Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2024] Ngày 19 tháng 4 năm 2024, một cặp vợ chồng ở thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ vì cùng tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Trác Hưng đang lâm bệnh nặng và hiện đang bị biệt giam trong một bệnh viện. Ông bị cưỡng bức dùng thuốc điều trị bệnh lao và tiểu đường ba lần một ngày. Vợ ông là bà Liêu Uyển Quần đang bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Mai Châu và hiện không được phép gặp hay liên lạc với gia đình.

Vụ bắt giữ của hai vợ chồng

Vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024, tám cảnh sát mặc thường phục gồm Hạnh Chính Quyền (đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Hưng Ninh) và Lý (trưởng Đồn Công an thị trấn Hợp Thủy) đã gõ cửa nhà hai vợ chồng ông Lý và yêu cầu được nói chuyện với ông. Bởi họ không xuất trình giấy tờ hợp lệ nên ông Lý từ chối mở cửa. Cảnh sát đã cạy khóa và đột nhập vào trong. Họ lục soát nơi ở của ông mà không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu.

Theo thông tin từ gia đình hai vợ chồng, cảnh sát đã cưa một bên cánh cửa và thay ổ khóa ban đầu. Cửa trước bị niêm phong. Một thời gian dài sau vụ bắt giữ của hai vợ chồng, cảnh sát liên tục quay lại để lục soát nơi này. Anh chị em của hai vợ chồng ông cũng sở hữu một phần căn nhà nên họ đã phản đối cảnh sát. Chỉ khi đó cảnh sát mới không quay lại và cho phép gia đình thay khóa.

Sau khi gia đình hai vợ chồng ông xác định được nơi giam giữ của họ, gia đình đã chuyển quần áo cho họ, nhưng bị cảnh sát từ chối, cảnh sát còn từ chối tất cả yêu cầu thăm thân. Cảnh sát lừa gia đình để họ tin rằng sẽ cần một quá trình lâu dài để phê duyệt thuê luật sư cho hai vợ chồng. Kết quả là gia đình không thuê luật sư cho họ ngay lập tức.

Hai vợ chồng ông Lý chỉ có một cô con gái vừa với tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Trong hơn 25 năm qua, cô đã chứng kiến nhiều vụ bắt giữ của cha mẹ và lớn lên trong sự sợ hãi. Cô phải ở với họ hàng khi cả cha và mẹ đều bị giam giữ. Sau vụ bắt giữ lần này của hai vợ chồng, cảnh sát đã liên tục tạo áp lực cho người thân để họ cung cấp số điện thoại của cô gái trẻ. Sau đó, họ gọi cho cô và hỏi liệu cha mẹ cô có liên lạc với các học viên khác hay thậm chí còn hỏi cô có bạn trai hay không. Cô đã sợ hãi và sụt cân nhanh chóng.

Luật sư gặp chồng

Sau đó, gia đình đã thuê luật sư cho cả ông Lý và bà Liêu. Luật sư của ông Lý đã tới thăm ông vào ngày 7 tháng 6 và ngày 12 tháng 7. Ông Lý nói rằng sau vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 4, cảnh sát đưa ông tới sở cảnh sát và bị thẩm vấn ông hai lần. Sau đó, họ đưa ông tới Bệnh viện thành phố Hưng Ninh. Bởi ông được phát hiện mắc bệnh lao, trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận ông. Cảnh sát giam giữ ông tại Trung tâm Cai nghiện thành phố Mai Châu, còn được gọi là Bệnh viện Nhân dân Số 3 thành phố Mai Châu. Ông bị nhốt trong một phòng ở tầng 6 và là người duy nhất ở tầng này.

Đã hơn 3 tháng kể từ khi ông Lý bị giam giữ trong bệnh viện. Ông vẫn kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công mỗi ngày. Cảnh sát thẩm vấn ông thêm ba lần trong thời gian này.

Luật sư đã nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông Lý. Ông nói rằng không có cơ sở pháp lý cho cảnh sát giam giữ ông Lý trong bệnh viện và họ nên trả tự do cho ông ngay lập tức.

Luật sư trích dẫn các điều sau đây từ Luật Tố tụng Hình sự,

– Điều 85 quy định: “Sau khi giam giữ, người bị tạm giam nên phải được đưa ngay đến trại tạm giam trong thời gian không quá 24h.”

– Điều 74 quy định: “Tòa án, viện kiểm sát và cơ quan công an có thể áp dụng biện pháp quản chế tại nơi cư trú đối với bị ban, bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo và không thể tự chăm sóc bản thân.”

– Điều 66 quy định: “Tòa án, viện kiểm sát và cơ quan công an có thể căn cứ vào tình tiết vụ án, triệu tập, cho bảo lãnh tại ngoại hay quản thúc nơi cư trú đối với bị can và bị cáo tội phạm hình sự.”

Cảnh sát từ chối yêu cầu của ông.

Sau đó, gia đình và luật sư của ông Lý đã tới Sở Cảnh sát thành phố Hưng Ninh. Họ nói với La Đông (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Hưng Ninh) rằng mẹ của ông Lý phải nhập viện vào ngày 10 tháng 7 do biến chứng của bệnh tiểu đường. Bác sỹ ban hành tình trạng khẩn cấp và chuyển bà tới đơn vị chăm sóc tích cực. Gia đình yêu cầu cảnh sát thả ông Lý và cho phép ông thăm mẹ. Cảnh sát lần nữa từ chối yêu cầu.

