Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 26-07-2024] Ngày 23 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động ở thủ đô Wellington, bao gồm luyện công tập thể, mít-tinh, diễu hành, và triển lãm chống tra tấn. Ngoài việc giới thiệu Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) với công chúng, họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ tháng 7 năm 1999.

b5751cce9e047be673ac73fb8d0fbd75.jpg

3de206a93f7d337f4714677034d55abf.jpg

9016691e82e42eadbfb56ed981bf1cf9.jpg

Luyện công tập thể ở Wellington, Zealand, ngày 23 tháng 7

4fdf0ee69ce6e14497c7d6496b56c9b7.jpg

Các học viên tổ chức triển lãm chống tra tấn

Sáng hôm đó, các học viên luyện công trên đường Caba ở trung tâm thành phố, khung cảnh bình yên và động tác nhẹ nhàng của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cuộc triển lãm chống tra tấn mô tả cách các học viên bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và một số người trong số đó đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

81e48b817d89e813397feace045acc57.jpg

86ce9a40af89a46f9c11c83fae8c275c.jpg

332e1ad6bafadd79b2f6baa261964733.jpg

d1d9ade48f55abde958ebee828a077b2.jpg

f80db22562066ffd87cc8fc83f1934cd.jpg

cb8d1aaee975915c3065ed834857c87d.jpg

1c57c7d53ba10d2889942b750dc86407.jpg

19dfa3ff386f566d4048be994f10182e.jpg

0a2784f2f453a3d919515f22d3a1af40.jpg

f466aae296d5c68a36a41b0120d4dae9.jpg

99f40cc6ba33fa04b1ff8d292e0cd357.jpg

Cuộc diễu hành quy mô lớn sau màn luyện công tập thể.

f03e1983021c162423d8ee26353da27a.jpg

Các học viên nói với người qua đường về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại ra sao.

Đến gần trưa, các học viên tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Sau khi dừng lại để tham gia mít tinh ngắn ở công viên Midlad Park, đoàn tiếp tục diễu hành dọc theo các tuyến đường chính tiến đến tòa nhà Quốc hội Zealand.

Trước tòa nhà Quốc hội, các học viên mô tả cách họ bị ngược đãi ở Trung Quốc, từ giam giữ và tra tấn đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng, chỉ vì đức tin của mình. Ông Margo MacVicar, người đứng đầu chi nhánh New Zealand của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC), và những diễn giả khác kêu gọi chính phủ New Zealand hành động để chấm dứt thảm kịch này.

Hãy ngừng tiếp tay cho tội ác

5bb7bb6f0b96a4bf97437aa9a5adf216.jpg

Bà Margo MacVicar từ Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) tại New Zealand

Bà MacVicar cho biết ETAC gồm các luật sư, nhà nghiên cứu, nhà đạo đức học, chuyên gia y tế, và những người ủng hộ nhân quyền nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Mỗi tuần ở Trung Quốc có hàng ngàn người bị giết và nội tạng của họ bị bán để kiếm lời. Nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có cả người Duy Ngô Nhĩ, Cơ đốc nhân và người Tây Tạng. Là quốc gia cung cấp nội tạng nhiều nhất trên thế giới, Trung Quốc ước tính thực hiện 100.000 ca cấy ghép tạng mỗi năm, trong đó chỉ có một phần rất nhỏ là hiến tặng tự nguyện. Ngành công nghiệp béo bở này cũng khiến nhiều bác sỹ Trung Quốc trở thành đồng phạm với tội ác này.

Bà MacVicar nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia đã thông qua luật để ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và tránh cho người dân vô tình trở thành đồng lõa của tội ác này. Bà hy vọng chính phủ New Zealand sẽ thực hiện các biện pháp tương tự để kiểm soát những hành vi vi phạm đạo đức. Điều này bao gồm việc không cho công dân New Zealand tham gia du lịch ghép tạng ở Trung Quốc, thiết lập một hệ thống yêu cầu những người tham gia tour ghép tạng phải báo cáo thông tin, và cấm những kẻ đồng phạm nhập cảnh vào New Zealand.

Tránh xa ĐCSTQ

29adfaad732e59a6508dcf927dbdf382.jpg

Ông Finlay Smith phát biểu trong cuộc mít-tinh.

Ông Finlay Smith, một diễn giả đến từ Auckland, cho biết dưới chế độ chuyên chế của ĐCSTQ người dân không có tự do. Đó là lý do vì sao thật khó để dân chúng trong một xã hội tự do như New Zealand hình dung ra được tội ác tàn bạo như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc.

Ông tiếp tục: “Song, điều quan trong là chúng ta phải tiến về phía trước và chấm dứt những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng ta cần nói “không” với ĐCSTQ thay vì nhắm mắt làm ngơ trước tên côn đồ nguy hiểm nhất thế giới này, bằng không, đó sẽ là hành động vô trách nhiện và nguy hiểm.”

