Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại phố Ben Yehuda, Tel Aviv để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay ghi dấu 25 năm cuộc bức hại đẫm máu này.

676da78c162310065b6c54e8767483e2.jpg bff418b5bdb8fd0b2760783b820e3f93.jpg 9a50e1c5a698d71275265b43b91432be.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc trên phố Ben Yehuda, Tel Aviv, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) dạy con người trở thành người tốt, và theo đó sức khỏe của họ được cải thiện. Pháp Luân Đại Pháp cùng nhà sáng lập, Sư phụ Lý, đã được nhận rất nhiều giải thưởng, giấy chứng nhận và bằng khen.

Tuy nhiên vì sự đố kỵ, Giang Trạch Dân, lãnh đạo thời bấy giờ của ĐCSTQ, đã phát động một cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc. Từ đó đến nay, các học viên đã bị sách nhiễu, đánh đập, tra tấn, thậm chí bị giết hại. Rất nhiều học viên đã trở thành đối tượng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Các học viên ngồi tĩnh lặng trước Đại sứ quán. Các biểu ngữ của họ ghi: “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”, “Tội ác không thể bị bỏ qua”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua”. Các học viên còn phát một bản ghi âm bằng tiếng Trung kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng phát tặng tờ thông tin.

Học viên trẻ: Chúng ta cần nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

263732423238157e3105ebd54823b9f4.jpg

Em Itamar Slonim, 13 tuổi, biết đến cuộc bức hại qua cha mẹ mình.

Em Itamar Slonim, 13 tuổi, tham gia cuộc mít-tinh cùng với gia đình. Em bộc bạch: “Khi cháu lên sáu tuổi, cha mẹ đã nói cho cháu biết về cuộc bức hại. Cháu cảm thấy tiếc thương cho những người bị giết hại hại vì tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc. Cháu nhận ra trên thế giới có những người thật xấu xa, những người sợ bị mất đi quyền lực.”

“Làm sao để chấm dứt cuộc bức hại? Có rất nhiều việc! Chúng ta cần tổ chức thật nhiều các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp để cho toàn thế giới thấy được chân tướng. Tại Israel đây, chúng ta nên tổ chức các hoạt động không chỉ trước Đại sứ quán Trung Quốc, mà cần đến mọi nơi có thể đến, trước các cơ quan tổ chức địa phương, và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Người ủng hộ: Những người nghe đến cuộc bước hại đều đối mặt với khảo nghiệm

cc98d0ee6a14d64f361ff4bd69f38975.jpg

Anh Mordechai-Shmuel Tor nói: “Những người được nghe đến cuộc bước hại đều đối mặt với khảo nghiệm.”

Anh Mordechai-Shmuel Tor đến từ Jerusalem biết đến cuộc bức hại từ mấy năm trước và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi muốn biết: Vì lý do gì mà các học viên lại bị bức hại? Tôi không thể hiểu tại sao những người muốn trở thành người tốt lại bị bức hại. Khi tôi nghe đến những tội ác tàn bạo này, và nghe đến những thống khổ to lớn mà mọi người phải chịu đựng, thật khó để tôi tin điều như thế có thể xảy ra. Mức độ tà ác là không thể tưởng tượng nổi.”

“Những ai nghe nói đến cuộc bước hại đều phải đối mặt với một khảo nghiệm – người đó sẽ phản ứng thế nào? Nhắm mắt làm ngơ hay thể hiện sự đồng cảm? Với tôi, tôi biết rõ rằng chúng ta cần nói cho nhau biết về tội ác mà chế độ Trung Quốc đang vi phạm đối với các học viên Pháp Luân Công nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Việc kể cho nhau biết về sự thật này chính là trách nhiệm của chúng ta, bởi vì người ta không nói đến những điều này.”

Anh Galia Bones đến từ Gush-Etzion bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng một tháng rưỡi trước, anh bày tỏ: “Tôi nhận ra rằng chỉ có thực tu tôi mới có thể vạch trần cuộc bức hại hiệu quả hơn. Hôm nay, tôi đến sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc để đích thân nói rằng tôi bắt đầu tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] và đây là tuyên bố của tôi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219301.html

Đăng ngày 03-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share