Hoàng Vũ Bình, công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Hưng Ninh, sau đó đã phê chuẩn vụ bắt giữ của ông Lý. Luật sư của ông lại nộp đơn tới Hoàng và La yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho ông. Luật còn đệ đơn khiếu nại cảnh sát vì xâm phạm trái phép tài sản cá nhân của thân chủ mình và lục soát nơi này.

Sau đó, luật sư xác nhận rằng cảnh sát hiện đang thu thập bằng chứng chống lại ông Lý và họ sẽ trình hồ sơ của ông tới Viện Kiểm sát thành phố Mai Châu để tiến hành bước tiếp theo.

Luật sư gặp người vợ

Luật sư của bà Liêu Uyển Quần đã tới thăm bà vào ngày 6 tháng 6 và ngày 24 tháng 6. Bà nói với luật sư rằng bà bị đưa tới Sở Cảnh sát thành phố Hưng Ninh sau vụ bắt giữ. Bà bị giam giữ tại đây hai ngày và bị thẩm vấn hai lần. Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Mai Châu và bị thẩm vấn thêm ba lần. Bà nói bà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát và bà cũng kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong nhà giam mỗi ngày.

Bởi bà Liêu không được phép liên lạc với gia đình, họ không thể gửi tiền cho bà để mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong trại tạm giam. Bà phải nhờ tới sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công khác (cũng bị giam giữ tại đây).

Cuộc bức hại của hai vợ chồng

Ông Lý Trác Hưng là một cựu giáo viên trường trung học và bà Liêu Uyển Quần từng dạy mẫu giáo. Bởi họ kiên định đức tin của mình kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu nên họ đã bị bức hại nhiều lần trong 25 năm qua.

Cả hai vợ chồng bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2003 và bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công tại nhà. Án lao động của ông Lý bị kéo dài thêm một tháng và ông đã được trả tự do vào ngày 8 tháng 6 năm 2004.

Ông Lý bị bắt giữ lần nữa vào đầu tháng 12 năm 2006 trong khi đang đứng lớp. Ông bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy.

Bởi lính canh tìm thấy các bài giảng Pháp Luân Công trong điện thoại của ông ấy vào ngày 25 tháng 1 năm 2008, họ đã biệt giam ông. Sau đó vài ngày, vào ngày 31 tháng 1 năm 2007, khi trời đang mưa thì lính canh buộc ông lột quần lót và đứng dưới mưa. Họ còn dội nước lạnh lên cổ của ông và sử dụng ủng da để đá ông.

Vào cuối ngày, họ đưa ông Lý tới phòng tra tấn và trói ông lên ghế cọp. Ngày hôm sau, trong khi ông vẫn đang bị trói trên ghế cọp, lính canh đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào đầu ông, núm vú, bụng và bắp đùi trong của ông. Sự tra tấn kéo dài ba ngày. Tay và chân của ông có nhiều vết thương. Cơ thể ông đau nhức và đầy vết bầm tím, sau hơn hai tháng mà những vết bầm tím này không lành lại. Lính canh nỗ lực kéo dài thời gian biệt giam thêm ba ngày, nhưng đã nhượng bộ do Tết Nguyên đán đang đến (ngày 7 tháng 2) và đưa ông trở lại phòng giam thông thường vào ngày 4 tháng 2.

7d07709bea33b8aa7d7196cf793e8f07.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế cọp

Sự tra tấn của ông Lý đã leo thang vào tháng 3 năm 2007. Ông không được phép tắm hay đi ngủ cho đến 2 giờ 30 phút sáng. Vào cuối tháng 3, thời gian ông được ngủ còn muộn hơn nữa tới tận 4 giờ sáng. Lính canh đe dọa cấm ông ngủ hoàn toàn nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh hứa rằng họ sẽ không trì hoãn giờ ngủ của ông thêm nữa, do đó ông đã bắt đầu ăn trở lại. Nhưng ông vẫn không được phép tắm cho đến 4 giờ sáng.

Vào tháng 7, lính canh đã lấy đi màn chống muỗi của ông Lý, không cho phép ông đi ngủ cho tới nửa đêm và cấm ông mua những nhu yếu phẩm hàng ngày hay mua thêm thực phẩm. Ông bị biệt giam và bị các tù nhân giám sát cả ngày lẫn đêm. Sự giám sát nghiêm ngặt này kéo dài đến ngày 22 tháng 12 năm 2007.

Sau đó, lính canh đã kéo thời gian giam giữ ông Lý thêm hai tháng với lý do ông có bài giảng Pháp Luân Công trong người mà không nói cho ông biết. Mãi đến ngày 20 tháng 12 năm 2008, sau ngày được trả tự do theo dự kiến hai tuần, họ mới cho ông xem thông báo kéo dài thời hạn giam giữ sau khi ông mạnh mẽ yêu cầu được biết chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng, ông Lý được trả tự do vào ngày 24 tháng 1 năm 2009 sau khi thụ án thêm 48 ngày.

Bài liên quan:

Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong ba ngày

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/18/479828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219133.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share