Ông Smith cảm ơn các học viên vì đã phơi bày sự thật tàn khốc ở Trung Quốc và phổ biến cho mọi người biết về việc các học viên bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc. Ông rất vui vì được tham gia vào nỗ lực chống lại ĐCSTQ.

Tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn

8b35b246f23eff91b2708705984899d8.jpg

Bà Toni Peka

Sau khi trò chuyện với các học viên gần lối vào tòa nhà quốc hội và nghe về những điều mà các học phải chịu đựng, bà Toni Peka đã xúc động đến rơi lệ. Bà cảm thấy đau lòng khi nghe về các học viên bị ĐCSTQ bức hại ra sao và hy vọng tình hình sẽ sớm cải thiện. Bà cho hay một chính phủ nên quan tâm đến người dân của mình và mang đến hạnh phúc cho họ, nhưng ĐCSTQ đang làm ngược lại và ngược đãi người dân chỉ vì lợi ích riêng.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bà Peka nói thêm. Nếu không có nguyên lý này, nhân loại sẽ không còn là nhân loại nữa. Bà cũng cảm ơn các học viên vì đã phổ biến cho mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc bởi những điều này hiếm khi được các phương tiện truyền thông đưa tin. Bà cho hay bà học được tầm quan trọng của sự dũng cảm và kiên định từ các học viên và bà chúc họ mọi điều tốt lành.

Không có chỗ cho Chủ nghĩa Cộng sản dung thân

95e2e8d2c1d9bb545837e495a2905d83.jpg

Ông William Wilson

Là một người ủng hộ nhân quyền chống lại đế độ nô lệ và khủng bố, ông William Wilson hiểu rõ về cuộc bức hại kéo dài đối với Pháp Luân Công. Ông cho hay ông biết các học viên không có mục đich chính trị và họ chỉ tập trung vào việc tu dưỡng bản thân.

Ông nói đó là lý do tại sao thật khó có thể hiểu vì sao ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông dự tính sẽ kể với người khác về những tôi ác ở Trung Quốc để nhiều người hơn nữa biết đến câu chuyện của các học viên và giúp đỡ họ.

Ông Wilson cũng cảm động đến rơi lệ. Ông cho hay phần còn lại của thế giới đang quan sát và các học viên không nên bỏ cuộc. Sau tất cả, chủ nghĩa cộng sản sẽ không có nơi để dung thân trên thế giới này bởi vì đây là “một thế giới, một dân tộc, một [quyền] tự do”.

Chế độ độc tài sẽ không tồn tại được lâu

eab17251def838289e79660611284b1c.jpg

Bà Angela Cameron

Cựu chủ nhà hàng, bà Angela Cameron cho hay bà không biết các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều như thế vì đức tin của mình. Bà nói ĐCSTQ làm hại nhiều người và một chính quyền độc tài như vậy sẽ không tồn tại được lâu.

Bà Cameron cho biết bà rất yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhân và chúng rất quan trọng đối với cuộc sống chúng ta. Bà cảm thấy buồn khi biết được điều gì đang xảy ra với các học viên và hy vọng mình có thể làm điều gì đó để cải thiện tình hình.

Giúp nâng cao nhận thức

Cô Billy và Jas là hai sinh viên chuyên ngành về nhiếp ảnh, và họ đã ghi hình lại khi đoàn diễu hành của các học viên đi ngang qua. Cô Billy cho biết sự kiện thật hoành tráng và khung cảnh thật ấn tượng. Cô nhận xét rằng hoạt động này rất quan trọng bởi vì nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại.

Cô nói thêm rằng thật đáng tiếc vì cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm. Cô cho hay nhiều người dân New Zealand sẽ ủng hộ các học viên và cô sẽ chia sẻ những video mà cô quay trên mạng.

a108dc3ae2d719702edfe37013867d31.jpg

Cô Holly Lousley

Cô Holly, một sinh viên, đã xem cuộc diễu hành trong giờ giải lao. Cô thấy ấn tượng vì có cả những học viên cao tuổi trong đoàn diễu hành, và trông họ thật khỏe mạnh. Cô tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết mọi người nên quan tâm lẫn nhau.

Cô Lousley rất vui vì được biết về Pháp Luân Công qua sự kiện. Cô động viên các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ để nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại.

Một phóng viên đã trò chuyện với các học viên. Anh cho hay anh sẽ viết một bài báo để vạch trần những hành động tàn bạo ở Trung Quốc và liên hệ với các nghị sỹ trong khu vực để hỏi xem liệu họ đã có kế hoạch hành động gì chưa.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/26/480129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219233.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share