Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 29-07-2024] “Chúng ta phải thức tỉnh và phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công! Thế giới chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn nhiều hơn,” ông Ngô, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, phát biểu. Ông đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong một cuộc mít-tinh ở Frankfurt, Đức vào ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Cuộc mít-tinh do các học viên đến từ Đức và các nước châu Âu khác tổ chức nhằm vạch trần cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc bức hại này đã gây ra nỗi đau vô tận cho các học viên ở Trung Quốc. Kể từ năm 1999 đến nay, các học viên trên khắp thế giới đã không ngừng phơi bày cuộc bức hại một cách ôn hòa thông qua nhiều phương tiện. Những nỗ lực của họ đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận từ chính phủ và công chúng.

2129483df882455341da904d5040f03f.jpg

d17fecd4d54e3461a2d23cfccca8e40c.jpg

6fd3e320e3fe4957736e63ea3a89a92a.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Tại cuộc mít-tinh, ngoài bài phát biểu của ông Manyan Ng, thành viên hội đồng của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức (IGFM – tiếng Đức), với tư cách khách mời, các học viên còn đọc thư ủng hộ của hai Nghị sỹ Quốc hội bang, ông Dirk Bamberger và ông Oliver Stirböck. Học viên Pháp Luân Công Đinh Lạc Bân đến từ Berlin cũng gửi thư cảm ơn các tình nguyện viên vì những nỗ lực toàn cầu nhằm giải cứu cha mẹ anh đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp và giải thích những lợi ích của pháp môn cũng như sự thật về cuộc bức hại. Vào buổi tối, họ tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số đã ở lại rất lâu và đọc các bảng trưng bày thông tin. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a968fd9bc4f11d316a4d23cf76a8d935.jpg

cbe067b60f7781543675336d04a1219f.jpg

944355d8094ef5e4b8d60fb64d25cdd4.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

052e04828ba5d4f528a9c2c1ff4a195d.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

44f63a117f30a7c65eab928920341ff1.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm được tổ chức vào buổi tối để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết.

Nghị sỹ Quốc hội: Việc tu luyện Pháp Luân Công không nên trở thành lý do bức hại

1f5bafe06da2408235baeb2e51c85c46.jpg

Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ Quốc hội và Ủy viên Chính phủ Liên bang về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng

Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ Quốc hội và Ủy viên Chính phủ Liên bang về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng đã viết trong thư của mình: “Chúng ta một lần nữa phải cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý đến số phận nghiệt ngã của những người này ở Trung Quốc.”

“Tu luyện Pháp Luân Công nhất định không thể là một lý do để tiến hành bức hại. Con đường tu hành đã có lịch sử hàng nghìn năm và Pháp Luân Công cần được bảo vệ như các tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh hay thế giới quan khác. Chúng ta không bao giờ được để những thành tố quan trọng này của văn hóa truyền thống Trung Hoa biến mất.”

Ông kêu gọi ĐCSTQ: “Tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng”.

Cuối thư, ông viết: “Các bạn thân mến, tôi xin chúc các bạn một buổi tối trang nghiêm. Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ tiếp tục phụng sự các bạn và hợp tác cùng các bạn để thúc đẩy quyền tự do thực hành tôn giáo, tín ngưỡng và thế giới quan.”

Nghị sỹ Liên bang: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát

5a6b6112bb9d2073975e8e5c2d37fcaa.jpg

Bà Nadine Ruf, Nghị sỹ Liên bang

Bà Nadine Ruf, một Nghị sỹ của Quốc hội Liên bang, đã viết: “Chân-Thiện-Nhẫn, các giá trị cơ bản của Pháp Luân Công, là những giá trị phổ quát của nhân loại và cần được những người có niềm tin vững chắc vào nhân phẩm và tự do ủng hộ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các học viên Pháp Luân Công vì lòng dũng cảm của họ để bảo vệ các giá trị của mình bất chấp nguy cơ bị cầm tù trong nhiều năm, tra tấn, bức hại và dọa giết.”

Bà kết thúc bức thư của mình bằng câu: “Đối với tôi, việc hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và thế giới quan của họ là đặc biệt quan trọng”.

Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc: Hãy hành động hiệu quả để chấm dứt cuộc bức hại

Ông Manyan Ng, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói: “Mới đây, chính phủ Hoa Kỳ đã có một bước tiến mới đúng hướng, đó là thông qua ‘Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công’. Nó sẽ có hiệu lực nếu Thượng viện và Tổng thống thông qua dự luật này. Tất cả các quan chức của ĐCSTQ, những ai tham gia cuộc bức hại sẽ bị xử phạt và trừng phạt theo những cách khác. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến ​​này. Chúng tôi kêu gọi các chính trị gia ở châu Âu áp dụng các biện pháp tương tự.”

“Nhân quyền không có ranh giới quốc gia. Các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ sẽ tiếp tục gia tăng khi nó mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một siêu cường trên toàn cầu, những hành vi vi phạm nhân quyền của họ tất yếu sẽ trở thành những hành động mang tính toàn cầu. Bây giờ là lúc phải hành động hiệu quả, nếu không thì sẽ quá muộn”.

“Vì một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta hãy chung tay để chấm dứt cuộc bức hại!”

Trong bức thư của mình, học viên Pháp Luân Công Đinh Lạc Bân đã viết về trải nghiệm của gia đình anh làm ví dụ và khích lệ mọi người phản đối cuộc bức hại. Anh viết: “Mỗi chữ ký và phiếu bầu đều có giá trị rất lớn! Những nỗ lực của người dân Châu Âu, các chính trị gia và giới truyền thông trong việc giúp đỡ cha mẹ tôi đã thu được những thành quả đáng kể. Ngoài ra, những nỗ lực như vậy sẽ góp phần chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Vì vậy, đừng đánh giá thấp sức mạnh to lớn của mỗi chữ ký. Vào thời điểm quyết định, nó không chỉ giúp những người như cha mẹ tôi thoát khỏi đau khổ mà còn giúp họ không bị tra tấn và thu hoạch nội tạng. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ và tiếng nói chính nghĩa của các bạn!”

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hạnh phúc lâu dài

Mặc dù hôm đó nhiệt độ lên tới 35 độ C, nhiều người đã dừng lại nhận tờ thông tin và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thông tin.

Một người phụ nữ đi xe đạp dừng lại bên bàn đặt bản ký tên kiến nghị. Sau khi một học viên nói với cô về cuộc bức hại, cô đã ký vào bản kiến nghị. Cô nói với người học viên: “Chúng ta phải đoàn kết và cùng nhau phản đối cuộc bức hại này.”

Một thanh niên đứng sang một bên để quan sát các hoạt động của các học viên. Sau đó, anh hỏi một học viên Pháp Luân Công là gì. Anh đặc biệt quan tâm đến Chân-Thiện-Nhẫn và tin rằng những giá trị này sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho con người. Sau cuộc trò chuyện, anh đã đăng ký tham gia lớp học chín ngày sẽ được tổ chức ở Frankfurt hai ngày sau đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/29/480256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219290.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share