả công. Sau đó, ông được thả ra với bảo lãnh một năm và buộc phải nộp phạt 5.000 nhân dân tệ. Chủ lao động của ông đình chỉ tiền lương và tiền thưởng của ông trong ba tháng.

Các sĩ quan từ Phòng Công an thành phố Tảo Trang đã bắt giữ ông Từ tại nơi làm việc vào tháng 11 năm 2010 và lục soát nhà ông. Họ tịch thu điện thoại di động, sách Pháp Luân Công và băng video giảng dạy Pháp Luân Công của ông. Sau khi thẩm vấn ông tại đồn cảnh sát, họ thả ông nhưng ra lệnh cho ông phải trình diện tại sở công an mỗi ngày trong một tuần. Ông phải có mặt vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày và không được về nhà trước 6 giờ chiều. Chủ lao động của ông liên tục đe dọa sa thải ông. Ông căng thẳng đến mức không thể ngủ hay ăn uống. Ông sụt cân nhanh chóng và tóc bạc đi. Sau một tuần, gia đình ông đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/31/480327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/3/219354.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share