Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức một số hoạt động để phổ biến cho mọi người về ngày ghi dấu 25 năm cuộc phản kháng ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã huy động các phương tiện truyền thông và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc thực hiện các chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp nhân quyền nghiêm trọng này ở Trung Quốc đã diễn ra suốt 25 năm qua.

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

f6a1868055e911342088d419fbed7ddf.jpg
de78c2e51089ce7bf0b49d27722a617b.jpg
d7be4d8f3f7c9f18ea2a61b2dd8165e9.jpg
Các học viên luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, tròn 25 năm ngày cuộc bức hại bắt đầu, các học viên đã luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm để kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại đang diễn ra và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nó ngay lập tức.

Các học viên đã sử dụng một chiếc loa để kêu gọi người qua đường và nhân viên Đại sứ quán tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, ngừng tiếp tay cho những kẻ hành ác, tránh xa ĐCSTQ, chịu trách nhiệm về tương lai của chính họ và nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Cùng thời điểm đó, có thể nghe thấy những tiếng ồn lớn và các bài hát được phát bởi nhiều loa có âm lượng lớn từ sân của Đại sứ quán, rõ ràng là để cản trở nỗ lực của các học viên.

Những người đi bộ hoặc lái xe ngang qua đều xúc động trước khung cảnh yên bình khi các học viên luyện công. Họ cho hay họ rất cảm động trước sự kiên trì và can đảm của các học viên trong việc phản bức hại một cách ôn hòa và hợp lý.

Một số người nói rằng sự can nhiễu bằng tiếng ồn của Đại sứ quán thực sự đê hèn, vì ở Thụy Điển mọi người được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và đều có thể bày tỏ ý kiến của mình. Họ nói rằng Đại sứ quán tạo ra tiếng ồn lớn như vậy không chỉ làm ảnh hưởng tới người dân mà còn làm đau tai của chính họ, tốt hơn hết là họ nên tắt tiếng ồn và để đầu óc suy nghĩ về những điều các học viên đang cố gắng nói với họ.

“Tôi thật may mắn khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

bb02af8f7263c766ffd9614e35f62d35.jpg
Bà Lương

Bà Lương đã sống tại Thụy Điển được gần 20 năm. Bà nói rằng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển vào tháng 5 năm 2016, bà đã được thụ ích cả về thể chất và tinh thần.

“Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Năm 2005, tôi cùng con gái hơn 10 tuổi của mình di cư đến Thụy Điển. Năm 2015, tôi bị chứng tê cứng vai nghiêm trọng. Tôi đã đến điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng, nhưng không có tiến triển gì – thậm chí tôi còn gặp khó khăn khi mặc quần áo. Tôi đã ở trong một tâm trạng rất tồi tệ. Rồi tình cờ tôi xem kênh của các học viên trên YouTube và biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến pháp môn này”, bà Lương chia sẻ.

Bà nói rằng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà quyết định sẽ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn suốt quãng đời còn lại. “Trạng thái tinh thần của tôi ngày càng tốt hơn. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm, và tôi hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều kỳ diệu hơn là bên vai bị tê của tôi đã được chữa lành. Cứ như thể tôi đã trở thành một người khác vậy”, bà cho biết.

Bà cho biết sau khi thấy bà khỏe mạnh lên nhiều ra sao chỉ trong một thời gian ngắn, con gái bà đã ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Hồi con gái tôi học ở Trung Quốc, mặc dù còn nhỏ, nhưng cháu đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Song, khi tận mắt chứng kiến tôi thay đổi như thế nào, cháu nhận ra rằng những gì ĐCSTQ tuyên truyền đều là dối trá và không đúng sự thật”, bà nói.

Bà cho hay mỗi khi nói về trải nghiệm này, bà luôn muốn khóc. “Tôi rất may mắn khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng, cũng như việc người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, tôi đều thấy đau lòng và rất buồn.” Bà nói vì bản thân bà đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, nên từ tận đáy lòng, bà muốn nói với mọi người sự thật và kêu gọi nhiều người hơn nữa giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Sự kiện ở Stockholm

Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, các học viên đã dựng áp phích trên quảng trường Sergel, một quảng trường công cộng lớn ở Stockholm và trước Bảo tàng Giải Nobel, để tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân địa phương cũng như khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

465a7143bce01234be6e570c137b87aa.jpg
21844a74bdb92f150923d367931a13b2.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp và mô phỏng các hình thức bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quảng trường Sergel ở Stockholm.

