Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 24-07-2024] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đang nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 25 năm từ khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hôm 13 và 14 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Malaysia đã tổ chức một chuỗi hoạt động ở thủ đô Kuala Lumpur để cho nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại.

dc933113b7fcf251769f3b03862e3536.jpg

249711a19b4e01e23558f675de015f9a.jpg

Các học viên từ Kuala Lumpur và Selangor tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Bukit Bintang, một khu mua sắm và giải trí nhộn nhịp ở thủ đô Kuala Lumpur, để đánh dấu kỷ niệm 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc, ngày 13 và 14 tháng 7.

2040e2c2deed52dc452d000244c21012.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại cuộc mít-tinh

Thắp nến tưởng niệm ở Kuala Lumpur

Ngày 13 tháng 7, các học viên đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Bukit Bintang, khu mua sắm và giải trí nhộn nhịp ở thủ đô.

Cuộc mít-tinh bắt đầu lúc 7 giờ tối, với ba học viên nói ba thứ tiếng gồm tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh. Họ nói với mọi người rằng ngày 20 tháng 7 là ngày kỷ niệm 25 năm phản kháng cuộc bức hại và kêu gọi dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời chung tay chấm dứt nó.

Sự kiện thu hút rất nhiều người theo dõi. Một phụ nữ Mã Lai hỏi một học viên sự kiện này nói về điều gì. Người học viên nói với cô rằng hôm đó kỷ niệm 25 năm nỗ lực vạch trần cuộc bức hại và các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới cũng đang tổ chức các hoạt động tương tự để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người phụ nữ nói: “Tôi hiểu rồi. Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”

Nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên và biết được sự thật về Pháp Luân Công, cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng. Nhiều người trong số họ đã lấy tờ giới thiệu và các tài liệu thông tin khác.

Một số du khách Trung Quốc đã hỏi học viên Dương về “vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”. Sau khi nghe sự thật về trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng, họ đã cảm ơn cô và lấy mấy tờ thông tin về cuộc bức hại.

Mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc

Ngày 14 tháng 7, các học viên đã tổ chức mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc mít-tinh bắt đầu lúc 10 giờ sáng, với ba học viên Pháp Luân Công nói tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh. Sau bài phát biểu, một đại diện của học viên đã gửi một lá thư tới đại sứ quán kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

9166d04713a7d815240fcd02ad108fe1.jpg

e835a8ed3505a1517d2e54a89341a5b7.jpg

Các học viên tụ họp ôn hòa gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, hôm 14 tháng 7.

3de34065677bdfd5e01e0724afe02655.jpg

85b108e34c06edb39aeb53ffafb3bac6.jpg

Một đại diện của học viên Pháp Luân Công gửi thư cho Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại.

Một sinh viên đại học người Mã Lai đã lái xe máy tới sự kiện. Cô dựng xe và tìm kiếm từ khóa “Pháp Luân Công” trên điện thoại thông minh của mình. Sau đó, cô hỏi một học viên một số câu hỏi về Pháp Luân Công, cuộc bức hại và lý do tổ chức sự kiện. Cô lấy một tờ thông tin và cảm ơn người học viên: “Các bạn đang làm rất tốt việc lên tiếng cho họ (các học viên Pháp Luân Công bị bức hại) và giải cứu họ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219287.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share