Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2024] Gần đây, gia đình của một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm xác nhận rằng ông đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu Lập Quân, 59 tuổi, đã mất liên lạc với các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 23 tháng 9 năm 2023. Khi một học viên tới nhà ông để kiểm tra vào ba tháng sau đó, học viên nhận thấy rằng xe ô tô của ông có lớp bụi dày phủ lên. Rõ ràng chiếc xe ô tô đã lâu không được di chuyển. Vợ ông Triệu nói rằng ông bị đưa tới một nơi để “học tập [tẩy não].” Học viên này hiểu ngay rằng ông đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

Gần đây có thông tin xác nhận rằng ông Triệu đã bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án ba năm tù, nhưng chi tiết về cáo trạng, xét xử hay kết án của ông vẫn chưa rõ.

Đây không phải lần đầu ông Triệu bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Trước đây, ông từng bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2002 và bị giam giữ 15 ngày. Sau đó bốn tháng, ông bị nơi làm việc sa thải vào tháng 7. Chính quyền đã kết án ông một năm lao động cưỡng bức vào tháng 5 năm 2003. Trong khi đang thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Vi Tử Câu và Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu, ông đã phải chịu đựng hình phạt thân thể. Lính canh buộc ông lao động cưỡng bức mà không được trả công. Gia đình ông đã bị sách nhiễu tại thời điểm đó.

Ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Triệu bị bắt giữ lần nữa và giam giữ tại Trại tạm giam Số 3 thành phố Trường Xuân trong khoảng thời gian chưa xác định.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/30/480282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219347.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share