Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 24-06-2024] Ngày 22 tháng 6 năm 2024, các học viên ở vùng Rhine-Neckar của Đức đã tổ chức một sự kiện trên phố mua sắm chính ở Mannheim. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

19f7cbbe16b338fb1be41bd976530f11.jpg

Các học viên biểu diễn luyện công và lập một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, hôm 22 tháng 6 năm 2024.

f5dcce4c5f962c7880815703ae557c5f.jpg

593335b353b8c73259b1ead8bb8ba785.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

c5720aacd4c8256b46506c452eede539.jpg

3fb1d3a09fc6143de3e128dae5200899.jpg

86a53ab9ba1f22be6f3ea89bb3cb53bd.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

Mặc dù thời tiết hôm đó thi thoảng có mưa nhưng dòng người đi mua sắm vẫn không ngớt. Nhiều người đã theo dõi các hoạt động của các học viên. Họ đọc tờ thông tin, trò chuyện với các học viên, một số còn học các bài công pháp. Những người biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn ác của ĐCSTQ. Một số người qua đường kêu gọi các nước phương Tây có quan điểm rõ ràng về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

f56f98c9aff84dcc78f945b5108b2d82.jpg

Cô Maryna Zoria (bên phải) và mẹ cô ký đơn kiến nghị.

“Tôi muốn thế giới này hòa bình. Tôi là người Ukraina và tôi ủng hộ các bạn”, cô Maryna Zoria nói sau khi ký đơn thỉnh nguyện cùng cha mẹ cô.

Cô Maryna cho biết cô kết hôn với một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đến từ Ukraina cách đây 10 năm và lần này cô đến Đức để thăm cha mẹ bởi cha mẹ cô chuyển đến Đức bốn tháng trước vì chiến tranh Ukraina-Nga. Cô bộc bạch: “Tôi vừa nghe một học viên nói tiếng Ukraina bảo rằng một nhóm học viên chỉ vì muốn có sức khỏe thể chất và cải thiện tâm linh mà đã bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. Điều này quá tàn nhẫn.”

Người học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo Chân-Thiện- Nhẫn. Cô Maryna tán đồng: “Tôi nghĩ mọi người nên tử tế, nhân hậu và bao dung với người khác. Chúng ta nên sống hòa thuận với nhau thay vì làm tổn thương nhau”.

Việc thu thập chữ ký này rất có ý nghĩa

Hai học sinh trung học ở Mannheim đã đọc tờ thông tin và ký đơn kiến nghị. Một trong hai cậu bé nói: “Hôm nay, điều quan trọng với cháu là phải tìm hiểu về điều này. Trước đây, cháu đã từng nghe nói về việc bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cháu nghĩ điều quan trọng là ở đây phải có lập trường, trong thế giới phương Tây này.”

Sau khi chăm chú lắng nghe lời giải thích của một học viên, một thanh niên đã ký bản kiến nghị. Sau đó, anh nói: “[Bản kiến ​​nghị] này rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ mọi người nên tham gia vào những điều có ý nghĩa như thế này.”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh cho biết: “Nguyên lý này là rất tích cực và dạy mọi người trở thành người tốt. Thiền cũng rất tốt. Tôi cũng thực hành thiền định hàng ngày. Nó làm tôi thư giãn và đầu óc tôi nhẹ nhõm.”

81608537f681679e464878e52bf40ac4.jpg

Cô Melanie ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Melanie là giáo viên tại một trường tiểu học song ngữ tư thục ở Heidelberg, nơi cô dạy Toán, tiếng Đức và tiếng Anh. Cô cho biết: “Thật không thể tin được rằng nội tạng của con người lại bị cưỡng bức mổ lấy rồi bán. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy có thể xảy ra.”

Cô Melanie cho hay cô là người đam mê yoga và quan tâm đến văn hóa châu Á, nhưng cô không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên khuyên cô nên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Cô Melanie hỏi xin một số tài liệu và cho biết cô sẽ tìm hiểu thêm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/28/218796.html

Đăng ngày 30-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share