95c41f7c6c347827d688f82e60bf7bfa.jpg
Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra.

e80ab7dc4b7cd9f5e7f10e1aeba2b131.jpg
Một người đàn ông quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp và hỏi vị trí của điểm luyện công ở trung tâm thành phố.

9904909c5bc2e0de8e4b0fe8702fe863.jpg
Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm ủng hộ sự nỗ lực của các học viên trong việc phản bức hại.

Trong sự kiện trên quảng trường Sergel, một số người đã bị sốc khi thấy sự tương phản giữa các bài công pháp tường hòa và cảnh mô phỏng các hình thức bức hại và họ đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Sau đó, họ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chống lại cuộc bức hại. Một số người cũng quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp và hỏi thông tin về điểm luyện công.

Các hoạt động trước Bảo tàng Giải Nobel

2d36d5318fae473b6dce438b873b911b.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Bảo tàng Giải Nobel.

58e64ce1d64df6bb51dfdd566d48d7d6.jpg
Mọi người đọc tờ thông tin mà các học viên đang phát.

Ngay sau khi các học viên hoàn thành khu trưng bày trước Bảo tàng Giải Nobel, mọi người đã dừng lại và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đọc các tờ thông tin, trong khi những người khác đọc các áp phích. Một du khách Trung Quốc đến từ Hoa Kỳ vẫy tay chào các học viên và nói: “Xin chào tất cả các bạn! Tôi ủng hộ các bạn rất nhiều. Xin hãy tiếp tục !”

Cặp vợ chồng nói: “Thật tuyệt khi các bạn đang làm điều này ngay tại đây!”

4aef239c435cb137acb6ee244be73ed2.jpg
Một cặp vợ chồng ký tên vào bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng đọc thông tin trên các áp phích và ký bản kiến nghị cho biết: “Điều này [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] thực sự tà ác và thật khó chấp nhận. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng chúng tôi tin rằng đó là sự thật”.

Hóa ra khi con gái của họ đang làm nghiên cứu y học ở California, cô đã gặp một bác sỹ Trung Quốc, người đã nói với cô về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và giới thiệu cho cô báo cáo điều tra của David Matas và David Kilgour và cuốn Thu hoạch đẫm máu. Sau khi con gái của họ bị thuyết phục bởi tất cả các bằng chứng, cô đã giúp lan tỏa thông tin đến nhiều người hơn, bao gồm cả cha mẹ cô ở Thụy Điển.

Ông lão nói, “Thật tuyệt khi các bạn đang làm điều này [nâng cao nhận thức] ngay tại đây! Tất nhiên là chúng tôi ủng hộ rồi! Chúng tôi cũng đã thấy các học viên ở trung tâm thành phố Washington, D.C. Chúng ta phải phơi bày sự việc này càng nhiều càng tốt để nhiều người chú ý đến nó và cùng nhau chấm dứt nó.”

Du khách Trung Quốc đến từ Pháp: “Các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục”

Một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi ký vào bản kiến nghị không chút do dự và giơ ngón tay cái lên với các học viên. Ông trò chuyện với các học viên một lúc lâu rồi nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục. Tôi ủng hộ các bạn!” Ông nói với các học viên rằng ông là một nhà văn và đã rời khỏi Trung Quốc do sự bức hại của ĐCSTQ. Hiện ông đang sống tại Pháp.

Ông cho biết ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ. “Các bạn là nhóm người chống ĐCSTQ kiên quyết nhất trên thế giới. Tôi hiểu rất rõ về sự tà ác của ĐCSTQ. Nó là Satan, là ma quỷ. Cuộc bức hại và đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên các bạn chắc chắn sẽ thất bại! Tôi đã thấy có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi trên thế giới, và nhiều người trong số họ không phải là người Trung Quốc”, ông nói.

Các học viên giải thích: “Pháp Luân Công không tham gia vào chính trị và chỉ dạy mọi người tu dưỡng bản thân và trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này chỉ mang lại lợi ích và không gây tổn hại gì cho đất nước và người dân. Nó cũng không chống lại bất kỳ đảng phái chính trị nào. Điều mà các học viên Pháp Luân Công phản đối chính là cuộc bức hại này. Tất cả những gì các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang làm là phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.” Ông lão cho hay ông rất tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219196.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share